1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh ấy lấy bạn bè làm trọng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muonthaydoi, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    hết ý kiến chưa gặp bao h mình ngĩ mấy ông này bị gay thật hoặc họ không yêu bạn chút nào họ đến với bạn như là để có cho vui thôi mà ép họ lựa trọn thi phần thua thiệt sẽ về các bạn ma thôi
  2. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    khi chưa từng biết anh ấy anh ấy đã nói :trên đời này con gái là rắc rối nhất, không thể hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì , chỉ cần chơi với những thằng bạn tốt là vui nhất . dính đến con gái chỉ thêm nặng đầu. anh ấy đã từng yêu đã từng thất vọng có lẽ chính vì vậy mà anh ấy chỉ coi những thằng bạn là tốt nhất . nhìn thấy con gái là mặt lạnh tanh , thấy sợ
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bỏ lẹ và bỏ chạy. Dù có quan tâm bạn bè thì cũng ko thể nói những câu như thế với ng yêu. Hình như anh chàng đó sẵn sàng bỏ bạn bất cứ lúc nào.
    Bạn tớ cũng rất quý bạn bè, vì SN band nhạc mà bỏ tớ tự đi về với nhỏ bạn mấy cây số giữa trời lạnh ngay ngày đầu tiên mình bay từ SG ra HN thăm. Nhưng sau đó anh cũng giải thích và xin lỗi mình. Cái cân thì cũng có lúc cao lúc thấp, lúc bên này lúc bên kia. Không thể lúc nào cũng chịu ở vị trí thấp được bạn ạ. Có lẽ nên xác định lại tình cảm 2 người !
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ nhiều hơn. Mình có vài ý này muốn bạn có thể quyết định xa rời anh ta càng sớm càng tốt, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu là mình thì mình sẽ chẳng bao giờ ở bên anh ta với những lý do sau:
    Anh ấy để cuộc hôn nhân của bản thân phụ thuộc vào người khác chứng tỏ anh ấy ko thể tự mình quyết định được việc gì cả. Dù người thân người ta cũng chẳng bao giờ chờ em gái cưới rồi mới dám cưới hết. Đây chẳng phải là tình bạn, cũng ko fải là tình anh em nữa....
    1 câu nói ko hề tôn trọng tình cảm của bạn gì cả, cũng thể hiện tình cảm của anh ta với bạn ko sâu đậm gì cả. Từ đây bạn cũng có thể dứt bỏ được rồi đó.
    Hy vọng bạn có thể cứng rắn mà quyết định được hướng đi của bạn thế nào vì nếu bạn có cố gắng thì sau này bạn vẫn khổ thôi. Như bạn nói đó," người yêu anh ta có vẻ ko fải là bạn mà chính là cô bạn gái kia"...
  5. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nổi!nếu yêu thì hãy cho người ta cơ hội!còn nếu ko thì thôi!tìm người khác đi!nỗi đau chỉ là cái cớ mà thôi,bạn yêu nên đang dần đánh mất mình đấy!xét cho cùng làm thằng con trai mà ko vượt qua được những vấp ngã trong tình cảm---> cái đó thì ko hiểu hòan hảo ở đâu???kiếm nhiều tiền à???
    đời còn dài giai còn nhiều sao fải nghĩ
  6. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có những tình cảm không thể hiểu được thế đấy . Bạn hãy nghĩ đến những gì người đó của bạn đã phải trải qua trong quá khứ . Như bạn đã nói khi người đó của bạn cô đơn nhất , người ở bên anh ta chỉ là những ngườ bạn của anh ta . Anh ta cần họ hơn bạn đó là điều không lạ . Bạn chỉ ở bên anh ta một năm , còn những người ấy là cả một quãng thời gian dài . Bạn có bao giờ nghĩ rằng họ đã cho người yêu của bạn những gì không ? Và xem lại những lời tâm sự của bạn , hình như bạn chỉ nghĩ đến bạn hơn ai hết . Môt anh bạn thì thô lỗ , bỗ bã, ăn chơi và bạn cũng đã cảnh cáo anh bạn của bạn vì điều ấy , tôi tin lúc đó trong lòng bạn chắc đã có ý khuyên anh đừng giao du thân mât quá với người kia đúng không ? Nếu không như thế chắc sẽ không có câu nói kia của anh ta .Sao bạn không nghĩ đến những gì anh và người bạn kia đã trải qua . 26 năm không phải là quãng thời gian ngắn bạn à. đã là bãn thân chắc họ rất hiểu về nhau , do đó tôi nghĩ ít nhiều câu nói của bạn đã làm anh ta cảm thấy hụt hẫng , lòng tin vơi đi ít nhiều , có đúng không ?
