1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh về nước, tui fải làm gì đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ma_xau_xi, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi anh về nước, tui fải làm gì đây????

    Tui và anh có thể nói là đã quen nhau wa mạng, vì lúc ngỏ lời là lúc chúng tôi đang ở rất xa nhau............
    Tết này anh sẽ về VN. Tôi bít chuyện giữa tui và anh rất khó khăn vì anh ở xa tôi, có điều kiện tiếp xúc với các bạn nữ xinh xắn hơn tôi, vì thế tết này tôi muốn anh fải có ấn tượng sâu đậm với tôi, ko thể wên tui được
    Tui đang băn khoăn,ko bít nên cho fép anh nắm tay, hug hay thậm chí kiss(kiss là giới hạn cuối cùng tui có thể cho phép) để anh nhớ hoài về kỷ niệm ngọt ngào đó. Hay là tui fải thật khó khăn, ko cho anh làm gì cả, để anh ko đạt được mục đích, mà vì vậy tiếp tục theo đuổi tôi???
    Các bạn cho tui ý kiến đi ạ. và nhất là các bạn nam, các bạn thích người con gái như thế nào?? Liệu tôi dễ dàng cho anh kiss thì anh có mau chán tôi ko?? Còn tui ko cho thì tui có fải người cứng nhắc ko??
    Mong sự góp ý của các bạn

    Được ma_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/12/2003
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì giống tui roài. Nhưng mà tui khác ma_xau_xi. Vì hắn vẫn chưa nói gì với tui. Mà tui cũng chẳng biết là hắn có tình cảm gì với tui ko nữa. Hắn sắp về VN, chắc cũng ăn Tết. Hic, hắn còn đang doạ tui nè. Sợ lém!
    To: ....
    Ông già đáng ghét ....
    Bà già ko biết phải đối mặt với ông già như thế nào đây? Ít ra ông già cũng phải cho bà già biết chứ? .....................................
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Mình và anh ấy cũng quen nhau qua mạng và cũng hồi hộp lắm khi anh ấy đề nghị gặp nhau. Lúc đầu mình cũng run lắm, phải xử sự như thế nào để lấy điểm trong mắt anh ấy.....Nhưng rồi mình cảm thấy các thứ đó vô nghĩa cho nên mình đã tự nhiên, thể hiện đúng con người của mình. Và không ngờ mình đã khiến anh ấy phải xao lòng......Bạn hãy là chính bạn, đừng mắc cỡ, cứ tự nhiên.Nhu thế sẽ hay hơn....Chúc bạn vui vẻ
      Love means never having to say you're sorry
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Em cứ vô tư thoải mái đi, đừng nghĩ ngợi gì cả ! Miễn là đừng đánh mất cái quý giá nhất của người con gái nhé em!
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, có gì đâu nhỉ.Cứ bình thường như những lần nói chuyện, cứ ăn mặc như những ngày bình thường khác. Chỉn chu quá sẽ khiến mình ko được tự tin đâu.
    WHO CAN GIVE ME THE TRUE LOVE???
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu sao, tui mà bít có người con gái như thế này là mặt tui nó hay vênh[​IMG] lắm![​IMG]
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 05/12/2003
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau qua mạng rồi mà chưa gặp nhau lần nào, thì buổi gặp đầu tiên quan trọng lắm chứ. Có thể sau buổi gặp ấy, bạn và anh ấy sẽ càng yêu nhau hơn, nhưng cũng có thể là không bao giờ có thể yêu nhau được nữa. Ranh giới ấy thật mong manh.
    Theo RB, bạn không nên quá chăm chút nhưng cũng phải chú ý tới hình thức ở buổi gặp đầu tiên ấy. Song tất cả phải thật tự nhiên, giản dị mà dễ thương, đừng khác xa bạn của ngày thường nhiều quá. Và đúng là điều quan trọng nhất, bạn phải là chính mình, đừng cố tỏ ra những điều mà bình thường bạn không như thế. Nơi gặp cũng rất quan trọng, nên chọn khung cảnh trữ tình, lãng mạn, một quán cafe không quá ồn ào đẻ 2 người có thể trò chuyện, với tiếng nhạc dịu dàng bên tai, ánh đèn ấm áp... sẽ làm tăng những cảm xúc đẹp ban đầu.
    Còn chuyện nắm tay hay hug còn tùy thuộc vào mức độ tình cảm của 2 người dành cho nhau. Song buổi đầu tiên mà đã để cho anh ấy... kiss thì hơi... sớm (vì dù sao cũng là lần đầu gặp). Nếu còn tiếp tục yêu nhau thì những thứ đó... để sau, đâu có muộn . Anh ấy sẽ nhớ hoài về bạn, không phải vì bạn cho anh ấy kiss hay hug ở buổi đầu tiên đâu, mà vì anh ấy nhận ra rằng bạn thực sự là người yêu của anh ấy sau khi gặp trực tiếp, chứ không phải online...
    Chúc bạn và anh ấy có một buổi gặp gỡ thật dễ thương, và lúc đó, tình yêu thực sự mới bắt đầu...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cung co nguoi yeu o vn cung xa nha. va tinh yeu cung gan nhu la online vay( vi em la ban hoc cung lop voi minh cap 3) .neu ban van con chua biet nen danh nhung gi cho nguoi minh yeu tuc la chua xac dinh dc ro thi phai xem tinh yeu cua ban co du suc manh de vuot qua moi thu ko. phai chap nhan ca dau kho nua thi ban moi nen yeu nhu vay. ko thi nguoi thiet thoi van la con gai cac ban day.noi vay ko phai la bao nguoi yeu ban cap. bo` ben nay dau nhe( noit he khac gi chia re cac ban)
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  9. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ góp ý cho bạn đươc fần nào thôi!Còn điều quan trọng thì vẫn là sự quyết định của bạn.Với một người đàn ông thì không ffải là chuyện bạn cho người ta nắm tay hay là cho người ta làm một điều gì đó mà có thể giữ đươc tình yêu của anh ta đối với bạn.Hai người cũng cần fải xác định được tình cảm của bản thân và mức độ sâu đậm như thế nào???Nếu như anh ta về nước mà sẽ yêu một người khác thì bạn nên vui mừng thì đúng hơn ,,Tại vì đó biểu hiện rằng anh ta không hề yêu bạn mà tìm tới bạn chỉ vì một lí do nào khác!Và khi hai người chưa co gì sâu sắc thì chia tay sẽ dễ dàng hơn!!
    Yêu là gì?Tình là chi?Mà ngàn năm trước tới ngàn năm sau.....Nhân loại vẫn khổ đau vì tình!!!
    WALTDISNEY
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0

