1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bài hát gợi bạn nhớ đến kỷ niệm !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    HÀNH KHÚC LÊ QUÝ ĐÔN

    tuổi thanh xuân ta vui nhịp bước. khúc hát học đường âm vang thiết tha. mái trường thân yêu mở rộng vòng tay. nhắn gởi tương lai trương chuyên hôm nay. rộn ràng nơi đây tiếng cười bạn bè, đầm ấm xiết bao lời dạy thầy cô. trong yêu thương ta chắp cánh bay...bao mê say ta bước vào đời
    Ngũ Hành Sơn sông Hàn lộng gió, bát ngát một màu quê hương thắm xanh, đất lành thiêng liêng ngũ phụng cùng bay, ấp ủ trong ta niềm tin ngày mai. ngọt lành nơi đây đất mặn đậm màu, ươm giống tốt tươi quả ngọt mai sau, từ vườn ươm cây tri thức này , bao mê say niềm tin ngày mai.
    tự hào thay...Lê Quý Đôn...di sản của người thắp sáng lòng ta...vì tương lai học sinh trường chuyên ....LÊ Quý Đôn ...hát khúc lên đường
    tự dưng ngồi nhớ lại bài hành khúc này...lại nhớ đến lúc mới bước vào trường tập hát
    try to make it easy as much as you can
  2. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì bài hát mà cói nhiều kỉ niệm đó là bài "Điều giản dị " của PHÚ QUANG , bài hát cũng giản dị như cái tên của nó, nhưng thật có ý nghĩa phải không các bạn
    "Người yêu ơi ! Dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kì,là tình yêu chúng ta, và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy .......... yêu em "
    một bài hát thật đậm chất trữ tình, và sâu lắng
    size=4[/blue]/size=4]
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có thấy tôi tuổi 15 (Dương Thụ)
    Cho tôi hỏi những dãy phố đi qua, những ngõ vắng đi qua, những gốc cây sấu già.
    Cho tôi hỏi những vỉa hè mưa rơi, những ngảõ đường đông vui. Có còn nhớ đến tôi?
    Cho tôi hỏi tháng tám nắng như mơ, lấp lánh đám mây xa, gió cuốn về phố lạ.
    Cho tôi hỏi đám cỏ dại ven đê, con thuyền ngoài xa kia, có nhìn thấy tôi trở về?
    Thấy tôi trở về tuổi 15 tóc bím thơ ngây, tuồi 15 tiếng hát mê say, phơi phới ngày xanh chấp cánh bay.
    Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi quanh tôi bạn thân quen. Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường.
    Ôi năm tháng xa xôi mang hơi ấm cha tôi và ánh mắt dịu dàng mẹ tôi. Khi cha thao thức viết trong đêm thâu và dưới ánh đèn mẹ ngồi khâu. Ngày tháng ấy biết bao thương yêu.
    Ôi năm tháng ấy quá xa xôi, ký ức thiêng liêng trở về bên tôi rượi mát tâm hồn tôi. Như con sóng vỗ mãi trong tôi thì thầm sóng hát mãi không nguôi.
    Còn mãi tuổi 15 tuyệt vời.
    Còn mãi tuổi 15 tuyệt vời.
    Còn mãi tuổi 15 tuyệt vời

    ...................
    Have u ever been in love?
  4. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bạn có bao giờ nghe bài
    " Đắm say tình mới " của Tô Chấn Phong bao giờ chưa....có lẽ là tuyệt vời nhất đó...
    một bài hát đầy kỉ niệm vui và lắm nưóc mắt.....
    chẳng biết đến bao giờ thì có người bảo mình nên nghe bài này không nhỉ?????
    ........tình đầu tiên trái tim thường hay yếu mềm,người phụ tình sao tôi vẫn không đành quên...........
    học, học nữa ,học mãi,đúp học lại
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gái gởi cho mình một cái link nói về một bài hát ... Post lên đây cho mọi người xem ...