    Từ lúc lớp 11 đã sống với nhau . Rất giống tôi và thằng bạn thân . Không nghe bạn nhắc đến gia đình của anh ấy nhưng chắc cũng không phải là một gia đình hạnh phúc . Những người như thế chắc đã chia xẻ với nhau rất nhiều mà bạn có lẽ chưa thể hiểu . Nó dần dần trở thành một thói quen , một sự gắn bó kỳ lạ mà không giải thích được . Khi bạn cố xen vào mối quan hệ ấy dĩ nhiên sẽ không được chấp nhận . ...Bạn có thể nói rõ hơn về tình cảm của anh ấy đối với bạn không ? Ngòai những lúc ở bên bạn bè , anh ấy đối xử với bạn như thế nào ?Hàon tòan thờ ơ hay là cũng có quan tâm . Anh ấy đã ga95p ba mẹ bạn và họ cũng rất hài lòng , tin chắc anh ấy không hòan tòan lạt lẽo với bạn . Với những người thế này , bạn đòi hỏi tình cảm hòan tòan nghiêng về mình thì chắc là không được .Bạn xét nét quá kỹ chuyên của anh ấy , thậm chí cả việc giấy tờ nhà do ai đứng tên , cái xe cô bạn anh ấy đi do ai mua , tôi nghĩ đó là một điều không nên . Nếu là tôi, tôi có thể nghĩ bạn quan tâm đến tài sản của tôi nhiều hơn đấy chứ . (xin lỗi nếu có quá lời )
    Còn cô bạn của anh ấy , theo lời bạn cô ấy là giáo viên nhưng chỉ đi dạy một buổi , thơi gian còn lại ở nhà săn sóc nhà cửa . Không chỉ anh ấy mà cả 3 người đều lo lắng cho cô ấy , chứng tỏ đối với 2 người kia chắc chắn cô ấy cũng quan trọng không kém gì đối với anh bạn của bạn. Cô ấy đã làm gì để được cả 3 người đàn ông yêu hương , lo lắng như thế . Tôi nghĩ đó là một cô gái tốt và cũng có thể cả 3 người đều yêu cô ấy . Nhưng họ lại không muốn phá vỡ tình cảm bạn bè thân thiết bấy nhiêu năm để tiến xa hơn . Từ tình bạn đến tình yêu là rất dễ nhưng để một tình yêu thành tình bạn thì không dễ chút nào . Họ chắc rất trân trọng tình bạn đó . Nếu bạn thật lòng yêu và không muốn chia tay thì nên tìm hiểu kỹ hơn về tình cảm của 4 người , hiểu anh ấy hơn , tạo lòng tin cho anh ấy hơn là so đo mọi thứ với bạn bè của anh . Còn không làm được thì nên chia tay chứ đừng bắt anh ta phải chọn lựa . Chúc bạn sáng suốt ! Chiều nay tôi sẽ post tiếp bài để phân tích kỹ hơn .
  7. SquallD

    SquallD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay, bỏ ngay. Nếu sự việc đúng như bạn nói. Rõ ràng có chuyện mờ ám trong tình bạn này. Có thể đúng như bạn muadongxaxam nói, đây la mối tình theo kiểu film HQ. Như vậy là cả 3 người cùng thương thầm cô gái, cuộc vui nào rồi cũng có ngày kết thúc!!! Hãy nghĩ xem bạn đang ở đâu???
    Bây giờ có thể bạn và anh ấy vẫn bình thường. Nhưng khi cuộc vui của họ kết thúc thì sao? Sẽ không có chuyện ông táo bà táo đúng ko? (vì nếu có thì quả thật là: oẹ ). Cho nên sẽ có một người ở lại với cô gái. Vì theo như bạn nói họ chính vì ko muốn tình bạn bị phá vỡ mà cứ để vậy mà sống, có nghĩa là nếu có một ai đột phá thì tình bạn này sẽ đổ vỡ ngay lập tức, ngoài ra tôi chắc là cô gái đã có sự lựa chọn nhưng ko nói ra vì sợ tan vỡ tình bạn của ba người kia. Nhưng thời gian ko chờ ai cả con gái có lứa có thì, cuộc vui sẽ kết thúc. Lúc đó mọi người phải quyết định: một là sẽ có một người dũng cảm đứng ra; hai là cô gái phải lựa chọn. Chắc chắn cô gái cũng rất khó sử vì đén tận giờ cô gái vẫn chưa có bạn trai vì cô đã có 1 trong 3 người trong lòng. (Tôi đoán anh ấy của bạn cao giá nhất).
