1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bài hát gợi bạn nhớ đến kỷ niệm !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... làm mình ngồi ngõ muốn gãy tay mới được bài hát ... hê hê ... vì mang theo bản in từ nhà đi ... hê hê .... chứ chẳng có bản trên máy tính ... hê hê ... , cuối cùng mang lên đây thì thấy đã có người đăng rồi ... hê hê ... nên thôi thì để lần khác kiếm cái gởi lên đây vậy ...
    Dù sao thì bài hát này hay tuyệt cú mèo ... và ai khoái những chú mèo với bài hát này được làm bằng flash thì dăng kí địa chỉ mail đây ... hê hê ... bảo đảm sẽ thích ngay mà ... hì hì ....
    Còn dạo này đang nghe bài Đôi Bờ ... cua Phi Hùng hát ... , mới kiếm được ... còn năm ngoái thì chỉ nghe mấy đứa bạn hát thôi ... hì hì ... nhưng cũng thấy khoái khoái rồi ... Với lại gần Tết nghe bài này thấy ... híc híc ... cũng ... bùn vài s ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bài nhạc của chú SC thiếu mất câu cuối chorus hay nhất rồi ... hê hê ... để cu KID bổ sung thêm nhé ...
    Chorus
    That?Ts something only love can do...
    ( thiếu câu trên thì bài hát mất đi vài fần hồn rồi ... hê hê ... câu đó kết thúc bài hát đấy ... hê hê ... )
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Only love à? th mà cũng có kỷ niệm với bài ấy à? hic sao mà giống tao thế?
    Hôm ấy, trời mưa, nhà ko co Net mà vẫn ra ngoài tiệm net , thấy 1 file của người ấy gởi cho mình. down xuống, cop vào đĩa mềm ,rùi đem về nhà.
    Khuya hôm đấy, ở nhà một mình, vừa buồn , vừa sợ , ngủ ko được, thế là mở máy rùi...... 2Am, and the rain is falling...... trời ơi, phải nói lúc ấy giật cả mình , vừa đúng tâm trạng , lại vừa đúng cả hoàn cảnh nữa chứ! hihi càng nghe lại càng thấy.... love người ta nhiều hơn, hihi
    có người ghi lời cho mày rùi kìa! tao khỏi ghi lại nhé!
    [red]
    BECKS
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ? em đầu bò ( sory trứoc vì anh hay nhiễm các danh từ có ?othú? ở đây , nên thấy cái nick của em có cái chữ db nên anh tưỏng viết tăt của đầu bò ? hì hì ? thông cảm nhé ? ) mà cũng có kỉ niệm hay đến thế cơ à ? híc híc ? ganh tị với mọi ngưòi có kỉ niệm hay đến thế ? híc híc ? Mà nhà em ở đâu mà để em một mình đơn côi trong đêm mưa vắng thế ? hì hì ? , với lại thức khuya như thế có hại cho sức khoẻ lắm ? ha ha ? hay là sợ ma quá ngủ không nổi ?, ngày ấy mà biết em sớm chút xíu chắc là chẳng đến nỗi em fải thao thức đến thế đâu nhỉ ? ha ha ? Đùa vậy thôi ? chứ nếu không có đêm ấy và không có cái file của ngưòi em love thì chắc gì mọi ngưòi đã biết em có ngưòi love ? ha ha ? Ôi cái love .. đôi khi mình cũng chẳng hiểu và chẳng biết nó thế nào .. hu hu ? Còn mình thì bài nhạc ?oOnly love? đó đựoc cô vợ ở xa tít tắp giới thiêu và gởi qua mạng trong một mùa mưa ? hì hì ? , làm cả một mùa mưa đó toàn nghe bài hát này không thôi ? hê hê ? , chỉ có điều là ? híc híc ? chẳng có ai để mình love cả .. híc híc ? mặc dù lúc đó hình như cũng còn đang love một bóng hình nào đó ? ha ha ? , với lại nghe bài đó cho đỡ tủi thân vậy ? hê hê ? dù sao thì cũng thấy tác giả đồng cảm với mình ? hì hì ?