    A SHOULDER TO CRY ON ?" Tommy Page
    Vào một buổi tối ngày Chủ nhật, như mọi lần, theo thói quen, tôi mở radio lên nghe chương trình MTV Most wanted ở Fm 104.50. Thật tình cờ, tôi nghe được yêu cầu cho chương trình, món quà của một nguời con gái tặng cho người yêu của mình. Ban đầu, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi việc người ta tặng quà cho nhau âu cũng là bình thường thậm chí nó gần như là một điều gì đó quá hiển nhiên. Nhưng?lời của người con gái khiến tôi đặc biệt chú ý. Cô tâm sự rằng một năm trước đây, cô là nguời hạnh phúc nhất, cô đã được người yêu của mình tặng cho bài hát, một món quà tinh thần vô cùng quý giá. Nhưng giờ đây, cô lại là người cô đơn nhất bởi người ấy đang chuẩn bị du học ở nước ngoài. Và cô muốn cũng thông qua chương trình này tặng cho anh một bài hát, như một lời tạm biệt tiễn anh lên đường.
    Mình ơi, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé, nguời ta tin ở mình và sẽ yêu mình đến trọn đời, bốn năm sẽ trôi qua nhanh thôi, và khi trở về, chúng ta sẽ là một gia đình, mình nhé!?
    Phải, cô sẽ đợi anh, dù có xa nhau nghìn dặm, dùthời gian có dài đằng đẵng. Ban đầu, tôi cũng không nghe kịp bài đó là bài gì, do ai trình bày, có hay hay không. Nhưng vì ấn tượng, vì một phần linh cảm món quà này vô cùng đặc biệt, nên tôi đã quyết định thâu bài hát này vào băng casstte.
    Bài hát bắt đầu một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng và từ tốn. Giọng nam trầm của nguời ca sĩ như một lời thì thầm cất lên. Bất giác, trong lòng tôi chợt bùng lên nỗi nhớ thương xen lẫn buồn bã một cách vô cớ.
    ?oLife is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it''s headed for the ground and there''s nothing more painful then to let your feelings take you down?.
    Lời bài hát như một triết lý sống đúng đắn. Quả thật Cuộc sống hiện tại này có quá nhiều khó khăn, vất vả, lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc buồn bã, đau đớn, đầy những thất bại và thành công, nhưng khoảng cách (giữa anh và em) càng xa thêm khi nghĩ rằng mình đang xa nhau về địa lý. Và rồi không còn gì đau đớn hơn khi em để cảm xúc của chính mình làm mình ngã quỵ.
    Nốt nhạc trầm thấp hẳn xuống như nhấn mạnh hai chữ: you down
    Tiếp theo :
    It''s so hard to know the way you feel inside when there''s many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side.
    Thật là khó khăn để biết hết được những cảm nghĩ trong tận đáy lòng em khi mà em luôn giấu nhưng nghĩ suy và cảm xúc của mình. Nhưng em sẽ cảm thất nhẹ nhõm hơn nhiều khi em để anh đi cạnh em.
    Phải, nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi có điều ước, tôi ước có thể cảm nhận được những suy nghĩ của mọi người, để biết, để hiểu được họ muốn gì, cần gì. Nếu vậy, nhiều khi sẽ không có những việc đáng tiếc xảy ra mà sau này tôi phải ân hận suốt đời chỉ vì những hiểu lầm. Nhưng??tôi không thể làm được.
    Tuy nhiên, khi xét về phía khách quan, bản thân tôi cũng đã từng cố kím nén chặt nỗi đau, chôn chặt vào trong lòng và khóa kỹ nó lại, hy vọng một ngày nào đó, nỗi đau này không còn sắc nhọn, hy vọng thời gian sẽ mài mòn nó, che phủ nó cùng sự quên lãng nhạt nhòa. Nhưng từ đây đến đó quả thật là xa và khó khăn. Rồi tôi hiểu, cách tốt nhất để thấy dễ chịu hơn là mở lòng, mở tay mà đón nhận lấy tình yêu thương của con nguời.
    Và rồi, đoạn điệp khúc vang lên như mãi xoáy sâu vào lòng người
    And when you need a shoulder to cry on. When you need a friend to rely on. When the whole world is gone you won''t be alone, I''ll be there. I''ll be your shoulder to cry on, I''ll be there, I''ll be your friend to rely on. When the whole world''s gone, you won''t be alone ''cause I''ll be there.
