1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh ấy lấy bạn bè làm trọng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muonthaydoi, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonthaydoi

    muonthaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ấy lấy bạn bè làm trọng

    Chúng tôi làm chung một công ty . Anh ấy có vị trí vững vàng , tính tình điềm đạm , trầm tĩnh và rất có năng lực , nói chung là hoàn hảo hiếm có . Thật tình tôi là người chủ động trong mối quan hệ này nhưng tình cảm hai đứa vẫn tiến triển khá tốt . Hơn 1 năm quen nhau , anh ấy gần như không có khuyết điểm gì , không rượu chè , lăng nhăng nên ba mẹ tôi rất hài lòng .Tuy nhiên anh ấy lại quá tốt với bạn bè . Tôi cũng biết với một người không gần gũi với gia đình nhu nah ấy thì chuyện xem trọng bạn bè không là điều khó hiểu nhưng xem trọng đến mức như anh ấy thì khó lòng chấp nhận . Tôi biết anh có 3 người bạn rất thân , chơi với nhau từ lúc tiểu học , 2 nam và 1 nữ .Với anh , 3 người bạn ấy là quan trọng nhất . Dù bận đến đâu anh cũng dành thời gian cho họ . Năm nay cũng thế , khi tôi rủ anh đến dự đám cưới nhỏ bạn thân của tôi , anh đã thẳng thừng từ chối với lý do hôm đó cũng là ngày sinh nhật của bạn anh. Dù mang danh là bạn gái nhưng những cuộc đi chơi của anh và các bạn tôi đều không được tham dự với lý do " không quen có người ngoài ". Mà khi nhắc đến họ là anh có vẻ rất vui , anh không nói nhiều về họ nhưng chỉ cần ai chạm đến họ là có chuyện ngay . Bạn anh có một người ăn nói thô lỗ , bỗ bã , thậm chí khi gặp còn chọc ghẹo tôi trước mặt anh song anh chỉ cười , xem như không có chuyện gì xảy ra . Khi tôi nói thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng "tính nó là vậy , em để ý làm gì ".Không chỉ vậy qua một vài người quen tôi biết anh ta là một tay ăn chơi có hạng nhưng khi nói với anh thì anh chỉ bảo " họ biết nó được mấy năm ,anh biết nó 26 nămrồi đấy !''(anh 26 tuổi )
    Mới đây tôi lại biết thêm một chuyện nữa . Anh đang sống chung với cả 3 người bạn của mình trong ngôi nhà mua chung .Quan trọng hơn hết là họ cũng chi tiêu chung . Mỗi tháng lĩnh lương về , cả 3 người đều giao hết thu nhập cho cô bạn gái giữ . Tôi dò hỏi và được biết cô ta không hề lập ra một sổ thu chi gì và ngay cả chiếc xe cô ấy đang đi cũng là do của ba người kia mua tặng khi cô ấy tìm được việc làm ở TP. Cô ấy là giáo viên nên đi dạy chỉ có một buổi , buổi còn lại thì ở nhà nấu ăn . Trong khi đó cô ấy còn cha me ông bà và một đứa em trai , với thu nhập hiện tại thì không đủ lo cho mình nữa nhưng gia đình cô ấy lại được chăm lo đầy đủ , cậu em trai chuẩn bị đi du học . Tìm hiểu thêm thì biết đó là do anh và 2 người ban kia lo cả và đây không phải là lần đầu . Suốt thời gian học đại học đã là như thế , cả 3 người con trai đi làm để lo lắng cho cô ấy chuyên tâm học hành . Bây giờ tôi không hiểu đay là tình bạn kiểu gì nữa. Trong mắt anh ấy, cô ta bao giờ cũng là một đứa bé , ngày 2 buổi đều thay phiên nhau đưa đón đi về , nhà cũng do cô ta đứng tên sỡ hữu . Tôi thật sự hoang mang khi anh quá xem trọng bạn bè , đến nỗi khi tôi hỏi nếu em bảo anh chọn giữa em và bạn anh , anh chọn ai , anh đã bình thản " người yêu thì có thể tìm người khác nhưng bạn thì không . Anh chọn bạn anh ."
