1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi 2 người chia tay nhau, thì những kỉ vật có nên vứt đi không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanquayxoan, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    del nick , del sđt, del mọi tin nhắn sms
    như chưa từg có nhau trog đời
    nếu chưa ghét nhau đến thế thì để lại thỉh thoảg tâm sự tìh cảm
    quên , máy mìh cài save all mess nên mọi mess của 1 nick nào đấy cũg del tất
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/03/2008
  2. nhonnaishop

    nhonnaishop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dell rồi
    còn định thay đt để đỡ phải nhìn cái đt cũ cơ
    Nhưng nếu đơn giản chỉ dell là quên thì dễ quá, bị mọi ng kêu là uỷ mị
    [nick]
    Được nhonnaishop sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/03/2008
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Del all sms,del số đt,nick nủng lung tung
    Nhưng kỉ vật tớ ko vứt,tớ chỉ để 1 chỗ khoá lại,chẳng phải nhớ nhung j nhưng tớ nghĩ ko việc j phải vứt.Đã ko còn của nhau thì vứt hay ko thì cũng chả để làm j,còn việc del nick,del số đt để khỏi khó xử trong 1 số tr` hợp.Còn khi đã thôi,thì là thôi,ko dây dưa nữa,mỗi n`g có 1 cs riêng,khi đã ko còn là của nhau cũng đừng dây dưa nhiều,ảnh hưởng nhiều cs của nhau làm j.
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói phải lãng quên ..quên có nhiều cách quên không phải chỉ là vứt đi một món quà, hãy nên cố gắng nhớ rồi quên .Cho dù có vứt đi những kỷ niệm hay những món quà cũng không vứt đi được những tình cảm đã trao cho nhau .
    Một ngày chủ nhật ngồi nghe lại một bài hát cũ giai điệu da diết giọng ca ấm lòng tặng bạn để tập quên bạn nhé , còn quà tặng hãy giữ làm kỷ niệm thi thoảng nhớ trời nắng mang nó ra hong khô đi kẻo nó mốc
    AM I THAT EASY TO FORGET?
    Jim Reeves
    Written by Carl Belew and W. S. Stevenson
    They say you''ve found somebody new,
    But that won''t stop my loving you.
    I just can''t let you walk away,
    Forget the love I had for you.
    Guess I could find somebody, too,
    But I don''t wan''t no one but you.
    How could you leave without regret?
    Am I that easy to forget?
    Before you leave be sure you find
    You want his love much more than mine.
    ''Cause I''ll just say we''ve never met,
    If I''m that easy to forget.
    Before you leave be sure you find
    You want his love much more than mine.
    ''Cause I''ll just say we''ve never met,
    If I''m that easy to forget.
    If I''m that easy to forget
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/6379/index.aspx
    Chúc một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hôm dọn nhà lôi ra một mớ một mớ thư tình ở dạng bản thảo, đọc lại thấy sặc mùi khả ố, phải nhanh chóng đem đi đốt.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... buồn cười nhỉ
    sao nhiều người buồn cười thế
    chia tay thì mặc chia tay, việc gì mà fải vứt, fí hoài
    Nếu mình thù hằn nó thì cứ mang đống đồ ra mà chà đạp, nhổ nước bọt hay làm rẻ lau nhà, lót ổ cho cún mèo ...vưn vưn
    Còn nếu "chia tay vẫn mong làm bạn" thì cứ giữ lại , dùng + trưng bày bình thường ... ko thì cất tất cả vào 1 cái hộp , rồi đem cất đi ... sau này có cháu, lôi ra khoe ... đảm bảo cháu sẽ ngưỡng mộ mình lắm ý
    // có gì tớ cũng giữ lại hết, nhưng cứ mỗi lần chuyển + sửa nhà là lại bị mẹ vứt đi :)) ...

  7. nhonnaishop

    nhonnaishop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi!! đem cất đi. Đi cho thấy phí 1 thời của mình lắm
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    vứt đi chứ để làm gì,trước khi vứt nhớ bảo em chỗ nào nhá nếu vứt ở sông để em chuẩn bị lưới
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn còn giữ lại tất cả thư thiệp, hình ảnh,... định đến khi nào sắp lấy chồng sẽ đem đi đốt hết
  10. sohappy0902

    sohappy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tùy mỗi ng thôi chứ như em em vẫn giữ lại tất, chỉ e*** tên trong đt, đổi group trong Y!M ..v...v.. chuyển sang như 1 ng bạn
    cho dù vứt bỏ hết mọi kỷ vật đi nữa nhưng trong lòng vẫn ko quên đc ng ta thì cũng vô ik mà thôi

Chia sẻ trang này