1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh trai đánh chị dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khi anh trai đánh chị dâu

    Anh trai tôi đánh chị dâu. Đây không phải lần đầu nhưng tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Đây cũng không phải cái gì hay ho để mà kể, tuy nhiên, sau khi nói qua về hoàn cảnh chỉ mong mọi người cho một ý kiến liệu tôi phải làm gì?

    Anh chị tôi lấy nhau vì yêu, hiện đang ở riêng và đã có hai con. Đứa lớn năm nay vừa vào lớp 1. Anh tôi đi làm còn chị tôi ở nhà trông con. Anh tôi kiếm tiền cũng được nên nói chung về kinh tế không phải lo lắng nhiều. Anh tôi: hiền lành, hay cười đùa nhưng cục tính. Chị tôi: Khá tháo vát đảm đang công việc nội trợ và chăm con nhưng mải chơi... Anh chị được bố mẹ tôi khá chiều, cần gì là có cái đấy, thậm chí không cần cũng ... có. Có lẽ chính vì không phải suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống mà anh chị tôi hay mâu thuẫn về những chuyện không đâu, rồi lôi nhau ra...đấm đá.

    Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa, không phải vì anh chị mà vì các cháu tôi. Liệu tôi có thể làm được gì để chấm dứt tình trạng này? (tôi là người có thể nói được tất cả mọi người trong nhà kể cả bố mẹ hay anh chị).
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác còn chần chờ gì mà không hét lên : "Ông có thôi đánh vợ ông đi không hả tên vũ phu kia !"
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn thẳng vào mắt anh trai bác, nhớ là nhìn không chớp mắt, mặt tỏ vẻ hết sức nghiêm nghị, tuyệt đối không được bật cười hoặc suýt bật cười như Vợ Thằng Đậu trong vụ đấu tranh vừa rồi (nhưng nhớ là lúc bác nhìn anh trai bác không chớp mắt thì anh ấy cũng phải nhìn bác chứ không vơ vẩn nhìn cốc bia hay đĩa lạc chẳng hạn) và nói chậm rãi, từ tốn, kiên quyết:
    Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa, không phải vì anh chị mà vì các cháu tôi.
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất là thằng con trai nào đánh vợ, từ bé đến giờ toàn bắt nạt con trai, đếck biết sau này về có bị chồng bắt nạt ko??? Nếu mà thích chiến là zô bếp cầm con phay lên, thử xem thằng nào máu bằng thằng nào?
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mợ em to gấp 2 lần ông cậu quý hoá của cả nhà ngoại em. Đanh đá, ghê gớm có tiếng luôn. ( Nhà em toàn người hiền nên cũng may mà ông cậu em có được bà vợ như thế) Nên khi nghe mọi người kể là cậu ấy đánh mợ !!! Em ko thể tin được.
    Em ko thích mợ nhiều , (mặc dù mợ em là một người tháo vát, nhanh nhẹn, biết chăm lo gia đình ,yêu cậu em lắm , hương khói thờ phụng đầy đủ và nấu ăn cực ngon) nhưng lúc được nghe kể lại chuyện này lần đầu tiên, em xông sang nhà, ngồi nói chuyện với cậu 1 buổi tối. Em nhớ nhất câu nói của cậu em thế này :" làm thằng đàn ông fải có sĩ diện cháu ạ ! Làm vợ thì đừng bao giờ đụng đến cái sĩ diện đó của chồng trước mặt tất cả mọi người. Cậu sai vì đã đánh mợ, nhưng nếu cậu ko làm thế, người ta sẽ nhìn cậu là 1 thằng mặc váy...."
    Em chỉ có thể nói với cậu em là : " Nếu cậu cứ tiếp tục đánh mợ như thế, thằng Tiến ( con cậu mợ em) sẽ nghĩ về Bố mẹ nó như thế nào. Người lớn có thể họ hiểu, nhưng trẻ con thì ko bao giờ hiểu được. Mỗi lần cậu mợ thế này mẹ cháu buồn lắm, đau dạ dày suốt đêm vì lo lắng...."
    Cậu em yêu con, quý cháu, ( nhưng ko bao giờ nói ra), và rất thương mẹ em - em biết nên cứ đánh vào tâm lí ấy , Chứ lúc đó em chả thương xót gì mợ em cả. (hix, trẻ con lắm ấy )