    Tôi rất mệt mỏi vì điều này . Mất anh thì không thể nhưng tiếp tục không biết sẽ thế nào . hãy cho tôi một lời khuyên .
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi mà anh ấy đã nói 3 người đó là quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy thì bạn cũng nên hiểu là anh ấy có ý đó. Mặc dù anh ấy bảo họ là những người bạn nhưng thật ra thì anh ấy coi 3 người kia như ruột thịt vậy. Dù sao thì họ cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, nếu là mình thì mình tôn trọng tình cảm của anh ấy và sẽ chẳng bao giờ thắc mắc những chuyện đó. Còn nếu bản thân bạn cảm thấy khó chịu thì mình nghĩ bạn nên xa 1 thời gian xem sao. Đã có những lúc mình cũng hay ghen vô cớ thế này lắm vì anh zai mình cũng hay nể nang bạn bè mà bỏ quên mình... nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình hơi ích kỷ.... Với cả mình là người ngoài cuộc nên ko rõ lắm. Bạn thử chơi với cô gái đó xem, tất cả trở thành bạn thân của nhau cũng vui lắm chứ
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 12/04/2006
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện bạn kể vuonxuan thấy bất mãn thay cho bạn.Tôi dễ dàng đưa cho bạn một phương hướng giải quyết trong hoàn cảnh này nhưng bạn lại nói "mất anh thì không thể" thì ....Chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi.Có thể ai đó cho tôi là ích kỉ nhưng tôi khó mà chấp nhận được cái kiểu tình bạn lạ đời như người yêu của bạn đang có.Ai mà chẳng có bạn thân nhưng anh ấy phải hiểu rằng họ có thân nhau như ruột thịt đi chăng nữa cũng không thể ăn đời ở kiếp với nhau như hiện tại được.Tôi tin anh ấy chưa chân thành yêu bạn,chỉ là có thì có mà không có thì thôi.Bạn có đủ can đảm để chấp nhận sự thật ấy không?Có dám chấp nhận mình chỉ là kẻ "xếp nốt" sau gia đình và bạn bè của anh ấy không?Nếu trả lời có thì hãy cam chịu đi,không kêu ai cả.Nhưng nếu là tôi,tôi không chấp nhận được như vậy.Anh ấy phải hiểu rằng người ăn đời ở kiếp với anh ấy la người yêu mà sau này sẽ là vợ của anh,là người sẽ mang lại hạnh phúc và chăm lo cho anh ấy, nên anh ấy cần biết tôn trọng và nâng niu tình cảm của bạn,tổ ấm tương lai của anh ấy.Bạn hãy nghĩ xa hơn một chút đi,bây giờ yêu mà anh ấy đã không cần bạn thì sau này sẽ như nào?Mong bạn sáng suốt!
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ép một người đàn ông chọn lựa giữa tình bạn,tình yêu và sự nghiệp,nếu bạn là một cô gái khéo,bạn nên dung hoà 3 thứ đó với người bạn của bạn,tôi tin chắc bạn sẽ thành công.
  5. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà, bọn mình cũng đang sống với nhau như vậy. Hãy mở rộng tấm lòng của bạn ra một chút đi, bạn có biết tại sao cậu ấy lại nói là: "không quen có người ngoài" không? Mình đọc thấy trong suy nghĩ của bạn có một chút hờn ghen rồi đấy. Hãy vui vẻ hoà đồng nhé!
