1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh tìm thấy em...hãy cho em khóc thật nhiều...anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái yếu đuối... hãy mạnh mẽ lên!
    Hạnh phúc là đấu tranh! Dù có ra sao thì các bạn vẫn luôn phải tiến về phía trước, không phải là khóc lóc và than thở!
    Cũng đừng public những dòng như thế này, trông giống như bạn đang chờ mong sự thương hại. Nếu cảm xúc dâng trào, hãy cho nó vào nhật kí private.
    Có thể tôi đã sai, đã lạnh nhạt, đã vô tâm... nhưng mọi chuyện qua rồi, tôi ko muốn thấy các bạn như thế này.
    Be strong!!!
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ~
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG VIỆC JÌ MÀ PHẢI KHÓC
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió nào đã đưa làn hương ấy đến bên anh...
    ... thật quen.
    Nhưng cơn gió thì Vô hình
    ... Có phải em đã vô tình lướt qua anh???

  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    bác bị ám ảnh rồi. Mà biết đâu lúc đấy em ý đang ôm eo thằng khác cũng nên.
    Được buon789 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 14/02/2009
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ khóc...nhưng khóc vì cái je
    Càng đọc càng thấy buồn...tâm sự có khác chỉ khi buồn con người ta mới viết nhiều hơn nghĩ nhiều hơn
    Vui thì wuen hết
    thoai em chẳng lải nhải nữa
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu lắm :))
    Em cũng rất thích quả bóng mà có hình trái tim ***g ở trong
    Hnào dịp rì cũng bắt mua cho = được
    Cơ mà mua rồi cũng chẳng hiểu để làm rì:)
    Còn quà cáp, thì nếu chị thích cứ nói với anh í chứ sao ?
    Con gái thật là lằng nhằng:))
  8. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đã có anh bên cạnh rồi, thế mà đôi khi em vẫn tự hỏi, đó có phải là anh không? Có lẽ em quá cầu toàn chăng? Hay em đòi hỏi quá nhiều nơi anh? Hay ngưỡng linh hoạt của em quá kém, nên chả biết thay đổi theo hoàn cảnh, cứ ép anh phai la hình tượng mình đã vẽ ra ở trong lòng?
    Không, có lẽ do lòng tin trong em quá nhỏ bé, mà lòng tự ti lại to hơn mức bình thường. Em ghét khoảng cách về địa lý, và em sợ khoảng cách giữa tâm hồn...Em chưa biết phải làm sao, nhưng em sẽ tìm ra con đường đi cho riêng mình. You''ll see
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vậy bác hãy để title là "bạn" chứ đừng để là "anh"...mà taị sao??? nếu ty của bác đẹp và hp thì bác đâu cần đến 1 ng kon trai như vậy nữa...Bác chỉ nghĩ 1 chiều răng mong sẽ có1 ng mà hiểu bác và bên bác mỗi khi bác cần...thế kon` anh ấy...ng mà bác yêu thương thì sao...những lúc vui lúc hạnh phúc bên ng ấy bác có nghĩ đến ng bạn mà bác mong chờ đó 1s 1phút nào ko??? E ko phải là kẻ ích kỉ nhưng con ng mà ai chẳng có lúc cô đơn và có lúc nào đó cần 1 bờ vai bên cạnh...những lúc như vậy thì con gái các bác làm sao có thể bỏ cuộc hẹn với ny để mà đi chơi cùng 1 thg` bạn thân chứ...E cũng có 1 ng bạn như bác...nó là 1 đứa ko hay cưòi và luôn khát khao tình cảm...Nó yêu nhiều và đc yêu nhiều nhưng có lẽ hạnh phúc chưa mủm cười với nó...Tất nhiên khi vui hay khi no hp bên ng nó yêu thì cũng đôi khi nó nói cho e biết nhưng ko phải là tất cả...còn những lúc nó buồn hay có chuyện thì chả có chuyện j` em ko biết vì những lúc như thế nó luôn cần e và tất nhiên chưa bao h e từ chối nó cả...Có thể nói em hiểu nó hơn ai hết...hơn chính những cái kẻ đong đưa theo đuổi nó và cả bản thân nó nữa...Nhưng e cũng có cảm xúc của mình cũng có những nỗi buồn của mình chứ...nhưng những lúc như thế e lại ko gọi cho nó vì chắc nó cũng ko đi đc...2` chả sao cả...cứ để mọi chuyện như thế cũng đc...mỗi khi nó buồn ko làm nó vui đc nhưng ít ra em cũng làm cho nó cảm thấy đỡ buồn hơn...Chúc bác sớm tìm đc 1 ng sẻ chia ...Thân...
    p/s: lúc viết cm này e chưa đọc tiếp những dòng nk của bác đâu nhé...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 16/02/2009
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    haiiiiizzzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này