1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi 2 người chia tay nhau, thì những kỉ vật có nên vứt đi không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Còn xài được thì sao phải vứt? Nếu trong tim mình còn có người đó thì có vứt vẫn nhớ. Nếu đã không còn yêu rồi thì có nhìn thấy nó hàng ngày vẫn không cảm thấy gì
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhìn vật nhớ người chứ sao. Nếu mà muốn quên thì nên cất kỹ đê, khi nào rảnh lôi ra nhớ lại kỷ niệm xưa :). Không nên vứt nếu không muốn nhưng cũng không nên để chình ình ra đấy, dễ đau lòng lắm.
  3. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Trước đây mình được gái tặng cho 1 dôi găng mùa đông, 1 hộp kem cạo râu, 1 thẻ điện thoại công cộng. Nhiều năm qua rồi vẫn dùng đôi găng khi trời trở lạnh, kem cạo râu thậm chí chưa mở nắp, vẫn để cạnh bàn gương vì ngày xưa nàng bảo "Nhớ về em mỗi sáng".
    May mà không chụp ảnh do mê tín, kiêng không chụp chung trước khí danh chính ngôn thuận.
    Thư từ thì scan, lưu vào địa chỉ mail clone.
    Những vật dụng như thế nên để lại, sau này khi về già, có gặp nhân chứng lịch sử, và với những di vật như vậy đôi khi hàn gắn nối được mối nhân duyên thuở thanh mai trúc mã. Ặc.
    Đùa vậy thôi, cứ giữ lại chứng tích để 2 ông bà già lụ khụ ngồi ôn lại chuyện xưa.
    Lưu ý, các cô chú nào có thói quen bệnh hoạn, thích quay phim chụp ảnh đồi truỵ, phải ngay lập tức xoá sạch bách, nếu không sau này con cái, bạn bè, làng xóm tò mò phát hiện được, không may chúng nó phát tán link thì hậu quả có xuống lỗ rồi vẫn bị thiên hạ moi lên bàn loạn.

  4. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    trả lại thì hâm + trẻ con quá
    cứ giữ ... yêu thương thì nâng niu ... căm thù thì vứt bỏ ...hông yêu thương, hông căm thù : nhà rộng thì giữ -nhà chật thì thanh lí
    // miềng thì thik giữ...để sau này lôi ra làm vật minh hoạ khi kể chuyện tình của mẹ cho các kon nghe
    // những thứ của first ex hay lắm ...cơ mà miềng lại làm mất hết ...chán miềng hông
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 04/11/2007
  5. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    có nhẫn ko bán anh
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cái gì có giá trị bán được bán hết ,không thì đem cho bạn bè chia tay thì cũng nên quên đi , chứ giũ lại lâu lâu mở ra lại nhớ người xưa lại buồn ( đặc biêt là người đó lại đa mình thì càng buồn )
  7. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cái nhẫn bạc ( nghe nói gần 800K một cái, em nó nói thế), 1 cái Khăn len ( em đấy tự đan), 2 đôi giầy ( 1 của Valentino, 1 là hàng TQ xách tay ), 3 cái mũ mua ở Nón Sơn, 2 lọ nước hoa ( 1 dành cho mùa hè, 1 cho mùa đông), 1 Đt O2 mini (mua ở The 220 hồi nó 12T/ 1 cái), 1 bộ dao gấp của Victorinox ( mua tại Bern_Switzerland) ..........+ 1tủ Quần Áo cả hè lẫn đông... nhiều lắm. Bác mua cái nào?????
    Hehe tranh thủ show hàng. Nhưng em thì chia tay roài
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Không cần cứ để cho nó vui, hehe
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Vứt hay không vứt nhỉ. Những đồ mình có thể sử dụng được như quần áo, khăn, mũ,...thì mình chẳng vứt. Phí của. Hi hi. Có món đồ mùa đông, mình vẫn sử dụng tới tận bây giờ. Khổ nỗi, nó chẳng rách cho.
    Nhưng những thứ chỉ là vật trang trí thì mình vứt hết. Tất nhiên hồi mới chia tay mình cũng giữ lại (cất kín nó vào một cái hộp. Cái hộp thì tự tay làm, lại còn trang trí bằng giấy rõ xịn. Mà hồi đó còn nghèo, đã có tiền mấy đâu). Sau rồi, vứt hết, cho vào một cái túi nilon, vứt sạch. (Hình như sau một cú điện thoại...). Mà hôm đó mình còn sợ sẽ nhặt lại nên mang tận ra thùng rác ngoài đường để vứt. Một số thứ mang ra đốt, khói um lên, tro bay lung tung, làm cho lúc sau phải đi lau nhà, dù mình đốt ở ngoài sân. Ngu là lúc đốt không đóng cửa sổ. Chả hiểu những đồ đó có ai nhặt mang về chơi không nhỉ???
    Bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy thứ hao hao giống, thỉnh thoảng nhớ về người đó lại tiếc. Kể ra thì nên giữ lại, dù sao cũng là một thời THANH NIÊN. Về già tha hồ tiếc hùi hụi.
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 15/11/2007
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep... phương châm của tớ là "Những gì làm nhớ lại chuyện cũ ..===>>> vứt.
    - Số đt, tin nhắn: xoá hết (hic... nhưng mà số di động đã thuộc rồi, số đt bàn cũng thuộc rồi.hic... vô ích)
    - Nick: Xoá, toàn bộ những lần chát mình trần trọng, thỉnh thoảng lôi ra đọc ===>>> xoá hết
    - Những cái gì liên quan đến chuyện cũ tớ đều ko muốn nhìn thấy nữa, hic... nhưng mà nó ở trong TIM tớ, vứt kiểu gì cũng ko đc. Hic... con đường cũ vẫn cứ đi, chỗ nào hay đến cũng vẫn cứ đén. oa oa oa
    nhắc lại lại thấy nhớ quá. hic... Thôi bỏ đi. Chuyện cũ cho qua. Vui vẻ mà sống. "ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA"

Chia sẻ trang này