1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh ấy hay cô ấy giận bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi martin, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ấy hay cô ấy giận bạn sẽ làm gì ???

    Đối với phụ nữ thì đơn giản rồi nhỉ ! chỉ cần 1 món quà , 1 ít lời ong mật và sự chân thành >>> mọi sự giận dỗi có thể đc mua
    Vậy với sự tức giận của phái mạnh , phụ nữ sẽ làm gì nhỉ
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thường là giận lại con trai cóc dám giận nữa hehe...
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ====> giống mình quá, khi chàng giận mà lúc đó chưa biết xử lí thế nào làm chàng bớt giận thì toàn tìm cách...giận lại ( một tí tẹo thôi) hehhee .thế là đảo ngược tình thế, chàng hoá ra lại là người SAI và rối rít xin lỗi hehe
  4. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy cô đểu nhỉ ?! thế là biết tiểu xảo của mấy cô rồi .................................................. ............................................................. về sau khỏi mất công giận cho mệt
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    anh martin nhá thi cử sắp đến ko lo nhá lại còn yêu đương với giận dỗi trong này em còn 2 môn thoai nghe đâu có ng` hứa em thi xong khao em ăn kem típ thì fải
    Mờ 2 chị trên nói chí fải em cũng thường chơi trò giận ngược như thế đảo ngược tình thế rất hiệu quả nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi hix xài lâu đâm nhàm.....
    Nếu em làm gì cho người ta giận thật....em nói thế này....(giọng nũng nịu tí ): ''Thôi, em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nữa nha, anh dắt em đi ăn kem đi rồi chúng mình làm lành với nhau !''
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hôn tới tấp cho ko kịp thở ra hơi, bảo đảm NY tớ hết giận luôn, hehe ....chắc chắn là như vậy đấy
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Người yêu L ít khi giận gì L lắm .Nhưng mà lúc anh ý giận rùi thì chắc chắn đa phần là lỗi của L lớn.....thế nên lúc đó chỉ có mỗi cách là thật lòng thấy sai và xin lỗi anh ấy thôi ,với lại nhõng nhéo một tẹo nữa
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    BF của gà con ít khi giận lắm, nếu mà có giận thì chẳng nói chẳng rằng, cứ im thin thít ngồi trong phòng ấy. Gà con hỏi cũng ko thèm trả lời, phải hỏi mãi, nói mãi mới hé cái mồm ra... Khổ thế cơ chứ, giận thì nói ngay 1 câu, mình còn biết đường mà giải quyết, đằng này thì....
    Giờ thì anh ấy giận Gà con, Gà con cũng giận ngược lại vì lý do anh ấy giận vô lý... Cũng có hiệu quả đấy nhé. Cuối cùng thì 2 đứa tranh luận: Đáng lẽ anh phải là người giận em chứ. Gà con cãi lại: Anh giận em thì chỉ thiệt anh thôi, anh làm em tức chết đi được
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Khi cô ấy giận , chắc chắn tôi sẽ là người làm lành trước rùi , ngay cả khi tôi giận cô ấy tôi cũng vẫn là người làm lành trước , là con trai phải vậy thui , chỉ đơn giản bạn tỏ ra quan tâm , pha thêm chút hài hước chắc hẳn chẳng cô gái nào có thể giận bạn lâu . Chỉ cần lí do người đó giận bạn không phải là vì bạn phản bội người đó
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    anh ấy không còn trẻ nữa, cũng không hay hờn dỗi nên F nói chung không phải dỗ dành .khi anh ta giận thì chỉ cần để ảnh yên tĩnh 1 mình ,1 hồi sau nguôi nguôi thì mới khe khẽ bước tới ....dỗ dành : Anh sao vậy ? Giận gì em thì cho biết đi ....ĐI mà, cái mặt bí xị thấy ghét Bảo đảm hết giận ngay
    Nếu anh ta giận chuyện khác thì nói cách khác , nói ngọt vào : Anh giận chuyện gì vậy, cho em biết được không , trong khi đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai anh ta từ phía sau, cúi xuống ...1 cách dịu dàng á ....bảo đảm là khai hết . Nếu không muốn nói thì đừng ép, coi chừng bị văng miểng

Chia sẻ trang này