    Cho nên dù giờ bạn có cố gắng dành được anh ấy thì sao? Khi đã làm vợ chồng sẽ ko còn như bây giờ đâu. Khi bạn ốm mà anh ấy còn đi sinh nhật cô ta thì sao??? Có là ko, ko là có, có có ko ko
    Nhưng tình yêu ko nói được mất ở đây. Chủ yếu là tình cảm của bạn đối với anh ấy. Khi bạn đã quyết tâm thì đừng để những thứ khác bên ngoài ảnh hưởng. Biết đâu được có anh ấy bên bạn là niềm vui khôn cùng của bạn thì sao!? Hãy lắng nghe trái tim của bạn.
    Làm người sướng nhất là được làm theo ý mình. Nhưng ở đời ko phải lúc nào cung thế.
    Bạn muadongxaxam, mọi thứ trên đời này là ko hoàn hảo, con người cũng vậy. Do đó khi yêu người ta thường ích kỷ đó là việc bình thường. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của bạn muonthaydoi. Bạn ấy "chỉ nghĩ về mình" là ko đúng. Nếu vậy thì bạn ấy đâu cần hỏi ý kiến của mọi người ở đây. AI CŨNG CÓ QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC CÁ NHÂN. Nhưng cố gắng đừng quá đáng, mọi việc cũng vậy, nghĩ cho người khác một tý.
    Tên của bạn là Hồ Ngọc Bích chứ gì? Con gái thì nhận là con gái đi, còn giả danh con trai làm gì!!!!
  8. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [Tên của bạn là Hồ Ngọc Bích chứ gì? Con gái thì nhận là con gái đi, còn giả danh con trai làm gì!!!!
    mùa đông = đông
    xa xăm=viễn
    ngọc bích=ngọc ( lấy 1 chữ thôi )
    bờ hồ =hồ
    Ghép lại là HỒ NGỌC VIỄN ĐÔNG
    Tôi sinh ra ờ TPHCM , ba tôi họ hồ nên ông nẩy ra ý định đặt cho con trai mình tên đó . Nếu bạn nghĩ tôi là nữ cũng được , vậy bạn có sẵn sàng làm bạn với tôi không ? Chúng ta có thể chat với nhau như 2 người bạn , qua vài lần là làm rõ mọi nghi vấn ngay mà .
    Tôi chỉ cảm thấy bạn muonthaydoi quá xét nét về mọi thứ .Đứng trên góc nhìn của mình tôi cảm thấy bạn quá tính toán . Trong tình thế này có lẽ châm dứt là tốt nhất bởi sau này có thành vợ thành chồng sớm muộn gì cũng tan vỡ bởi những bất đồng có liên quan đến tình cảm của các bạn. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ sống cả đời với mọi quan hệ này vì có vẻ không ai muốn chấm dứt nó . Cũng tốt ,ít ra là đối với những người quá quan trọng tình bạn thế này
    TÌM MỘT NGƯỜI THÍCH HỢP VỚI BẠN HƠN . ĐÓ LÀ LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH CỦA TÔI ĐẤY
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    To_Chip_quay: Chuyện cũ đừng nhắc lại em à, mọi người đều có lý do riêng của mình. Đừng bao giờ bắt bất kỳ ai phải chọn lựa nhất là trong chuyện gia đình - bạn bè -tình yêu. Ai cũng có phần riêng của mình, trong mọi chuyện đều phải tôn trọng nhau. Không có chuyện người này lấn lướt người kia, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên trên người khác!!!
    To_muonthaydoi: Bạn hiểu anh ấy chưa? Có thể bạn nghĩ anh ấy còn trẻ con chắc!!! 4 người sống với nhau như vậy có lẽ họ phải hiểu và tin tưởng nhau lắm. Nếu tôi là anh ấy thì tôi cũng sẽ trả lời như vậy thôi!!! Tôi nghĩ : dường như bạn muốn anh ấy sống theo cách của bạn và luôn phải làm bạn hài lòng!!! Nếu như vậy thì bạn yêu bản thân mình đi !!! Chuyện bạn không được đi chơi vói BF thì tại sao không nghĩ theo một cách khác nhỉ:
    + Anh ấy tuy không buồn vì cậu bạn trêu chọc bạn gái của mình, nhưng anh ấy biết cô ấy khó chịu => tốt nhất không để 2 người đó gặp nhau.
    + Vì bạn muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy nên anh ấy muốn có khoảng không gian riêng mình!!!
    Bạn ạ, tình cảm là một chiếc bánh, có thể bạn được một phần to hơn người khác nhưng bạn đừng cố chiếm hết phần của họ, mình e là không được đâu!
  10. muonthaydoi

    muonthaydoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này