1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BÀI HÁT LÀM BẠN THẮY NHỚ ...

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nghe nhìu wá nên thấy hơi nhàm rùi..
    The King Of Fighter(K.O.F)
  2. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hay thì vẫn nghe chứ , 18 & life nghe cũng phê lắm ...nhưng mà nghe mấy bài rock việt cũng hay nhỉ ? nhưng thôi , hình như box tòan nguời nghe VPOP thôi ...
  3. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "anh nói rằng anh sẽ về thăm quê miền Trung,dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng.Dòng sông Hương còn trôi,vầng trăng xưa còn soi,sao không thấy anh về....."
    Bài này tuy hơi cổ nhưng mỗi lần nghê lại thấy nhớ Việt Nam,chỉ muốn được bay ngay về Việt Nam mà thôi!
    Bạn bè ngày xưa giờ mỗi đứa 1 nơi
    Có còn nhớ cái màu hồng lửa cháy
    Có còn nhớ những gì thầy dạy
    Nhớ câu thơ học trò viết dở khắc trên cây
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta
    Một Tình yêu sống mãi trên trời cao (toả sáng đẹp sao)....
    Mãi mãi nhân gian này, sẽ nhớ Ngôi sao tình chúng ta.
    Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi!
    Chẳng hiểu sao bật máy tính lên lại nghe bài này nữa ?Hình như chỉ là một sự vô thức nhưng cảm giác thật khác mọi lần ừ mình giờ đây chỉ còn là một người bạn.Thấy buồn nhưng lại thanh thản ,không biết người ta có nghĩ gì tới mình không ?chắc chẳng nghĩ nhiều đâu chỉ có một mình cứ tự cố gắng ...Thôi bình yên đi nhé .Đừng có tự huyễn hoặc mình đi
  5. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi,và chúng ta là người chiến thắng.Đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa xôi dù khó khăn vẫn còn...."
    Việt Nam quyết thắng!
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......
  6. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ơ sao toàn nhạc thiếu nhi thế này nhở ? có ai thích dân ca và nhạc cổ truyền ko ? nghe VPOP chán lắm ...
  7. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vào www.vietrapper.com mà nghe nhạc người lớn ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thôi....................... tình ơi xin ngủ yên giấc mơ...........

    Live for making love
  9. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Quái ,sao ở đây nhiều bạn thích lp thế nhỉ?Lúc đấu thì nghe cũng có vẻ lắm đấy,nhưng rồi cũng chỉ như những trào lưu pop,một thời gian.Đã bao giờ các bạn tự hỏi,sao những band rock với những tác phẩm của họ luôn luôn sống mãi trong lòng người nghe,cho dù họ đã chết,hoặc tan rã?Là vì những bài hát của họ là những tác phẩm thật sự,nó được viết lên bởi trái tim,bởi sự cảm nhận.Những bài hát nói về cuộc sống đầy rẫy những rối ren,sự giả dối và chán ghét lẫn nhau;về tình yêu,không ướt át,không uỷ mị,nhưng ai nghe cũng có thể cảm nhận được tình yêu mà họ muốn dâng hiến;về chiến tranh,những đứa trẻ không nhà,cù bất cù bơ;một tương lai mù mịt cho thế giới tươi đẹp này...Các bạn,hãy nghe và cảm nhận,không phải rock là ầm ĩ ,các bạn hoàn toàn có thể đam mê rock như bất cứ ai,chỉ cần bạn biết cảm nhận,các bạn của tôi ạ
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ai nói rằng box NQ không nghe rock .Nhầm to rồi từ em toe bé tẹo cũng suốt ngày hát rọck của linkin park anh Phúc hôi nữa chứ .Nghe linkin là sáng lên như đèn pha .Còn tui chỉ nghe rock ballad như kiểu scorpion hay guns and rose hay ironmaiden thôi

Chia sẻ trang này