1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi 2 người chia tay nhau, thì những kỉ vật có nên vứt đi không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bác này hỏi lạ! Đương nhiên là giữ lại rồi, cho dù chỉ là một cái... khăn giấy
    Ng` đến sau thì đã sao chứ, chả có nàng nào hẹp hòi đến mức bắt ng` iêu mình phải vứt đi những thứ đã từng là báu vật của anh í đâu
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại....vì kỷ niệm là cái không thể thiếu trong cuộc sống....cho dù nó có đẹp hay ko....
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ vứt hết, vứt triệt để, cả đồ vật ảnh ọt trong máy tính, del nick, del sđt email ... Vì thế có lần em í gọi lại bằng số nhà em í còn hỏi: Alo, ai thế ợ? - Vì tớ nhớ số đt kém mới lại toàn tra theo contact để gọi nên chả nhớ sđt của ai bao giờ.
    Cũng có lần tình cũ ko rủ cũng tới em í hỏi các đồ vật có liên quan thì trả lời thẳng là hồi đó anh quăng hết rồi
  4. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại, dẫu sao cũng đã từng có thời nâng niu nó muh, quý trọng nó như quý trọng cuộc tình của mình vậy thôi, đối diện với nó có sau đâu chứ, vứt bỏ là trốn tránh. Còn người sau đến sau bạn hok nói thì sao người ta biết mà buồn
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà trốn tránh hả bạn, chia tay rồi thì tớ cũng chả ghét chả yêu thương gì cả, cũng ko muốn xem là bạn bè. Đơn giản là người dưng. Có việc gì thì nói chuyện, ko thì thôi. Mà hồi yêu cũng rất chi là tình thương mến thương nhé, ko hời hợt tí nào. Chỉ là mình quan điểm tôn trọng bạn gái hiện tại. Và yêu người hiện tại thì quá khứ khai quật làm gì, lưu giữ kỷ niệm hay kỷ vật chả để làm gì.
    Vẫn nói với bạn bè mình là:- Đi khắp Hà Nội nơi nào cũng có 1 kỷ niệm với ... 1 ai đấy
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi thì hơi phí thật nhưng thôi tiếc làm quái gì,kỷ niệm thì cũng phiên phiến,không có mấy thứ đồ đó thì có quên được đâu.Em chia tay là hóa vàng hết,thấy nhẹ người hơn hẳn
  7. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tại sao vất đi làm gì?lúc hết cơn giận,nghĩ lại ân hận.
    Nhìn gai mắt thì tống vào hòm.
    SAu này khi mọi cảm giác qua đi,nhìn lại "bọn nó" rất ý nghĩa
    Đời người có là mấy!
  8. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giữ chứ, ai lại vứt, phí lắm. Tiền cả đấy ạ.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em cứ nghĩ cả con người còn ko tiếc tiếc gì mấy thứ đồ đó.
    Đã ko yêu được thì cái đáng tiếc nhất là tình cảm còn ko tiếc thì tiếc cái gì nhỉ?
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Phim ảnh vứt đi nhỡ thằng nào nhặt đc tung nên mạng thì chít

Chia sẻ trang này