1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bà?n bì? ngươ??i khà?c cướp lĂ?́y ngươ??i yĂ?u ? Bà?n sèf là?m gì? ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kudo_shinichi, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabiscuit

    seabiscuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện người khác cướp người yêu của bạn mà chỉ có bạn không biết cách bảo vệ và giữ vững tình yêu của mình.Hãy xem mình đã làm được gì cho người mình yêu hay chưa,có thực sự hiểu người đó hay chưa.Đừng bao giờ than vãn hay trả thù khi bị cướp người yêu mà hay suy nghĩ về bản thân vì sao bị người yêu bỏ đi
  2. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến chia tay, chia tay cũng có thể xuất phát từ phía nam cũng có thể xuất phát từ phía nữ; trước tiên hãy xem xét mình có phải là người có lỗi không, nếu như mình không có lỗi thì mình không thể cứu vãn được nữa rồi, họ đã thật sự muốn ra đi; nhiều lúc mình cứ cố giữ, cố níu kéo lại khiến cho cả hai phải khó xử mà khoảng cách giữa hai người lại càng thêm rộng ra - "có xa nhau xin đừng là tàn tro". Nếu như thực sự họ đã có một ai khác rồi thì xin chia buồn với Kudo_Shinichi. Nếu tôi đứng ở trường hợp của bạn, nếu tôi không sai thì sự trở lại của người ấy đối với tôi là một điều không tưởng vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ níu kéo, đấy là nói trên phương diện tình yêu. Thêm nữa, như thế thì cũng chưa phải là tình yêu, nếu như đã yêu rồi thì sao lại cho phép mình yêu người khác? Kể cả người mình gặp, có cảm tình với mình, hơn người yêu của mình hiện tại về mọi mặt thì việc cho phép mình yêu kẻ kia là không chấp nhận được - "Có thể yêu nhiều lần nhưng không "được phép" yêu nhiều người cùng một lúc" (cải biên tí vì không nhớ chính xác câu nói).
    Nhiều lúc mình ngu nhưng không biết là mình ngu ở đâu đâu các bác ạ.
    Hè hè, may là hội trưởng với hội phó đều là nam cả chứ một nam một nữ là em nghi lắm, biết đâu ông là hội trưởng, bà là hội phó thì có mà cười vỡ bụng.
    Dù sao cũng tự an ủi: "TỰ DO MUÔN NĂM".
    Who Am I?
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhỉ. Sao biết Phó là con trai nhỉ? Đến mình là Chưởng đây còn chưa biết. Hehe. Xấu hổ với pà kon wé
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu...
  4. kudo_shinichi

    kudo_shinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán tha?nh ý kiến cu?a faceofdragon
    Một phút xa nhau nga?n phút nhớ
    Trăm lâ?n gặp gơf vạn lâ?n mơ...
  5. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hoá ra Nguoi_Ha_Noi là con gái đấy pà kon ạ. Xin lỗi nhá, tui chỉ đoán theo nick thôi, vào trang thông tin cá nhân mới bít. Haha, chưởng là nữ thì kết đôi luôn với phó còn chi nữa, hi vọng phó không phải là nữ giả nam kakaka...
    Em xin đăng kí một chân hội viên.
    Who Am I?
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy, chú Face này chán quá ai biểu chú là anh là girl đấy hả, kết nạp thành viên ĐỘC THÂN đi.
    Chuyên gia bỏ bomb con gái đây :)) wellcome
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tên phó nhà mình đi hoạt động chỗ khác rồi bây h về đây bắt nạt anh em hả??? Cách chức bây chừ, liệu hồn đấy
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu...
  8. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Câu bài ác quá, các bác này thật là.
    Ah, Box đã có toppic hội độc thân chưa nhỉ? Box mình thành lập hội độc thân để "Rút ngắn khoảng cách" đê. Thấy kêu gọi nhưng người hưởng ứng ít quá, có người hưởng ứng thì lại chạy đâu mất tiêu.
    Who Am I?
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, mất rồi mứi biết thì đó là bị ăn trộm chứ đâu phải bị cướp. Nếu bị cướp may ra còn hung hăng đánh đấm loạn xị con cào cào lên để dành lại , chứ đã bị ăn trộm , mà nhất là kẻ trộm lại được người trong cuộc thông đồng nữa thì ... Chẹp !! Mấy khi có thứ gì bị ăn trộm mà quay trở lại tay mình nhanh đâu, ít lắm ít lắm !! Nếu có cũng chắc gì còn mới và đẹp như lúc đầu, phỏng các bác ?? Con người ai cũng có lòng tham cả, dùng đồ của người khác chả bít sao vưỡn thích hơn dùng đồ nhà, thế mí lạ !! ===> trường hợp này kiếm người mới có lẽ hay hơn, và cố gắng canh giữ cẩn thậnđừng để bị trộm đến đào tường khoét vách thó đi nữa , thế thôi !! Ấy là em cũng chỉ nói ý em thía, có gì ko phải đừng trách em, bảo em xui dại bác. Tội ngiệp.

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  10. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Năng lực của bạn kém vậy , chia buồn với tình yêu của bạn, nhưng chúc mừng quãng thời gian tư do sẽ đến với bạn

Chia sẻ trang này