    Đến đây, tôi chợt nhớ về một câu chuyện. Chuyện kể rằng có một nguời mẹ thường hay hỏi đứa con trai mình: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày còn nhỏ, cậu trả lời là đôi tai, lớn hơn một chút nữa, cậu lại nói là đôi mắt. Nhưng bà mẹ vẫn lắc đầu và bảo con hãy suy nghĩ thêm. Một thời gian sau, ông nội cậu bé mất. Ai cũng khóc. Lúc ấy, nguời mẹ dịu dàng hỏi con: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Cậu bé dường như bị sốc, bởi trong ý nghĩ của cậu, đây chỉ đơn thuần là một trò đố vui giữa hai mẹ con. Lúc đó, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất là đôi vai. Ban đầu, tôi cũng chưa thể hiểu hết được nhưng gì tác giả muốn nói, nhưng càng đọc, càng chợt thấy nó quá đúng đắn. Bởi cuộc sống không hề giản đơn như ta hằng mong ước. Có đôi khi, ta tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi, không thể cứu vãn nổi vì phải đối đầu với những thực tại quá phũ phàng hay những mất mát quá to lớn. Và điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất lúc này là có một bờ vai, một bờ vai mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, một bờ vai như một điểm tựa trong cơn dốc của cuộc đời, để lau khô được nước mắt của ta, để ta có thể gục đầu vào đó mà khóc, mà sẻ chia buồn đau.
    Từ đó cũng hiểu thêm rằng: phần quan trọng nhất của con nguời không phải là phần ?oích kỷ? mà là phần biết cảm thông và sẻ chia nỗi đau với nguời khác. Nguời mẹ mong con mình sẽ có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi cậu khóc, lại có mội cái vai cho cậu ngả vào. Có lạc đề quá không khi tôi lại kể một câu chuyện giữa bài cảm nhận về ca khúc. Bởi đơn giản, tôi nhận ra lời của ca khúc này cũng có điểm tương đồng với câu chuyện trên.
    Và khi em cần một một đôi vai để khóc, khi em cần một người bạn để dựa vào, khi mà tất cả mọi thứ trên đời này đều biến mất, em cũng không hề cô đơn, vì em đã có anh ở đây. Anh sẽ là đôi vai để em khóc, anh sẽ là người bạn để em có thể dựa vào, và khi tất cả mọi thứ trên đời này biến mất, em sẽ không cô đơn vì em đã có anh ở đây.
    Kết thúc đoạn điệp khúc, bài tiếp tục lời 2 với giai điệu trầm và nhẹ nhàng như lúc ban đầu ?oAll of the times when everything is wrong and your feeling like there''s no use going on, you can''t give it up, I''ll help you work it out and carry on?. ?oBất kể khi nào em cảm thấy bất an và tưởng chừng nhưnmọi cố gắng đầu là vô ích. Nhưng em không thể buông xuôi, anh sẽ giúp em đứng dây và tiếp tục vươn lên.?
    Đến đây, ca khúc bỗng nhiên có đoạn biến tấu, không còn tuân theo khuôn mẫu nhạc như lúc ban đầu, khiến ta đặc biệt chú ý:
    Side by side with you till the end, I''ll always be the one to firmly hold your hand. No matter what is said or done our love will always continue on
    Lúc này, giai điệu có vẻ ngang ngang với nhau, không xuất hiện những nốt nhạc trầm độ ngột hay cao đột ngột, cùng với lời be nhè nhẹ, nghe da diết quá, sâu sắc quá nghe có cảm giác như một lời nhắn nhủ, một lời nói muốn nhấn mạnh cho người yêu mình rõ rằng :
    Anh sẽ đi cạnh em cho tới tận cùng, anh sẽ mãi là người duy nhất giữ chặt tay em. Dù cho mọi người có nói gì, có làm gì, tình yêu của chúng ta cứ vẫn mãi tiếp tục
    Trở lại với đoạn điệp khúc nhưng được thăng cao lên, cùng với tiếng trống được đập mạnh mẽ, không còn nhẹ như ban đầu. Dường như bài hát đã đến hồi cao trào:
    Everyone needs a shoulder to cry on, everyone needs a friend to rely on. When the whole world''s gone, you won''t be alone ''cause I''ll be there. I''ll be your shoulder to cry on, I''ll be there. I''ll be the one to rely on. When the whole world''s gone, you wont be alone ''cause I''ll be there. You''ll have my shoulder to cry on, I''ll be the one to rely on when the whole world''s gone, you wont be alone ''cause I''ll be there
    Lặp đo lặp lại đến 3 lần, cả giai điệu lẫn lời ca như thật quen thuộc, như khắc khoải, như giục giã lòng người, như nói lên chính nỗi lòng của người nghe.
