1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi 2 người chia tay nhau, thì những kỉ vật có nên vứt đi không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrhugolino

    mrhugolino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ tất tần tật vì biết đâu sau này người ta quay lại... đòi
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    ke ke, jai nào yêu e này thì nhục nhờ
  3. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Bạn gái em mơí wen đươc 3 tháng, đã XXX. Thơì gian đâù tc lém, nhưng khoảng 1t nay môỉ lân găp là cô âý nói chuyên tương lai 2 đưá không thành, kê3 chuyên5 ngươi yêu cũ. mâý lân dâù em bỏ qua, xem như hok nghe thâý. nghe hoài bưc5 quá hôm trươc em nói cô ta hok tôn trọng em, cô ta có ý thay đôi. thê1 là giân5 dòi chia tay, em ok luôn. em săp đi học xa, trươc khi đi em nhăn tin, em còn yêu nhưng tôn trọng quyêt định cũa em nên muôn làm bạn. cô ta nhăn lại yêu em thât5 lòng nhưng mêt5 mỏi và ngán ngâm3 wa rôì chúc em thành công. em hok trả lơì, sau dó em gọi diên nói muôn gủi đô dùng cá nhân cho em, nhưng em đi rùi. hôm nay em vê2 nt ngày mai găp, em cũng muôn1 dưt1 khoát nhưng lại thâý có lôỉ, các bác giúp em vơí. bạn em có thâý em có đi vơí 1 anh khac
    PS: bàn phím em bị hư gõ dâú lúc đươ5c lúc hok, mong thông cảm
    Giúp em vơí
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không nỡ vất đi , mà giữ lại thì mỗi lần nhìn thấy buồn lắm .Tớ đem trả lại hắn cái nhẫn hắn tặng nhân dịp năm mới , đôi hoa tai nhân dịp sinh nhật . Những cái đó tớ đeo trong suốt 3 năm trời thương yêu nhau đó .Không bít mình trả hắn , hắn đã vất đi chưa .Thư từ thì tớ cũng đốt hết .Giờ còn giữ mỗi cái đồng hồ đeo tay , nó cũng đã hết pin .Chắc là tớ cũng chả có ý định thay pin nữa đâu , thôi thì cất nó đi coi như là kỉ niệm 1 thời vậy.
  5. dellvostro

    dellvostro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    - Những kỉ vật có thể dùng được thì đừng bỏ đi làm gì, phí của !
    - Tranh ảnh, thư từ thì cho lên đĩa em ạ:
    1/ Những cái nào thấy cần lưu giữ thì cho lên đĩa CD;
    2/ Những cái nào không mà cong gợi nhớ đến Ex thì cho lên đĩa sắt, thêm một mồi lửa và cho đống tro tàn trôi theo dòng nước lạnh! Thế là xong!
    Phù...mệt quá! Chả biết mình đã cho bao nhiêu đống tro tàn trôi đi rùi nữa...
  6. dellvostro

    dellvostro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    - Những kỉ vật có thể dùng được thì đừng bỏ đi làm gì, phí của !
    - Tranh ảnh, thư từ thì cho lên đĩa em ạ:
    1/ Những cái nào thấy cần lưu giữ thì cho lên đĩa CD;
    2/ Những cái nào không mà còn gợi nhớ đến Ex thì cho lên đĩa sắt, thêm một mồi lửa và cho đống tro tàn trôi theo dòng nước lạnh! Thế là xong!
    Phù...mệt quá! Chả biết mình đã cho bao nhiêu đống tro tàn trôi đi rùi nữa...
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chị thì vẫn giữ lại một cây dừa được cuốn bằng sợi nhôm quà tặng của mối tình đầu, thật lạ là bao nhiêu món quà đắt tiền chị lại giữ duy nhất cây dừa đó và một cái mũ lưỡi chai.
    Ngày xưa ...Ừ thì cái thời once upon a time đó
    Chị và ex đi chơi trên phố cổ đi dạo ở Hàng Đào ( ngày đầu tiên mới thành lập) có một người đàn ông nghèo khổ ngồi cuốn những sợi nhôm thành đồ vật rất khéo tay , chị thì thích đồ thủ công tò mò ngồi xem và có rất nhiều người xem rồi bỏ đi vì những đồ đó chỉ dành cho trẻ con chơi, còn ex nói với mình rằng em chọn bất cứ một thứ gì đi anh sẽ mua cho em(Nói tóm lại lúc nào cũng thế thích là mua ) Chị chọn cây dừa ..anh ấy mua không hề mặc cả một xu.
    Rồi anh ấy nói với chị rằng ...khổ thân ông ấy một vật này có đáng bao nhiêu tiền đâu nhưng chẳng ai mùa giùm.
    Món quà tặng chị nhưng nó phản ánh con người và tâm hồn của anh ấy cực kỳ nhân hậu và đúng là như vậy
    Cái mũ lưỡi chai
    Đó là ngày anh ấy chen chân vào để mua vé xem bóng đá anh ấy yêu bóng đá kinh khủng, vé mua được là bên khán đài B trời nắng như đổ lửa , trận đấu đang hay nhưng anh ấy đã bỏ ra ngoài chỉ để mua cho chị một cái mũ lưỡi trai đó đội cho đỡ nắng
    Chỉ có hai kỷ vật đó thôi chị giữ lại của anh ấy còn đâu nước hoa hay quần áo son phấn giày dép túi xách những thứ đi công tác mua tặng ...cho bạn bè hết rồi
    Chuyện kể về EX1 ..
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Người tốt như vậy mà lại phải chia tay à ?
    Lạ nhỉ !
    Người đàn ông nhân hậu và nhiệt tình
    Công việc ổn định
    Chậc chậc
    PHÍ
    Mình thì chả có tình đầu tình cuối gì cả ! Yêu là cưới luôn đây này
    Thế nên kỉ vật thì không dám vứt đi rồi !
    Sắp tới lại kỉ cho thằng cu con cún nữa thì đố mà dám vứt đi của bà
  9. loan83

    loan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em thì những vật EX tặng em trả lại hết như: đồng hoa chưa đeo lần nào, tiền nước ngoài, mấy bức ảnh của EX... còn mỗi bó hoa bất tử, em cũng định bỏ đi nhưng mấy đứa bạn ở cùng thik quá vì đẹp nên nó cữ khăng khăng đòi giữ lại, e3m cũng chẳng còn cảm giác gì khi thấy hoa đó nữa mặc dù lọ hoa để ngay bàn uống nước nhưng em cũng không thấy gì cả, nhìn như không ấy.
    Em trả lại vì em đã có New-Boy, cũng chẳng giữ lại làm gì, sau này lại khó xử. Nhưng khi em trả lại thì thấy EX khó chịu lắm.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chia tay rồi nhưng đồ đạc hay vật kỉ niệm liên quan đến ex em vẫn giữ nguyên, chẳng hề dịch chuyển cái gì hết.
    Nói chung là ko có khái niệm đem trả hay vứt đi.
    Ko biết ex có vứt đồ mình tặng đi ko nữa, nhưng mùh cái khăn mình đan thì chẳng thấy đeo nữa, toàn đeo cái khăn ngắn xoằn xoằn. Chẳng biết cách ăn mặc

Chia sẻ trang này