    Năm ngoái thì lần đầu tiên nghe bài ?oĐôi bờ? , chẳng biết của ai hát và sang tác nhưng hình như bài hát đó là một bài nhạc nứoc ngoài thì fải , dù sao thì nghe mấy đứa bạn ở đây thể hiện rất hay vì toàn dân nhạc xịn không hà ? hì hì ? và cũng thấy hao hao với cuộc đời anh em ở đây nên lại càng khoái hơn ? Tiếng đàn ghi ta , giọng hát êm ái và một khung cảnh ấm cúng của anh chị em trong các dịp họp mặt ? ăn chơi nhảy múa ? hì hì ? làm càng nghe càng thấy thấm thía và xao động ? Còn bây giờ ? mới kiếm đựoc bản nhạc của Phi Hùng hát bài đó ? tuy cảm giác không đựoc hay như những ngưòi bạn mình hát năm ngoái ,nhưng dù sao mấy ngày gần Tết mà nghe bài đó thì cũng thấy nhớ nhớ một cái gì đấy ? Thôi thì gởi lên cho mọi ngưòi xem chơi vậy ? , có thể không đúng với nguyên tác cho lắm vì bản này là bản chép tay lại của mấy đứa bạn mình ? và mình chỉ có việc chỉnh sửa đôi chút và đưa vào máy tính lưu lại thôi ? hì hì ? ( với lại cũng đã gởi lên mạng một lần rồi nhưng gởi lại bây giờ cũng thấy ý nghĩa lém ? vì dù sao cũng gần tới Tết rồi ? )
    Ai chưa nghe thì kiếm bài này nghe thử nhé ? còn ai đã nghe rồi thì nhớ lại một chút gì đấy cho mình ? , và nếu ai muốn nghe qua mạng thì ? hì hì ? chuẩn bị chỗ trống trong hộp mail ít nhất là 1Mb và gởi địa chỉ mail đây ? hì hì ? KID sẽ fục vụ tận tình ? hì hì ?
    Còn đây là lời bài hát ? hì hì ? hay tuyệt cú mèo ? , dành cho thể loại seven love ? mặc dù cu KID chẳng ưa gì cái thể loại thê lưong này cho lắm ? ha ha ?
    Đôi Bờ

    Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn.Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em.Khoé mắt đẫm ướt mái tóc xoã tới chấm vai cho anh thương em ngàn đời.Ta kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời.
    Bóng con thuyền vượt nghìn trùng,lệ trào dâng,lời anh kêu than trong gió réo sóng dâng bao la.Và từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau,mây đen giăng mờ. Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ.
    Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về. Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường.Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa, ôi trông nhau xa vời vợi.Anh kêu tên em,em mừng chẳng nóí nên lời.
    (Nước mắt rơi lòng bồi hồi,mình dìu nhau.Nghe tim mơ say,gió tới cuốn lá thu bay bay.Chợt mộng tan ,gác vắng bóng em thoáng trước hiên nhà, nghe mưa rơi u hoài.Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày.)2
    Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi.Thưong cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau.Qua bao thương đau bóng liễu đã quá thắm như xuân ta trao mối duyên đầu. Đôi môi son tươi qua vùng biển mắt xanh màu.
    Nếu xuân nào ngày trở về liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau.Ngại đôi khi bão táp khiến núi sông cách ngăn cho anh thay lòng.Tình li tan cho hưong thề mộng cũ phai tàn.
    Hỡi non cao ơi sông sâu! đời bể dâu,kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau,lời anh kêu tan theo song dâng gió reo âm vang bao la xa mờ để cho ta duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ.
    Hỡi non cao ơi sông sâu, đời bể dâu.Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu chăng niềm đau.Lời ta kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang xa mờ. Để cho ta duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ./.
