1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh tìm thấy em...hãy cho em khóc thật nhiều...anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đọc thì lôi lên chứ có gì đâu
  2. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào iwcotte, tự dưng thấy buồn khi nghe câu chuyện của bạn!
    Khi đối mặt với những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống, mỗi người có 1 cách sống riêng, nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn.

    Đã lâu No ko vào TTVN, có lẽ bi giờ bạn đã vượt qua và có 1 TY mới, nhưng hôm nay, mình reply vì muốn chuyển tới các bạn trong hoàn cảnh như vậy, 1 lời nhắn: Tình yêu cho dù là tất cả với bạn, nhưng hãy gìn giữ và dành nó cho 1 người xứng đáng!

    Hiện tại nó đang làm bạn đau khổ, bế tắc, hãy dừng yêu thương 1 thời gian để có thể nhìn nhận lại tất cả, suy nghĩ khách quan hơn, và mình tin bạn sẽ có được quyết định đúng đắn.

    Đến khi mỗi chúng ta đủ chín chắn ta mới hiểu được rằng, tình yêu là điều quan trong nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhưng, nó không phải là tất cả! Đơn giản là 2 người sống trong 1 xã hội nhân văn, có bạn bè - đồng nghiệp - bố mẹ - ông bà ...và ta phải chia sẻ 1 phần cuộc sống, tình cảm của ta cho họ nữa.
    Có 1 điều mà khi mình đi làm và học văn hóa DN mới nhận ra là: thành công của mỗi người phụ thuộc phần lớn vào những người xung quanh ( hồi trung học cô giáo dạy là phụ thuộc vào chính mình hjjjj).
    PS: Nếu biết 1 trái bóng có thể làm bạn cảm thấy ấm áp trong lòng và vơi đi nỗi buồn như vậy, mình sẵn sàng mua tặng bạn mỗi ngày đến khi bạn hết buồn thì thôi hjjj.
    Các bác giai đừng có ném đá em nhé, em nói thật chứ hổng có đùa đâu hjjjjjj, đôi khi lang thang trên phố gặp 1 cô rất muốn làm wen nhưng lại thấy mình ko đủ can đảm, đúng là bi giờ đi ra đường Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nên con người ta cũng hờ hững và vô tình hơn.
    Chúc các bạn khỏe mạnh và hiện thực được những giấc mơ trong sáng của mình!
    thân ái!
    CafeNovember
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mệt mo?i nhi?.
    Được mercury21_88 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 06/06/2010

Chia sẻ trang này