1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh trai đánh chị dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng chả khen ai hay - hay ho gì cái trò đánh đấm nhau cơ chứ. Em cực lực phản đối cái chuyện này . Em mà là mợ em thì xong rồi đấy , cậu em biết tay em ngay
    Sau này em lấy chồng, chồng em mà manh nha ý tưởng này, em kí lệnh trục xuất ra khỏi nhà ngay lập tức. hì hì.
    Nhưng các chị nghĩ mà xem đàn bà fải làm sao thì đàn ông họ mới giơ chân giơ tay ra chứ. Ai cũng khéo léo, dịu dàng, có ý tứ như các chị ở đây thì chả bao giờ có chuyện ... alê, huỵch huỵch... bát đĩa bay vèo vèo, đồ đạc xủng xẻng ,chó mèo chạy trối chết thế đâu.
    Em ủng hộ ý kiến của bác nào đó trên kia đưa ra lời khuyên là nên nói chuyện với chị dâu trước.
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng thỉnh thoảng bất hoà cũng được ( chẳng ai yêu nhau cả đời mà k cãi nhau) nhưng tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy or biết là Ok hết à. Sau này chẳng bít mình bị chồng uýnh hay là ngược lại
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng cãi vã là chuyện thường, bát đũa còn có lúc xô, huống hồ con người... Nếu có gì không hiểu hoặc tức giận thì đóng cửa mâ bảo nhau, tức quá ko chịu nổi thì 1 trong 2 phải biết im lặng mà làm giảm nhiệt cho sự căng thẳng. Chứ động 1 tý là thượng cặng chân, hạ cẳng tay là không chấp nhận được... Nhất là làm điều đó trước mặt gia đình, và nhất là trước mặt các con...
    Nếu anh tôi mà đánh chị dâu, tôi ko bao giờ chấp nhận chuyện đó, dù có sai trái thế nào thì đó cũng là woman, man ma đánh women thì hèn quá. Tôi sẽ ngăn chuyện đó lại nếu xảy ra trước mặt tôi, nếu sau đó, tôi sẽ hỏi chị trước để biêt nguyên nhân của "cuộc đụng độ" và rồi sẽ gặp anh để giải quyết và khuyên anh lần sau nên bình tĩnh và đừng làm như thế nữa ( vì hcuyện đã xảy ra rồi, mắng chửi chẳng để làm gì...) Tôi nghĩ, anh tôi sẽ không giận tôi đâu...
    Đó là giả định, chứa thật ra, tôi có bà chị dâu quá tuyệt vời, ko chê được điểm gì, còn anh tôi thì tuyệt vời không kém. Họ giận nhau cũng rất "có học", và giải quyết mọi chuyện êm thấm...
  4. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    sao giống thằng anh họ mình thế, hai vợ chồng hơi tý là to tiếng, nhiều khi chỉ vì mụ vợ thả con chó cảnh vào bồn tắm để tắm cho nó, khi thì anh chồng thay bể cá làm đổ nước ra nhà.
    có vẻ bế tắc nhỉ, chả gì thì anh chị cậu cũng ra ở riêng rồi, cậu là em út được mọi người yêu quý nên thường muốn làm vừa lòng cậu, nhưng đó chỉ là ở trong nhà có bố mẹ cậu thôi, hiện anh cậu đã có một gia đình cho riêng mình, muốn can thiệp phải rất tế nhị.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đã nói rồi, chuyện gia đình của người ta thì để người ta giải quyết. Nhúng mũi vào chẳng được gì, có khi lại mất luôn tình anh em.
    Người có cái tâm tốt thì "thấy chuyện bất bình chẳng tha", nhưng cuộc sống riêng tư của người khác phải hết sức tế nhị. Ở đời chả có ai mượn người khác giải quyết hộ việc của mình.
  6. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    makeno đi cậu ạ, có thể quan tâm đến tụi nhỏ bằng cách này hay cách khác, chứ nhỡ nói ra ông anh hiểu nhầm tưởng cậu em quan tâm đến vợ mình thì gay lắm đấy.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 15/09/2004
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình người ta nhưng người ta đấy lại là anh trai mình, thế nên chẳng thể nói là không nên nhúng mũi vào, tuy nhiên nhúng như thế nào và nhúng sâu đến độ nào thì bạn 12345 cần phải cân nhắc.
    Cái chính không phải là ông anh bà chị được nuông chiều quen hay vì ông anh chơi toàn với những loại người bỏ đi trong xã hội. Đôi khi với bạn họ là đồ bỏ đi, nhưng với anh bạn họ lại là những người bạn tốt, không nên đánh giá như vậy. Người ta bảo muốn giải quyết dứt điểm được vấn đề thì phải tìm ra được nguyên nhân của nó.
    Cậu là em trai, quá thuận lợi để chuyện trò với anh trai. Hai anh em hôm nào rảnh rỗi, rủ nhau đi lai rai cái gì đó, tỉ tê với nhau rồi hỏi xem anh không vừa lòng chị dâu ở điểm gì để đến nỗi đánh chị thế. Rồi từ lý do đó mà có những phân tích và khuyên giải ông anh. Nếu thấy lỗi ở chị dâu một phần thì cũng tìm cách nói cho chị dâu biết. À, mà sao cậu không nhờ vợ cậu thủ thỉ với chị dâu của cậu nhỉ. Thường chị em dâu nếu không có gì xích mích với nhau thì lại rất hay tâm sự với nhau đấy.
    Tớ có nghe một câu thế này: "thằng đàn ông mà đã giơ tay đánh vợ thì chỉ chứng tỏ đó là một thằng đàn ông bất lực". Hì hì, chẳng biết có đúng không nữa nhưng đúng là tớ cũng không khoái chuyện đó.
    Chúc cậu sơm tìm được cách giải quyết và chúc vợ chồng anh trai cậu lại yêu thương nhau như thời đang yêu
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tôi nói "Đàn ông đánh vợ là thằng hèn. Đàn bà bị chồng đánh là đồ bỏ đi". Cái tát vợ duy nhất (cho đến bây giờ) của ông ấy xuất phát từ một lần cãi lộn, ông ấy bỏ lên ...nóc nhà ngủ, chị vợ nằm dưói không ngủ được, thấy mãi chồng không xuống, lên tìm, thấy đồng chí đang ngủ ngáy o o, tức quá lấy cả ca nước tạt vào mặt chồng. Chàng bị giật dậy, cáu quá và ...
    Kể vui thế thôi, tôi là phụ nữ cũng không ủng hộ việc đánh phụ nữ trong nhà. Tuy nhiên (loại bỏ việc đánh vợ thường xuyên, or đánh vợ để thể hiện oai phong) có những lúc việc bị đánh hay không cũng do thái độ của người phụ nữ một phần nữa.
    Riêng phần cá nhân, tôi thoả thuận trước với my to-be husband rằng, trường hợp duy nhất anh được phép đánh em là nếu em hỗn láo với bố mẹ, người bề trên gia đình anh, còn ngoài ra, anh mà đánh em, em không để anh yên đâu. Hihihi, nói ngoài miệng là thế, nhưng tốt nhất không tạo môi trường để tính cục của các ông ấy phát triển.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Tôi không phải là thằng tử tế gì nhưng tôi cũng không thích chuyện đánh đám này. Điều cốt yếu là tôi không muốn các cháu mình nó phải chứng kiến cảnh đó, còn bố mẹ chúng thì tôi không quan tâm, muốn đánh nhau thế nào thì tuỳ.

Chia sẻ trang này