  6. cuongnt_k47ca

    cuongnt_k47ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của Ga`_con. Mình cũng có 3 người bạn thân, mặc dù là bạn cấp 3 và chơi thân đến bây giờ nhưng mình cũng coi họ như anh em ruột thịt vậy. Đối với em gái mình và bạn gái mình nữa, đôi lúc cũng cho rằng mình hơi coi trọng họ quá nhưng mình đều phản đối ý kiến này. Và rất may là bạn gái và em gái mình sau đó cũng trở thành những người bạn "trong cuộc", và mình không gặp phải tình huống khó xử khi phải chọn lựa giữa bạn thân, em gái hay người yêu. Mặc dù câu trả lời anh ấy dành cho bạn có vẻ hơi bất công với bạn nhưng lúc đấy là bạn cũng đang làm khó anh rồi. Bạn thử tham khảo trường hợp của mình xem.
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em Ga`_CoN quên mất là có anh cũng là một người thuộc dạng thế này, nên không thấy nhắc đến.
    Chào bạn mình cũng thuộc dạng như anh người yêu của bạn, và cũng đã quen bọn bạn từ hồi bé xíu, tính đến giờ cũng được khoảng 20 năm rồi. Tình cảm của mình với bạn bè và ngược lại của bạn bè dành cho mình là rất thân thiết.
    Ở chung như trên thì bọn mình không có. Và cũng không đến mức gạt người yêu ra ngoài. Nhưng đôi khi trong một số việc, chẳng hạn như đi dự đám cưới chẳng hạn, thì chắc chắn mình ưu tiên cho bạn bè mình rồi.
    Mình chỉ muốn nói, nếu bạn muốn giữ anh ấy và có thể hoà nhập với đám bạn của anh ấy thì hãy nên cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ này, về quảng thời gian mà anh ấy đã trải qua cùng bạn bè. Khi đó bạn sẽ hiểu tại sao anh ấy lại dành nhiều tình cảm cho họ đến thế. Và khi đó mình tin bạn cũng sẽ đồng cảm với anh ấy. Và cố gắng hoà nhập cùng với bạn của anh ấy, khi đó họ sẽ không coi bạn là người ngoài nữa.
    Muốn có được người chồng tốt thì không phải dễ dàng gì mà có được ngay, hãy kiên trì. Đến lúc anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng ở bạn thì lúc đó bạn muốn gì anh ấy cũng sẽ làm hài lòng bạn thôi.
  8. anego

    anego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bạn kể mình cũng thấy kỳ lạ. Nhưng thử làm bạn với cô gái để tìm hiểu sự việc rõ hơn và hiểu về người bạn trai của bạn hơn xem. Nếu thực sự cảm thấy ko thể cố được thì dừng lại sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
    Khi nào rảnh các bạn thử vào website này xem có giúp mình thỏai mái hơn không nhé:
    www.nhathongthai.com.vn
  9. muonthaydoi

    muonthaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh anh ấy thì mình cũng hiểu . Từ năm lớp 11 anh ấy đã sống ở ngoài với 2 người bạn trai mặc cho gia đình phản đối . Ba anh cũng không thich những người bạn của anh vì họ sống khá tự do , trừ cô bạn gái thì đều có cuộc sống khá phức tạp , nói thẳng ra là phóng túng nhất là người bạn trai thân nhất của anh . Nhưng dường như anh không mấy để tâm đến những điều đó . Hồi mới quen nhau mình cũng ngỡ là anh hiền lành , cả nể bạn bè nhưng thực chất tính tình anh rất kiên quyết , một khi đã quyết định chuyện gì là không bao giờ thay đổi . Trong tình cảm cũng vậy .Dù nổi tiếng bướng và cứng đầu nhưng mình còn thấy sợ anh . Nhất là khi anh đang chăm chú vào công việc , dù là bạn gái nhưng mình cũng không dám quấy rầy . Có lẽ vì thế mà mình yêu anh , thấy những người đàn ông khác so với anh sao tầm thường quá !
