1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh thậm chí không phát âm nổi tên em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spidergirl1, 13/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ được nghe những lời anh-em ngọt ngào,chỉ là You-I vô cảm
    Chẳng có chuyện tối tối lang thang hết các phố phường rồi sà vào 1 hàng ăn vặt,chỉ vì với anh cái trò đấy thật vô nghĩa và tốn thời gian,thà ở nhà xem TV còn hơn
    Là lúc trời mưa to và em bị kẹt ở trường,nhắn tin cho anh than thở thì anh bảo "Get a taxi..."
    Cũng chẳng có nhiều cơ hội lôi anh đi tụ tập cùng bạn bè em,vì anh không nói tiếng Việt,mà bọn nó cũng chẳng nói tiếng Anh
    Cuối tuần của anh là bar,là beer,trong khi thỉnh thoảng em chỉ thích ngồi ở 1 quán cafe ấm cúng nghe nhạc
    Nhưng cũng chẳng bao giờ có ghen tuông giận hờn kiểu "Em đi đâu làm gì với ai??" Em chẳng bao giờ phải nói dối anh để đi chơi với bạn như em vẫn phải làm với anh người yêu cũ
    Chẳng bao giờ có chuyện "Anh không thích em ăn mặc/để đầu tóc/make up như thế ra đường" Anh để em được tự do làm những điều mình thích
    Chẳng biết có phải vì hồi xưa em yêu 1 anh chàng lúc nào cũng ngại ngùng rụt rè không mà bây giờ em rất thích mỗi khi anh giới thiệu em với bạn bè "This is my girlfriend" rồi quàng tay qua em và quay qua cười 1 cái
    Em cứ tưởng nền văn hóa của anh và ở tuổi của anh thì người ta sẽ lạnh lùng hơn,thế mà em vẫn phải phì cười lúc anh xụ mặt khi em nói em phải về,hoặc khi đọc tin nhắn hờn mát của anh những ngày em bận rộn "Have you seen my girlfriend?"

    ......
    Em chẳng trách anh vì những điều khác biệt giữa chúng mình,chỉ buồn vì tối qua em khóc mà anh chẳng cầm lấy tay em....
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Life, nếu k spell nổi tên của bạn thì cần xem xét lại.
  3. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu thật nhiều thì sẽ hết cảm giác này thôi, khi bắt đầu 1 cuộc tình mới ngta thường hay so sánh với những cái cũ, những cái mình đã đi qua. Cơ bản là sự khác biệt giữa 2 con người, giữa 2 nền văn hoá... Dung hoà được những cái như thế, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Cố gắng lên nào!
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    lúc mới quen, người yêu của mình cũng thế.đi đường trời lạnh, nghẹt mũi, anh nhăn mặt bảo tại sao không mặc áo khoát mà lại mặc phong phanh thế kia.trời mưa, nhất định đuổi đi về chứ không chở đi lang thang dầm mưa dù mình thích, và quyết bắt taxi bỏ mình lên và đi về.công việc áp lực, ngồi than với anh, anh lại bảo đi làm là phải thế chứ sao than thở.tóm lại, từ đó phải tự động mặc áo khoát vào khi trời lạnh, bệnh thì phải biết mua thuốc về uống,trời chuyển mưa thì phải đi kiếm áo mưa mà bỏ vào xe.ngày xưa yêu người cũ thì được lo từng li từng tí, giờ thì phải học cách sống tự lập.bù lại,anh uốn nắn mình từng cái cơ bản nhất, dạy mình cách nhìn nhận cuộc sống.muốn được anh quan tâm thì nói chuyện thẳng thắng với anh và anh thay đổi.giờ thì anh chăm chút cho mình từ đầu đến chân, lo cho mình từng cái hắt hơi sổ mũi, chăm chút cho cả cuộc sống sau này của hai đứa. nói chung thì khi bắt đầu yêu, hai bên đều phải học cách tôn trọng nhau, học cách chia sẽ và học cách hiểu nhau.và quan trọng là cả hai phải nói chuyện thẳng thắng với nhau để hiểu nhau hơn bạn ah.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái Việt có quan niệm chờ thằng giai soi mặt rồi đoán ý mình, nó không soi mặt thì xụ ra, cho rằng nó không "tinh tế", nhưng cái việc cần làm là communicate as clear as crystal thì gái Việt lại chả làm. Khi nào gái bảo rồi mà nó còn đơ đơ ra như thế thì hẵng buồn tủi sến sịa, còn không thì gái phải tự trách cái thói sến chờ giai soi mặt đoán ý của gái trước.
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    dạo này nhiều topic hot quá :D Đánh dấu cái để tiện theo dõi
  7. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    yêu người nước ngoài chỉ nên xác định là yêu chơi bời thôi, khác biệt nhiều lắm

Chia sẻ trang này