1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cat_Cat, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cat_Cat

    Cat_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi...

    Khi anh đi: không còn những tin nhắn vu vơ của ai đó.
    Khi anh đi: không còn ai cùng em đi dạo biển, xem phim, đi chơi.... chỉ còn mình em.
    Khi anh đi: ai kêu em là nhóc, ai dỗ dành khi em khóc, ai lo lắng khi em bệnh.
    Khi anh đi: không còn ai mặc những chiếc áo em đan nữa
    Khi anh đi: mọi thứ đều theo anh đi, chỉ còn kỷ niệm là ở lại.
    Khi anh đi: nghĩa là mình thật sự chia tay phải không, em và anh đều có một cuộc sống riêng, biết khi nào mình gặp lại. Anh sẽ có gia đình của anh và em cũng vậy, chuyện hôm nay mãi là kỉ niệm. "Anh đi đừng lo lắng, bố mẹ cần anh hơn em, em sẽ không sao đâu", có thật là mình sẽ không sao không? Có lẽ sẽ buồn lắm.
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Phải đấy, sẽ rất buồn, buồn lắm. Buồn và rối ren vì những việc làm tưởng chừng là thường xuyên mỗi ngày sẽ phải cố gác lại không được làm. Buồn vì trong một thời gian cứ ngủ dậy là hình ảnh người ấy xâm chiếm lấy tâm trí mình. Nhưng bạn sẽ vượt qua, sẽ thôi.
  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi , mọi thứ quay cuồng .
    Khi anh đi , trái tim nhỏ bé ấy sẽ đóng cửa mãi mãi .
    Dù ai nói gì thì cũng sẽ thế ....
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi em đã không khóc mặc dù chưa biết bao giờ ta sẽ gặp lại. Khi anh đi em tự nhủ em giải thoát cho anh mọi ràng buộc với em nhưng rồi duyên số lại cho ta được gặp lại nhau và mọi rằng buộc lại càng khăng khít hơn nữa, vậy là ta đã là của nhau anh nhỉ?
    Hic linh tinh lang tang gì thế này, đang buồn ngủ quá đi cơ, lại cũng đang nhớ anh nhiều nữa.
  5. Cat_Cat

    Cat_Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh phone cho em và nói rằng anh nhớ DL nhiều. Em cũng nhớ NY, nơi có anh nhưng rồi để được gì khi mình không thể đi chung một con đường nữa. Ngày anh đi em âm thầm khóc một mình. Mình từng chuẩn bị cho ngày mình về sống chung dưới một mái nhà, vui vẻ và hạnh phúc thế, em những tưởng cuộc sống mình sẽ mãi có anh, thế mà... Phải chăng đó là hoàn cảnh mà em thường hay lấy nó ra mà đổ thừa???

    Những ngày này DL có nhiều khách du lịch lắm, nhớ những ngày này năm trước em đang háo hức mong anh lên, mình đi chơi, xách xe chạy vòng vòng. Nhìn mọi người trên đường, em ước giá như có anh trong đó, hẳn em sẽ vui lắm, nhưng điều đó không thể nào xảy ra phải không anh khi anh đang ở xa em lắm, nơi mà em không thể nào tới được. Em muốn xuống NT, nhưng em sợ phải đi một mình trên con đường kỉ niệm, nhớ lại những ngày có anh. Em vẫn chưa thể quên được anh, làm sao mà quên được khi em yêu anh quá nhiều. Em từng nói em không hình dung nổi cuộc sống khi không có anh, và bây giớ thì em biết rồi anh ạ, lẻ loi, buồn và nhớ anh quay quắt.
    Đã có lúc em tự nhủ hay mình cứ cưới nhau đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai gia đình không phản đối cơ mà, chỉ có một điều duy nhất là anh phải ở lại, em không thể đi trong khi bố mẹ lại cần anh. Em rất muốn anh ở lại, anh cũng muốn thế, nhưng nghĩ tới bố mẹ anh em không đành. Ra đi cùng anh cũng không được, niềm tự hào, danh du của bố em sẽ phút chốc tan tành vì em. Mình đã hẹn nếu 5 năm nữa nếu hai chúng ta không thay lòng thì mình sẽ tạo một kết thúc có hậu cho chuyện chúng mình, nhưng thật sự em không đủ niềm tin anh ah. Cuộc sống thay đổi và biết đâu... 5 năm, thời gian quá đủ để thay đổi mọi chuyện. Em không đủ niềm tin vào anh và cả bản thân em nữa.

    I miss you so much,
  6. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Có phải là chúng ta luôn quá đề cao những gì mà chúng ta không có được không? Mọi sự đổ vỡ đều có nguyên nhân của nó. Tại sao không tự an ủi mình bằng những suy nghĩ ........nếu như anh ở lại
    + nếu như anh ở lại : em phải làm gì khi anh không còn yêu
    + nếu như anh ở lại : thời gian có thể làm thay đổi tất cả, em phải làm gì trước những phũ phàng của thời gian
    + nếu như anh ở lại : một ngày kia anh sẽ thấy em già và xấu, và cả em cung không được thấy những nét phong độ nơi anh.
    + nếu như anh ở lại : chúng ta sẽ cãi nhau
    .......................................................................................................
    Đôi khi sự thành công của tình yêu, không fải ở chỗ nó dẫn hai người yêu nhau đến hôn nhân, mà là ở chỗ, nó có thể khiến cả hai có thể đem lại cho nhau những khoảnh khắc hạnh phúc. Hãy chỉ khoác cái trách nhiệm đó lên tình yêu thôi.
    Hãy biết quý trọng những gì mà ta đang có, kể cả nỗi buồn, vì biết đâu đấy, nỗi buồn là khởi nguồn của niềm hạnh phúc mới.

Chia sẻ trang này