1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh là "gà trống nuôi con"....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi o0Giselle0o, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn k sai, xét về mặt nào đó bạn là người tốt, bạn chưa có gđ nhưng bạn đã yêu thương Tintin như con mình (như bạn nói) bạn có thể chăm sóc, yêu thương bé.
    Vì bé k ở cùng mẹ, mẹ bé ấy chỉ là 1 người khách phương xa thỉnh thoảng tới thăm đv bé, bởi vậy sự quan tâm của bạn đv là sự yêu thương thật lòng, sự quan tâm, sự cảm thương đối với e bé k sống với mẹ mà như thế trong tâm tưởng của bé đã chấp nhận bạn vậy bé coi bạn như mẹ bé.
    Nhưng bạn k yêu bố của bé - đó là điều mà mình nghĩ bạn đừng nên quá thân thiết với bé, bạn cho con nít niềm tin rồi bạn lại mang niềm tin đó đi, liệu bạn có chắc chắn tương lai bạn có người yêu, có gđ sự qtâm của bạn đv bé có như thời gian này k? vậy khi đó e bé sẽ sao?
    Mình thì lại nghĩ tương lai ko xa bạn sẽ yêu bố của e bé, như vậy sẽ thành 1 gđ hp.
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 29/06/2010
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    KCB xin đính chính: Không hề có ý trách móc và không hề có suy nghĩ chuyện người thứ ba, ngăn trở vv và vv... Mà chỉ nói lên cảm giác của một người mẹ, vì quá hiểu điều đó.
    Nói chung cũng có ý kiến như ngongbeohd, đó là lí do tai sao lại nói: "Nếu không yêu, thì anh ấy thật là hay. Rồi với con, bạn sẽ là mẹ, và sẽ là đến bao giờ? Anh ấy và bạn tạo ký ức đó, điều này ngăn cản một hình ảnh mẹ khác- nếu sau này anh ấy muốn lấy vợ.Và anh ấy không yêu bạn, vậy anh ấy tạo ký ức ấy làm gì?"
    KCB thích những điều logic, nên càng thấy cái anh này có một điều gì đó, biết dùng từ nào để gọi cho chuẩn nhỉ" Có vẻ luôn tự biện minh cho mình thì phải". Bạn nên nhớ, đứa bé nằm trong bụng của cô kia, nên ý muốn quyết tâm của anh này chả có ý nghĩa gì cả- về chuyện giữ đứa bé ý mà.
    Anh ấy quyết tâm thế nào cơ: Cứ đe ra đi, anh nuôi à?- Nghe buồn cười nhỉ?
    Hay quyết tâm: Cô phải giữ lại con, nếu không.....gfdghrtkhghl? Những lời nói của anh ấy đâu có nghĩa gì, vì cô kia đã quyết tâm lấy người khác rồi đấy thôi.
    Tóm lại, càng nghe càng không thấy thích cái cách nói chuyện của anh này. Vẫn chỉ muốn nói là:
    "Nếu làm gì để cho mình thấy vui và hạnh phúc là được. Nhưng đừng để vui thì ngắn, mà trăn trở rất lâu. Vậy thôi."
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Viết khá hay, chữ ký mùi mẫn. Gợi nên cảm xúc nhạc kịch Giselle.
    Nhưng nick mới toe.
    http://ttvnol.com/forum/tvty/908249/trang-3.ttvn
    http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Van_hoa/315853/cong-dien-vo-ba-le-kinh-dien-giselle.htm
    ???
    Còn câu chuyện của KCB, giá mà các bé An Nhi, Giselle có thật nhiều trong cuộc đời này.
  4. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Viết khá hay, chữ ký mùi mẫn. Gợi nên cảm xúc nhạc kịch Giselle.
    Nhưng nick mới toe.
    http://ttvnol.com/forum/tvty/908249/trang-3.ttvn
    http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Van_hoa/315853/cong-dien-vo-ba-le-kinh-dien-giselle.htm
    ???
    Còn câu chuyện của KCB, giá mà các bé An Nhi, Giselle có thật nhiều trong cuộc đời này.
    [/quote]
    Có phải là 1 sự mai mỉa ko???
    Những điều tốt đẹp trong cuộc sống này còn nhiều lắm.
    Giselle ko tốt đẹp, chỉ đơn giản là cảm thấy rất yêu con người mà thôi, và ai cũng lớn lên từ 1 đứa trẻ :D
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cố tình quote nhầm hả?
    Tinh Tinh lớn lên có bố, có mẹ, lại có mẹ Giselle. Sự chăm sóc hữu tình và vô tình o0...0o 3 chiều hay n chiều khiến Tinh Tinh nhanh chóng lớn khôn, nhìn gì cũng ra mùi cà-vạt, phán hay xét đúng!!!
    Giselle có hay ca bài tình sầu không?
    Cảm xúc của đứa trẻ được bao bọc đầy đủ nếu bị lệch lạc sẽ khó lòng thay thế bằng những cảm xúc tốt đẹp.

Chia sẻ trang này