    Tui và anh có thể nói là đã quen nhau wa mạng, vì lúc ngỏ lời là lúc chúng tôi đang ở rất xa nhau............
    Tết này anh sẽ về VN. Tôi bít chuyện giữa tui và anh rất khó khăn vì anh ở xa tôi, có điều kiện tiếp xúc với các bạn nữ xinh xắn hơn tôi, vì thế tết này tôi muốn anh fải có ấn tượng sâu đậm với tôi, ko thể wên tui được
    Tui đang băn khoăn,ko bít nên cho fép anh nắm tay, hug hay thậm chí kiss(kiss là giới hạn cuối cùng tui có thể cho phép) để anh nhớ hoài về kỷ niệm ngọt ngào đó. Hay là tui fải thật khó khăn, ko cho anh làm gì cả, để anh ko đạt được mục đích, mà vì vậy tiếp tục theo đuổi tôi???
    Các bạn cho tui ý kiến đi ạ. và nhất là các bạn nam, các bạn thích người con gái như thế nào?? Liệu tôi dễ dàng cho anh kiss thì anh có mau chán tôi ko?? Còn tui ko cho thì tui có fải người cứng nhắc ko??
    Mong sự góp ý của các bạn
    Được ma_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/12/2003
    Chào bạn ma_xau_xi , minh rất hiểu được tâm trang hồi hộp và lo lắng của bạn khi lần đầu tiên được tiếp xúc với một người con trai mà bạn có cảm tìnhm mà hai người lai ở xa nhau nay lai có thể trực tiếp gặp mặt nhau ở ngoài thì những cảm giác như bạn nói là không thể tránh khỏi , nhưng theo ban nói thì có để cho người ấy nắm tay , hug , hay kiss ...còn tùy thuộc vào múc độ tình cảm của hai người , bạn có thể nói cho hashalys biết bạn và người ấy đã quen qua mạng bao lâu rồi và người ấy đã chính thức tỏ tình với bạn chưa hay chỉ là tình cảm nảy sinh từ phía bạn thôi , người ấy có hứa hẹn điều gì với bạn không và người ấy sẽ về chơi Tết trong bao lâu . Nếu thời gian ở Việt Nam của người ấy tương đối lâu thì hãy chờ đợi xem anh ta là con người ra sao , có đáng tin cậy không , lỡ đâu anh ta không chỉ có hẹn mổi mình bạn ở Việt Nam mà còn hẹn với những người khác nữa thì sao , dù sao cũng nên thận trọng với tình cảm của mình để anh ta tôn trọng mình , điều này là cũng để tránh cho bạn đau khổ về sau , nếu anh ta chỉ là về Việt Nam ăn Tết và tiện thể ghé thăm bạn ngoài ra không hứa hẹn gì thêm thì bạn không nên bày tỏ tình cảm của mình quá sớm như vậy vì có thể sau khi anh ta về nước anh ta sẽ không còn nhớ đến bạn đâu ( trừ phi tình cảm của anh ta dành cho bạn là chân thành) nhưng nhiều khi vì hoành cảnh hai người ở xa nhau quá nên bạn không biết là sau lần gặp mặt này không biết bao giờ được gặp lại vì thế bạn nên tỉnh táo xác định tình cảm của mình, nếu thấy không đi đến đâu thì đừng làm những gì đi quá giới hạn tình bạn , đây là lời khuyên chân thành mình dành cho bạn, vì dù bạn có tình cảm với người ấy , bạn muuốn làm điều gì đó để tạo một kỉ niệm ngọt ngào cho anh ấy để anh ấy mãi nhớ đến bạn nhưng liệu bạn có chắc rằng anh ta sẽ nhớ mãi kỉ niệm ngọt ngào này không vì ở xa nhau người ta sẽ dễ xao lãng lắm, chỉ sợ bạn ôm ấp nhiều hi vọng quá sẽ đau khổ về sau đấy . Mình có thể chỉ cho bạn một cách này rất hay để giữ được trái tim người ấy dù hai người ở xa nhưng để lần sau di nhé hoặc bạn có thể mail cho mình theo địa chỉ : troy_phamtx@yahoo.com
    Hi vọng ít nhiều mình giúp được bạn điều gì đó . Thân chào!
    HASHALYS

Chia sẻ trang này