    các bạn nói đúng , mình cảm thấy ganh tị với những người bạn của anh . Ở bên họ anh rất khác ! Không nghiêm túc đạo mạo , không trầm tĩnh mà anh như một đứa trẻ . Anh cũng cười đùa vui vẻ , cũng móc nghéo xiên xỏ lại nhau . Lúc đó anh nói nhiều và cười nhiều hơn . Thực sự nhiều lúc mình cũng rất muốn hoà nhập vào nhóm của anh nhưng cứ có dịp đi chung là mình thấy lạc lõng quá so với họ . Cả 4 người như không nhìn thấy người khác ngoài họ và mình trở nên rất lẻ loi , đôi lúc còn thấy mình lố bịch nữa . Anh chưa cau có, chưa lớn tiếng với mình bao giờ song với họ anh rất thản nhiên thốt lên " con quỷ , đồ quỷ sống "khi họ chọc ghẹo anh . Mình từng sợ chết khiếp khi thây anh va người bạn thân lao vào đánh nhau chỉ vì ủng hộ hai đội bóng khác nhau . Lúc đó cô ấy chỉ cười và nhún vai " kệ tụi nó đi bạn , chuyện thường mà " . Lúc đó mình bỗng thấy sao là người yêu mà mình chẳng hiểu gì về anh . Anh của mình thực sự là người thế nào . Không hiểu
    Mình từng có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh về chuyện tương lai , hỏi anh định sẽ sống thế nào khi kết hôn thì anh lai bảo " anh chưa nghĩ tới chuyện đó " . Mình và anh đều không còn phải là những đứa trẻ , công việc cũng ổn định nhưng anh thì lại không nghĩ tới tương lai . Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng sau đó còn bị shock hơn với câu nói của anh " đợi Tv kiếm được người thương yêu nó thật lòng , đám cưới xong mới tính ''." rủi cô ấy không có chồng thì sao ? ''. Anh nhún vai " chẳng biết ,sống như thế này cũng tốt lắm . Nếu em thấy không ổn thì nhân lúc chưa sâu đậm lắm , có thể chấm dứt , dù sao con gái cũng chỉ có một thời . Tv còn khờ khạo lắm , tụi anh không yên tâm "
    26 tuổi mà đối với anh vẫn còn khờ khạo . Anh không hề nghĩ đến tôi . Đôi lúc tôi nghĩ người anh yêu chính là cô ấy . Nhưng không phải chỉ có một mình anh . Hai người bạn kia cũng thế .Cô ta không biết có gì hay . anh bảo khi anh cô đơn và sup sụp nhất chỉ có họ ở bên anh . ước mơ thời thơ ấu của họ là được sống chung trong một mái nhà và bây giờ không có lý do gì để thay đổi cuộc sống ấy . Tôi như điên lên với ý nghĩ không biết sau chiêu bài tình bạn ấy là cái gì . Tôi ghét cô ta . bạn có thể nghĩ là tôi ícch kỷ nhưng làm sao không ích kỷ khi người yêu của bạn mỗi lần nhắc tới người con gái khác đều không giấu được sự chăm chút và thương yêu . Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp nhưng nếu bạn biết 4 năm trước vì không muốn xa họ , anh đã từ chối chuyến du học nước ngoài . Có lẽ ruột thịt còn thua thứ tình cảm quái lạ này . Bây giờ tôi rất muốn đến gặp cô ta , nói thẳng với cô ta những gì mình nghĩ , bảo cô ta đã lớn rồi , đừng dựa vào sự bảo bọc của anh nữa , hãy tự lập đi . Nhưng tôi cũng biết hậu quả sau việc làm đó là gì . Có thể tôi sẽ mất anh như vết xe mà những người bạn gái của 2 người còn lại đã đi . Chắc tôi cũng không ngoại lệ
    Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi và chia xẻ những gì tôi đang chịu đựng .
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp tồi tệ nhất là ng iu chị bị gay òi, tv chỉ là cái cớ

Chia sẻ trang này