    Để rồi, trước khi kết thúc, người ca sĩ vẫn còn thầm thì rằng:
    And when the whole world is gone. You''ll always have my shoulder to cry on
    Đến đây, nhạc không còn ồn ào nữa, đoạn cao trào đã dịu xuống, nhưng không kết thúc một cách đột ngột. Tiếng nhạc bắt đầu tắt hẳn.
    Nghe bài hát này làm tôi cảm giác như mình đứng trước biển cả bao la, lặng lẽ một mình ngắm nhìn sóng vỗ. Sóng, êm dịu, nhịp nhàng, nhấp nhô xô vào bờ. Khi đến bờ, sóng to, vội vã, mạnh mẽ ập vào bờ cát, như muốn cuốn theo tất cả những gì trên đường đi nhưng rồi sau đó, lại nhẹ nhàng, từ tốn lặng lẽ rút về với biển. Ca khúc này cũng vậy. Ban đầu nhẹ nhàng lắm, nhưng sau dó da diết, cao vút, và kết thúc bằng giọng hát dịu dàng, êm ái như mội lời nói ấm áp, âu yếm cuối cùng với người yêu. Nó đã tạo ra một dư âm vang mãi, một ấn tượng không thể nào phai nhạt cho người nghe.
    Khi đã nghe hết toàn bộ bài hát này, lòng tôi chợt nao nao khó tả, cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui sướng vì vừa được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, vừa buồn buồn vì bị ảnh hưởng nhiều bởi giai điệu của ca khúc, vừa luyến tiếc vì vẫn chưa biết được ca khúc này là gì, người ca sĩ nào đã quá thành công trong việc trình bày nó. Tôi quyết định phải tìm cho bằng được. Phải mất một thời gian dài lang thang trên internet sau, tôi mời biết đó là A shoulder to cry on của Tommmy Page. Đến lúc này, tôi mới được mãn nguyện vì sau bao công sức đổ ra, cuối cùng, tôi cũng đạt được điều mình muốn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy xúc động trước một ca khúc, nhưng không hiểu sao, đây lại là lần đầu tiên, tôi viết một bài cảm nhận. Có thể nó sẽ không thực sự sâu sắc, có thể nó không thể hiện được hết những sự tuyệt vời của A shoulder to cry on, nhưng đó là những cảm xúc chân thành nhất của mình. Và tôi hài lòng vì điều đó.
    _________________
    The first time Tommy heard himself on the radio, he almost drove off the road!! He was driving in his car on a Sunday afternoon in January ''89 on Melrose Avenue and "A Shoulder To Cry On" started playing. When he heard the intro of it, he screamed, rolled down the window, and turned it up because he wanted everyone to hear it. Good thing he missed the car next to him huh?? =)
    Còn đây là link mà các bạn có thể load về nghe ... , hiện nay mình cũng đang nghe đi nghe lại bài hát đó ... hì hì .... ( híc híc ... hôm qua bỏ thời gian và một đống $ lang thang trên net tìm nơi load về nhưng không có ... híc hcí ... , mãi đến khi gặp cô bạn up load cai bài nhạc đó lên net cho mình load về nghe chơi ... , nhưng mạng net mấy hôm nay đang có virus nên chậm quá ... chờ dài cổ mới nghe được bài nhạc ... hì hì .. )
    http://www.ntu.edu.sg/home2000/201442724/ashouldertocryon.mp3
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bài hát gắn với một người... Cũng đúng thật. Mình còn nhớ năm cấp 2, thi hát bài ''"Trường làng em" , thằng Quang lên sân khấu tặng nguyên 1 bó hoa cúc to gần bằng người mình, luống cuống thế nào mà nó lại bị vấp ngã...Tội nghiệp. Giờ nghe bài đó lại nhớ nó...
    Lên cấp 3 bắt đầu tập tành làm người lớn. Quen với 1 he được xem là handsome nhất trường lúc ấy. Yêu thì không phải, nhưng gọi là gì ấy nhỉ? Chẳng biết. Mà he ấy hình như cũng thích mình, đi theo về nhà 5 lần nhưng thấy khó khăn quá, bỏ cuộc luôn. He này bỏ cuộc sớm quá, thêm 1 lần nữa chắc mọi chuyện đã khác rồi.
