1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh ấy hay cô ấy giận bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi martin, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blau_Topas

    Blau_Topas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai ít giận nhỉ,nhưng mà đã giận là giận ra trò,chứ chẳng như tụi con gái-dỗ dành một lúc là nhũn ngay.Chắc cái chiêu giận-lẫy-lại của con gái sắp hết thời quá khi mà cứ nói huỵch toẹt ra hết thế này,con trai đề phòng hết trơn đóa..hì...Người ấy của mình cũng ít khi giận mình lắm(thế mình mới iu chứ),có cũng chỉ toàn trêu mình(thế là lại làm mình giận,vì mình cố huề ko được,quê quá nên giận lại luôn- tình thế đảo ngược).Nói chứ mình có lỗi thì mình nhận,rồi "ngon ngọt" chút đi là chàng "lại đâu vào đấy" ngay ý mà
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Câu này không phải với ai ,với hoàn cảnh nào cũng đúng ...
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đây này: Khi cô ấy giận, anh mặc kệ đứng dậy cầm mũ đi về. Cô nào cũng thế thôi, ai bảo giận anh làm gì cho khổ. Năm ngoái anh cũng làm thế với cô thứ 7 rồi đấy!
    Chưa thấy ý kiến của Man nhỉ, anh thấy cách của Vịt được đấy. Bổ xung thêm 1 tí là trước khi làm lành thì chạy đi mua cái gì về để sau đó chén nhé. Giận tốn calo lắm,, mà chẳng gì lấy lòng đàn ông nhanh bằng đồ ăn đâu
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    nhầm nha ,ít nhất là với L thế nên không phải con gái cô nào cũng thế.
    với L mà sử dụng chiêu đó thì chắc thôi luôn ,vì cảm thấy tủi thân lắm .Mình đang tưc ,đang khóc,giận như vậy mà người yêu mặc kệ đi về ...cảm giác như bị bỏ rơi ý ,chắc sẽ nhớ mãi ,nó thành một cảm giác tủi thân kinh khủng .Nói chung cứ nhiều lần như thế chắc L chịu thôi ,vì không thể tiếp tục để mình chịu cảm giác như vậy .Chắc do tính nết rùi ,không thích và không chịu được cảm giác đó.
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Khi mình làm cho bạn gái giận ư...Mình sẽ lại gần cô ấy,nhìn thẳng vào cô ấy..Sau đó sẽ "cạ" mũi của mình vào mũi của cô ấy...Cùng với 1 lời xin lỗi thật nhẹ...Có thể các bạn đọc thấy mình "chuối" nhưng mà cũng nhờ cái cách "chuối" đó mà đã cứu mình nhiều "bàn thua" trông thấy...Không tin các bạn nam thử làm 1 lần xem...
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy cô cứ màu mè hoa lá đủ kiểu nũng nịu , thôi khi yêu 1 sự nhịn bằng chín sự lành , cưới về mình đáp đủ lễ ... mấy bác nhỉ . Lúc đấy mà mấy cô giận mình thì mình cứ giận lại xem ai hơn ai cho biết
    To sến : anh cũng đang học thi mà , nhưng nghiện nét roài như nghiện xike ấy , bỏ ko đc mà anh đang bị cái môn KTCT nó làm cho điên điên , vào đây chọc cái cô Francy ấy cho giảm xitret
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Oạch , làm như cô nào cũng muốn cọ mũi ý nhỉ , hihihi . Nói chung là có nhiều cách để làm cho người đó hết giận , nhưng chung quy lại thì là đấng mày râu thì cũng nên nhún nhường hơn , con gái thường thích nũng nịu mà , phải tâm lí chứ , phải không ?
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe ,biết rồi "đường đến trái tim đàn ông thông qua bao tử " ...mua đồ ăn không bằng tự mình làm cho hắn món khoái khẩu (trong trường hợp hắn giận mình ) ....Mang vô phòng ngon ngọt vỗ về : " Em biết anh thích món này lắm nên làm cho anh đây, có gì cứ nói với em, đừng giận nữa nhé " rồi đút cho anh chàng :" Măm măm, anh há miệng ra nào!!" (nhất là với món bánh kem sở trường của F hí hí ) ...Thấy mình có lòng "hối cải" như thế đố ai còn giận được . Khi đó bảo đảm chàng la toáng lên :" Thôi đi cô, làm như tôi con nít hay sao mà đút !!?? ...Để tôi tự ăn !!" anh í là người như thế đấy, yêu lắm cơ
    Martin : Bác định trêu gì em đấy ạ ? Chưa thấy bác đụng chạm gì ...Em nghỉ hè rồi cũng buồn, có gì bác cứ trêu xem ...lâu quá chẳng có ai trêu cũng bùn
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 18/06/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chẳng có ma nào để giận dỗi mình ( hoặc để mình giận dỗi ) . Đời đau khổ là nó nằm ở chổ đó .
  10. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Oh.. vào đây công nhận hay nha.. hoá ra từ trước đến giờ mình toàn bị người yêu chơi chiêu này... thế mà ko biết... cứ phải xin lỗi.... hoài a...
    Nhưng thỉnh thoảng giận dỗi thì trông cũng đáng yêu hơn.. chỉ khổ thân mỗi thằng bé.. lúc đấy cứ luống cuống..vì... sợ người yêu mình buồn.. đúng là ít kinh nhiệm tình trường... Cứ mỗi lần giận như vậy rồi nhảy vào hôn mới sướng... vùng vằng một lúc cuối cùng thì hôn còn máu hơn ca mình.. bó tay các chị em gái.. haha... Nhưng mỗi lần như vậy lại yêu em hơn đấy cưng àh....

Chia sẻ trang này