    Sau này cũng ổn, chỉ cãi cọ nhiều thôi , ko đánh nhau nữa.
    Em ko bao giờ chấp nhận một người chồng đánh vợ , nhưng cũng ko thể tha thứ cho một người phụ nữ để chồng đánh vì ko biết cách xử sự , ( ở đây em ko nói đến tình huống người chồng cục súc, vũ phu, hay đại loại gì gì tương tự thế ).
    Gia đình sao mà phức tạp thế !
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ bạn có khuyên anh bạn thì cũng ko thay đổi là mấy đâu,nói chuyện với chị dâu bạn thì sao?vì chỉ có chị ta mới cần phải làm những điều thay đổi. Vi tôi nghĩ khi đánh được một lần thì sẽ có lần thứ hai, và nhiều lần nữa ...khi người vợ ko phản kháng lại.
    Chú tôi cũng là người như vậy, ông có hai đời vợ
    Người vợ thứ nhất, cũng bị đánh rất nhiều nhưng ko một lần nào cô ấy phản kháng lại..chỉ khóc xong lại hoà bình...nhưng rồi cũng dẫn đến chia tay
    Người vợ thứ hai, sống với nhau 10 năm chưa một lần dám đánh cô ấy, chỉ một lần,sau khi cãi nhau ..ông chú tôi đẩy cô ấy 1 cái thôi..(chưa đánh)cô ấy nhẩy lên như gì, dọn hết đồ đi về nhà ngoại và nhất quyết đòi li dị vì ko thể chấp nhận được kiểu như thế..2 ngày thấy vợ làm căng quá , cuống cả đít lên ..xin lỗi tít mù , và viết bản kiểm điểm ..đến h thì ko dám động chân động tay..mặc dù vẫn chí choé ( nhưng vợ chồng ai chẳng có lúc như thế )
    Thế nên, chỉ có người trong cuộc mới biết phải làm gì...Bây giờ phụ nữ cũng mạnh mẽ lắm.Cần phải nông dân nổi dậy (j/k) để sửa đổi đối với những người đàn ông có những thói xấu như thế
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu nghe theo lời khuyên trên, thì hãy chắc chắn rằng anh cậu không đánh nốt cả cậu
    Anh tôi cũng hay đánh chị dâu trước mặt con. Thế là tôi xui thằng cháu 3 tuổi vào đánh hôi tất nhiên là không cho anh hay chị dâu tôi biết. Lần sau anh tôi đánh chị dâu, tôi liếc mắt ra hiệu cho nó.Thằng bé xông vào đạp cho mẹ nó mấy cái, mồm nó quát im im. Mắt nó long sòng sọc
    Từ đấy anh tôi không đánh chị dâu trước mặt con, còn lúc khác có đánh hay không tôi cũng chịu
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Điều này có nghĩa là
    1. Cậu em muốn chứng minh cho mọi người rằng mình không phải là một thằng mặc váy.
    2. Cậu em chưa nghĩ hoặc không nghĩ được ra một cách nào tốt hơn để chứng minh điều đó ngoài cách đánh vợ.
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã khuyên. Trước đây, khi còn bé thì tôi cũng bị anh cho ăn đòn, nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi , tình thế đã thay đổi
    Tôi là em, tôi không thể cãi cọ hay mắng mỏ anh mình. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi, có cả vợ tôi ngồi đó. Tôi cho rằng nguyên nhân anh chị tôi hay đấm đá nhau có nhiều, trong đó có:
    - Bố mẹ không nghiêm khắc với anh chị.
    - Anh chị tôi được chiều chuộng quá, không cần có trách nhiệm với ai, nhất là với gia đình.
    - Đám bạn bè của anh chị tôi là một lũ vô dụng, loại xã hội vứt đi. v.v...
    Tôi đã yêu cầu bố mẹ tôi phải có ý kiến về chuyện này, và nếu bố mẹ tôi không làm gì được thì lúc đó, tôi sẽ có biện pháp.
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cho dù người đàn bà có sai đi nữa, thì người đàn ông cũng không nên dùng vũ lực để trị người ta . Nếu làm thế, có thể chỉ làm cho người vợ sợ chồng thôi, nhưng họ không nể nang chồng mình nữa đâu, thậm chí đàn ông mà đánh đàn bà thì hèn lắm. Nếu mợ của Global không giữ sĩ diện cho chồng, điều đó không hay, nhưng nếu cậu Global đánh mợ ấy, cậu cũng không hay nốt .
    (Hình như sáng nay VTĐ hơi bị bức xúc quá đà)

Chia sẻ trang này