1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh tìm thấy em...hãy cho em khóc thật nhiều...anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    -" Sao mày bảo mày có viết nhật ký cơ mà, mấy tối nay ở với mày, tao toàn thấy...mày ngủ"

    Em cười với con bạn thân:

    -" UH! TAO CÓ VIẾT"

    .................................

    Ngày ngày em viết, em viết lên tất cả những cung bậc cảm xúc của em, như sợ rằng nếu không mình sẽ...quên như chưa từng nhớ có những xúc cảm trong trái tim mình...

    Tình yêu về gia đình, về bè bạn, về công việc, về người yêu và cả về...anh. Người em chưa gặp, nhưng bên em trong từng trang nhật ký....

    Chỉ có một điều:

    NHẬT KÝ CỦA EM ĐƯỢC VIẾT BẰNG NGÒI BÚT TRÁI TIM, VÀ EM CỨ THẾ VIẾT RÕ MỒN MỘT TỪNG CÂU, TỪNG LỜI VÀO...TRONG TRÍ ÓC EM...NHẬT KÝ MỖI NGÀY MỘT DÀY THÊM!!!

    Nhưng đến hôm nay em bàng hoàng nhận ra, em không thể giở nó ra và đọc chính xác:" CẢM XÚC CỦA VALENTINE" Năm ngoái là như thế nào...dù em nhớ rằng khi đó em đã nghĩ:" KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ QUÊN"



    Thế nên.

    Khi tìm thấy em.....hãy cho em khóc thật nhiều anh nhé!!!
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    E tìm thấy chị rồi... chị khóc đi :))... khóc nhiều vào nhé... đấy là cách tốt nhất để vơi đi nỗi buồn >:D<
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bây h mode viết cho ng iu nhưng chưa bao h gặp mặt hay saop ý ạ...em thấy các cô trên này toàn thế...trào lưu này ko tốt rồi...việc *** j` phải lăn tăn nghĩ vẩn vơ như vậy...nếu chỉ là ý nghĩ thoáng qua cho cuộc sống thay đổi ko khí 1 tý thì ko sao chứ cứ ôm nó trong tim như vậy thì...quá. Mà khóc hay khóc cả bằng mũi lắm nên nếu anh zai nào là ng mà 3` chị đây tìm thì mang theo khăn tay nhé...hia hia
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Gặp nhau mà khóc thì thoải mái cho người khóc nhưng lai rất khổ cho người chứng kiến, trên đời này mình sợ nhất khi con gái khóc :((
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn bờ vai để khóc.?
    Không.!
    Cho em mượn vòng tay của anh ôm em.?
    Không.!
    Cho em mượn ngực anh để úp mặt vào ngủ.?
    Không.!
    Anh còn yêu em không.?
    Còn.!!!
    Vậy tại sao..??
    Vì yêu em...
    Yêu em.?
    Phải.!vì yêu em nên anh phải như thế.!!!
    Hạnh phúc em nhé.!!!
    Quên anhđi
    Kẻ dối trá.!!!!

  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vậy khi em tìm thấy anh, em có khóc ko?
    Thật bất ngờ là có. Chỉ chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng anh năm ấy, nước mắt em đã rơi xuống mà em ko thể nào ngăn nổi. Vì sao em lại khóc chứ? Em ko biết, đầu óc em trống rỗng, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống ko ngừng thôi. Có lẽ vì trái tim em vẫn chưa chịu để anh ra đi, nó vẫn cứ mong chờ một cách im lặng và khẽ khàng, đến mức chính em cũng ko biết.
    Nước mắt rơi, em khóc. Một cái j đó dâng nghẹn lên cổ, lần đầu tiên em thấy mình cô đơn, vì chính lúc ấy, lúc em cần một ng` bạn ở bên nghe em khóc thì lại ko có. Em ko thể đứng nổi, nghe chân mình mềm nhũn... Đau đớn, và khóc để đỡ đau, rồi ngủ để quên hết...
    Shock vì một điều mình đã từng shock ko biết bao nhiêu lần rồi, và ko rõ còn shock thêm lần nào nữa ko...
    Nhưng em sẽ ko trốn tránh nỗi đau ấy đâu... Em sẽ đối mặt với nó cho đến khi quen dần.
    Yêu thật đau khổ.
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................
    MÌNH ĐÃ ĐỌC RẤT NHIỀU ĐIỀU BẠN VIẾT TRONG BOX NÀY...
    NHƯNG HÔM NAY, BẠN ĐÃ KHÔNG " ĐỌC KỸ NỘI DUNG '' RỒI
    MÌNH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, MÌNH KO TÌM 1 NGƯỜI YÊU...CHƯA XUẤT HIỆN.
    MÌNH TÌM MỘT NGƯỜI BẠN, MỘT BỜ VAI, MỘT AI ĐÓ, HIỂU VÀ HIỂU...THẬM CHÍ HƠN CẢ MỘT NGƯỜI YÊU...
    MỘT AI ĐÓ...ĐỘNG VIÊN, AN ỦI, KHÍCH LỆ...NGAY CẢ KHI, GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, NGƯỜI YÊU...CAN NGĂN CHO RẰNG MÌNH RỒ DẠI, MÌNH HOANG TƯỞNG VIỂN VÔNG....ÔI! NHỮNG ƯỚC MƠ CHƯA BAO GIỜ THÔI NHỨC NHỐI CẢ...
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái, không có một món quà nào vào dịp lễ, vì 2 lý do
    thứ nhất: ĐÃ CÓ NGƯỜi YÊU
    Thứ hai: NGƯỜI YÊU K TẶNG QUÀ
  9. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    hơ hơ lúc nào tớ cũng có thể tặng bạn quả bóng bay hình trái tim đó mà,cái đó đơn giản,có khó gì đâu.À bạn thích màu xanh hay đỏ nhỉ?
    Còn điều này nữa tớ cá là ngày hôm nay bạn sẽ nhận được một món quà từ anh ấy đấy !
    Chúc Valentine Hạnh phúc !!!
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mong bạn hạnh phúc nhiêù
    Dừng buồn ở đây..Bạn có biết,,,cũng nhiều người đau khổ như bạn.???
    Tôi chỉ mong người ta cho tôi 1 cơ hội quay lại,,,,mà ko biết có được ko.???
    Tự kỷ ám thị mất rồi

Chia sẻ trang này