1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi...anh...invisible!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em định, định rằng sau khi buông tay, sau khi quyết định chấp nhận 1 vết cắt trong tâm hồn, em sẽ invisible với anh!
    Nhưng rồi lại thôi, vì suy cho cùng, chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang làm những điều mà chúng ta cho là đúng! Cho nên, em avai!

    Nhưng ko ngờ, anh lại là người invisible trước! Em biết, em biết chứ! Nhưng anh ạ, sẽ là im lặng, sẽ vẫn là im lặng thôi! Im lặng như chưa bao h bắt đầu, im lặng như chưa bao h kết thúc! Em chỉ muốn có câu trả lời cho riêng em, để biết rằng mình buông tay - có là đúng!
    Nếu anh ko reply, cũng chẳng sao cả! Cùng lắm, em sẽ nghĩ câu trả lời là : KHÔNG!
    Nếu reply theo hướng em ko mong muốn, cũng chẳng sao, suy cho cùng, em có thêm 1 người bạn - 1 người anh!
    ...Còn nếu câu trả lời theo ý em, em sẽ thử! Đôi khi cần có 1 phép thử anh ạ! Đơn giản chỉ là phép thử!


    Sẽ chẳng sao, anh invi với em, cũng chẳng sao cả! Vì đôi khi, thấy anh avai, chỉ để biết rằng anh vẫn tồn tại!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    oạch bài viết toàn TV nhưng bác lại chen tiêu để TA thế này thế nào mod cũng invi bài này của bác...
  3. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải invi đâu, cứ avai chứ.
    Thay cái ava mặt mũi hớn hở vào. Bên nào invi, bên đó sẽ suy nghĩ dai dẳng.
    Cứ đối mặt với sự thật là dù có chia tay một người thì mình vẫn phải sống, và sống tốt hơn trước
    Chúc mạnh mẽ!
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn đối mặt, nhưng biết làm sao, khi mà người ta ko muốn!!!
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    để status của bạn là: Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa: Đón anh vào và Tống cổ anh ra.
    Luôn và ngay cho tớ cái ^^
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    khi người ta đã quay mặt đi thì mình cứ đàng hoàng mà bước tiếp.chỉ có người quay mặt đi trước mới thỉnh thoảng fải nhìn trộm xem người kia đâu,còn mình thì cứ đàng hoàng ngẩng cao mặt lên.
    người invi mới là người o dám đối mặt ^^
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trên cái phím UP lệch sang trái có cái nút j` mà đen lét ý bác...ấn 1 nháy rồi cho bay luôn sao phải xoắn...
  8. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã thế thì việc gì phải suy nghĩ nữa bạn. Dì-lit nick họ đi. Rồi cứ ava bình thường, thời gian sẽ làm cho người ta suy nghĩ nhiều thứ rõ ràng hơn. Và đến đúng một thời điểm nào đó, dù người ta trả lời hay không trả lời, bạn vẫn có câu trả lời chính xác cho riêng mình...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  10. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đặt avatar là 1 anh zai nào đấy và stt ngọt ngào vào!

Chia sẻ trang này