    Hê hê ? đánh cho đã đời nhưng chưa gởi đựoc ? híc híc .. nên để khi khác gởi cái này vậy ? hì hì ? , dù sao thì trong bài hát trên ? có một đoạn chị em bên này khoái lém ? ha ha ? làm anh em cũng đành khoái theo ? ( xuất xứ mấy bài này và bây giờ đựoc biết đến rộng rãi bên này cũng do các chị em ở Huế khởi xưóng và anh em Huế thể hiện hay quá ? hì hì ? ) , chỉ có điều bây giờ chắc là mấy chị em bên này cũng chẳng còn khoái bài thể loại seven love này nữa rồi ? ha ha ? Và đoạn nhạc gắn với kỉ niệm năm ngoái ở đây là ? ?oNếu xuân nào ngày trở về liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau.Ngại đôi khi bão táp khiến núi sông cách ngăn cho anh thay lòng.Tình li tan cho hưong thề mộng cũ phai tàn.? ? còn năm nay thì ? hê hê .. chẳng biết có cái gì để làm kỉ niệm không nữa .. nhưng chắc là nghe thầy cô hát đi hát lại trong kì thi này cũng vui lắm rồi ? hì hì ? híc híc ?
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lang thang giữa trời mưa,cảm nhận cái rét đến run người của ĐN vào nhưng ngày Tết...sao mà tôi lại có 1 cái cảm giác rất là thanh thản,rất là tự do...Cũng không biết là lang thang để làm gì ,phải chăng là lang thang để tìm lại chính tôi,hay là để đi tìm 1 hình bong, một cái gì đó rất là mơ hồ...Ko biết tại sao lúc này đây lại chỉ muốn 1 mình, chỉ muốn hưởng thụ những giây phút yên lặng giữa cái ko khí những ngày Tết tấp nập...Có lẽ lúc này âm nhạc chính là người bạn than nhất của chính tôi...
    Có ai đã từng nghe ?oNowhere man ?ochưa?Có ai đã cảm nhân được mình là gì ,mình là ai giữa tấp nập bề bôn đời thường này?Cũng ko biết tại sao tôi lại chọn cho mình chữ kí lại là 1 đoạn trong bài hát đó.Phải chăng trong đó tôi tìm được chính tôi,tìm được con người thật của mình,cảm nhân được những gì mà mình đã làm, đã trải qua ?
    He's a real nowhere Man,
    Sitting in his Nowhere Land,
    Making all his nowhere plans for nobody
    Lần đầu nghe ca khúc này, sao tôi thấy chàng trai trong ca khúc giống tôi quá,giống 1 cách đáng kinh ngạc..Một cảm giác lạ,rất lạ mà tôi chưa từng có ,chưa từng cảm giác đựoc đi qua..Có lẽ tôi đã tìm được tôi, tìm được chính mình.Tôi,một tên đã từng mơ ước sẽ làm được một cái gì đó lớn lao,một cái gì đó để dù ko thể gọi là có danh trong trời đất thì cũng có 1 chút nào đó là có ích, 1 ý nghĩa nào đó.Nhưng ,thời gian qua đã cho thấy tôi chẳng làm đước 1 cái gì , tôi chẳng thể nào thành công.Mọi công việc tôi làm với sự cố gắng và niềm tin vào sự thành công thì cuối cùng cũng do chính tôi hoặc chỉ vì 1 lý do nào đó , đa phần là nhỏ nhặt, cũng làm cho ko đi về đâu.
    Doesn't kave a point of view,
    Knows not where he's going to,
    Isn't he a bit like you and me?
    Nowhere Man, please listen,
    You don't know what you're missing,
    Nowhere Man, the world is at your command
    Tuy nhiên , cuối cùng ,cho tới trước thời điểm này, tôi cũng đã làm được 1 số điều mà tôi cho là đúng , cũng đã làm đựoc một số công việc dù đươjc cho là nhỏ nhặt,nhưng đối với tôi, đó là niềm vui để mà tôi hướng đến ngày mai,hướng đến những công việc mà đối với người khác, đó mới là cao cả, là to lớn...Con người tôi là vậy, khô cằn , ít nói , đơn giản mà khó chịu...ai đã từng tiếp xúc với tôi đều cảm thấy khó chịu,chán ngấy con người của tôi.