    Thế rồi đi cắm trại ở non nước, chưa đầy 1/2 tháng kể từ khi he theo mình, He đã có bạn gái. Bạn gái cũng là người cùng khối mình. Lúc đó mình tức dễ sợ. Lúc đó ngồi trong lều cứ rủa thầm đồ phản bội. Không biết làm gì, cứ tua đi tua lại bài '' Tuyết lạnh'' của Lam Trường mà nghe. Lúc đó trẻ con thật. Chuối nguyên 1 buồng, cả cái bài mình cho là tâm trạng cũng thật là chuối. Giờ vào đại học, lâu lâu vẫn gặp he và bạn gái cũ vì cùng chung trường với mình. Nhưng he hình như đã hơn 1 tạ rồi, nghe đâu là 110kg . Mập và xấu, chẳng còn chút gì phảng phất của ngày xưa. Bạn gái của he vẫn gầy nên nhìn 2 người buồn cười quá. Giờ mà nghe lại bài Tuyết Lạnh, mình cứ cười thầm. May mà ngày xưa he bỏ cuộc...
    Real love của mình thì lại gắn với bài " nếu điều đó xảy ra". Khi mới quen, anh cứ hát bài ấy và bảo rằng :" em thấy không, anh thật là quan trọng" bởi vì anh sửa câu đầu tiên thành''"một ngày nào đó nếu anh Dương sẽ không còn...''". Giờ thì mình chẳng dám nghe bài ấy nữa, nó toàn gợi mình nhớ lại ngày xưa. Những ngày mà mình và anh còn học LQĐ. Những ngày anh đá banh cho đội tuyển trường, mình luôn đi cố vũ và anh thì mỗi lần nhìn lên khán đài điều tìm kiếm mình. Những ngày ấy cũng đã lâu lắm rồi...
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    trưóc nghe bài Chợt nghe bước em về thấy tầm thuòng rứa mà năm đi trại nghe thằng cha cò hát hay, tự nhiên thấy hay, lạ, hay hơn khí LT hát nữa
    à hồi nớ nghe Tiễn bạn lên đương dở ẹt rúa mấy cu truờng minh hát hay
    suy ra người truong LQĐ hát rất hay và "chuyền cảm"
    nhớ mấy ca xĩ đó ghê, bao giờ cho đến ngày xưa?
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hát sai rồi, bài này hát thế này nè...
    Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng...muốn quên em...
    hì hì
    Hồi đám cưới ông anh họ tui, cô dâu với chú rể song ca bài này nghe vô cùng mùi mẫn...
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bài "ko thể và có thể" cũng hay...
    "nguòi đã ra đi có thể trở lại, vết thuong ngày nào có thể liền da..."
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có cô bạn mới quen ở Pháp , gởi cho mình mấy cái link có mấy bài hát con nít ... , nhưng đấy là nhạc Nga ... hì hì ... chợt nghe nhạc điệu quen thuộc của bài Nụ cười ( Phạm Tuyên dịch ) mà hồi cấp 2 mình vì nó mà lao đao lận đận mấy tuần liền ... Chẳng là hồi ấy bị tóm cổ lôi vào cái đội văn nghệ của lớp ấy mà .... híc híc ... , mà quan trọng nhất là cô bạn lớp fó thể mỹ xinh quá nên mình mới cam chịu vào đội văn nghệ ấy chứ ... hê hê ... Giờ nghe lại giai điệu xưa thấy nhớ một thời zui quá ...
    http://www.chimnon.host2k5.com/music/ulybka.wma
    Ulibka

    Ot ulibki hmurii den'' svetlei,
    Ot ulibki v nebe raduga prosnetsja.
    Podelis'' ulibkoju svojei
    I ona k tebe ne ras eshe vernetsja.
    I togda navernjaka, vdrug spljashut oblaka
    I kuznechik zaoilikajet na skripke.
    S golubogo rucheika,
    Nachinaetsja reka.
    Nu a druzba nachinaetsja s ulibki.
    Nu a druzba nachinaetsja s ulibki.

    The Smile - Mikhail Plyatkovsky and Vladimir Shainsky

    The smile makes the gloomy day bright.
    The smile makes the rainbow wake up.
    Share you smile,
    and it will come back to you many times.
    And then, for sure, the clouds will dance.
    And the grasshopper will play his violin.
    The river starts from the little blue creek,
    But friendship starts from a smile.

Chia sẻ trang này