1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh tìm thấy em...hãy cho em khóc thật nhiều...anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    14/2 - ngồi viết những dòng như thế... liệu có fải bạn có 1 người yêu vô tâm ko? Hay đúng như người yêu bạn nói thì "là những thứ vô bổ"?
    Mình nghĩ thay vì fải ngồi đấy chờ đợi tại sao bạn ko tự làm đi Mua cho người yêu mình 1 món quà nhân dịp Valentine, hoặc làm 1 điều gì đó bất ngờ để kỉ niệm... rồi xem fản ứng anh ấy sau đó như nào, lúc đấy trách hay than thở, buồn bã cũng chưa muộn mà
    Tiếc là Valentine qua rồi.
    Nếu mình là bạn, mình chẳng thế này đâu :P
    P/S: người mà bạn muốn tìm, gọi là "bạn tâm giao" nhưng hãy cẩn thận
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    Thanks you.
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhủ mình là khi gặp được chàng, sẽ khóc đã đời cho thỏa những lúc đau khổ hay buồn chán. Rồi gặp. Chả khóc. Lại tươi hơn hớn cho mà xem
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaa
  6. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Tối hôm 14-2, đi qua chỗ Cầu Giấy,tớ nhìn thấy có bán nhiều bóng bay lắm,nhưng toàn chỉ là một màu hồng- kiểu 2 quả bóng nằm trong nhau ấy,có hình trái tim hẳn hoi.Chợt nghĩ và nhớ đến bạn...
    Tớ không rõ lắm về chuyện của bạn và anh người yêu,nhưng hình như nó có vấn đề thì phải.
    Con gái nhiều khi cũng khổ nhỉ và chuyện yêu đương đúng là phức tạp thật
    Khi gặp được " anh ấy " bạn cũng chẳng nên khóc làm gì,hãy cười và vui vẻ lên,vì, bạn đã tìm thấy anh ấy,và bạn có thể tâm sự,có thể chia sẻ với anh ấy mọi thứ mà bạn muốn.
    Chúc bạn luôn lạc quan,con đường và thời gian để tìm "anh ấy" của bạn cũng dài lắm đấy.
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................................
    Thanks nhiều nhiều nhé
    Tự mua...cũng dễ và...rẻ...nhưng sao đôi khi làm khó thế hok biết. Sau này khi tớ cũng cỏi hơn...tớ sẽ mua đầy nhà...thả cho chúng bay tẹt ga...(tất nhiên là bay trong nhà )
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    mất đoàn kết nội bộ quá
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ko chấp ạ
    mà bác hpcaro còn lôi lên làm gì
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    khóc đi nào....

Chia sẻ trang này