    He's as blind as he can be,
    Just sees what he wants to see,
    Nowhere Man can you see me at all?
    Doesn't kave a point of view,
    Knows not where he's going to,
    Isn't he a bit like you and me?
    Nowhere Man, don't worry,
    Take your time, don't hurry,
    Leave it all till somebody else lend you a hand.
    Thế nhưng ,may mắn thay,tôi vẫn là tôi, tôi vẫn có được những người bạn đáng nể,những người bạn luôn sẵng lòng vì tôi,mặc dù tôi là 1 NOWHERE MAN.Và cũng thật bất ngờ ,thật sự là bất ngờ khi tôi tìm được 1 con người,1 người ma ftôi cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là khác khi mà đi với người đó.tôi cảm thấy như con người tôi trở nên tốt hơn rất là nhiều,trở nên cao thượng hơn 1 tí ,vui vẻ hoà đồng hơn 1 tí...Có thể trước đây , tôi có khá là nhiều mối quan hệ nhưng gần như tất cả chỉ là trên danh nghĩa là bè...chứ thật sự những người bạn thân thì quả thật ko nhiều lắm...Dù có là ai đi chăng nữa, ước muốn của tôi vẫn là hi vọng sẽ mang lại niềm vui cho những người thân , những người bạn của tôi....Xin chúc mọi người 1 năm mới tràn ngập niềm vui,1 năm mới thành công.....và xin nhớ tôi luôn bên bạn, những người tôi yêu quý...
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ngồi nghe nhạc ... , mấy bài nhạc cũ hay quá ... "Everything i do , i do it for u" ... wherever u go , whatever u do , i will be right here waitting for u ... waitting for u ... Cảm giác thật đã ... ý nghĩa ... sâu lắng ... Ôi ... không có nhạc chắc là mình bùn đến die mất ... hì hì ... Lại giai điệu của " Every time u go away " ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ai nghe November rain chưa ?Trong một đêm buồn trời lạnh hơi mưa nghe đi sẽ cảm thấy hình như có một phần con người mình trong đó ?
    Muốn có một tình yêu như thế
    to live is to fight
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    " có hai nửa vầng trăng tìm nhau cho tròn bóng đêm
    có hai nửa chờ nhau, chờ suốt một thời nhớ thương
    nửa vầng trăng tuổi trẻ đã qua
    nửa vầng trăng lẻ loi xót xa
    ai nhớ thương ai tình cách xa......"
    chiều nay trời lại mưa, buồn ghê gớm và nhớ.. nhớ một cái gì bâng quơ mà cũng không biết là nhớ gì nữa, chán!!!!!!!!!!!!!!!!
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  9. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    "yêu em dù biết em hay dỗi hờn, yêu em dù biết em luôn trách anh...................." mỗi khi nghe bài hát này, em lại nhớ đến anh. em không hay dỗi hờn, không hay trách cứ, chỉ là do em không đủ can đảm, chưa sẵn sàng để nhận tình cảm của anh thôi. có thể anh đang giận em lắm nhưng đó không phải là những lời em muốn nói với anh. ước gì anh có thể hiểu được, biết được tình cảm em dành cho anh- hơn cả một người bạn, hơn cả một người anh trai. vấn vương...........................!!!!!!!!
    yêu là ghét trong long mot nửa
    một nửa còn lại trong lòng la............yêu!!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  10. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi người một nơi".....Bài hát nghe lần đầu tiên ở HTV lúc đấy chưa có cảm giác gì cả....
    Bây giờ mỗi lần ngồi chat với em lại hay nghe bài này...Càng nghe lại càng nhớ...Lúc chúng ta gặp nhau em vẫn hay hát....
    help me!!!!! lyris of this song
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..

Chia sẻ trang này