1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BÀI HÁT LÀM BẠN THẮY NHỚ ...

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    No no no, thì cứ coi như ông bạn là fan thực thụ của rock đi, bầu bạn về nhất đi, thế mà cũng fải dài dòng văn tự , bọn tui thì chẳng biết gì về rock đấy, có sao ko ???
    One thing, I don't know why ...!!!
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Tặng meocon_g1983 click vào đây nhé
    Nghe đi hay lắm đấy
    http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=521&iType=22
    love me love my dog
  3. chuchimnon

    chuchimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tặng các bạn bài hát romanc
    www.whatvn.com/romance.html <-------- link
  4. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,làm gì mà công kích ghê thế,các bạn thích pop,các bạn ca tụng.Tôi thích rock,tôi cũng ca tụng,có ai phản đối các bạn không?
  5. 1702

    1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu từ khi còn 6-7 tuổi cơ, những khúc ca của ông như những bài học của 1 người đã qua, những bài học đó ông gửi tới mọi người để họ được trải nghiệm.Đôi khi đó như lời tâm sự, như tiếng thở dài cho những gì đã đến và đã qua.Những ca khúc đó thật sâu lắng, nó làm cho người ta phải tê tái cõi lòng mỗi khi thưởng thức.Đã ai đi ngoài đường vắng, dưới trời mưa tầm tã, không áo mưa, không vội vã, chỉ long rong 1 mình 1 xe đạp và nghe Trần Mạnh Tuấn thổi "Diễm xưa" chưa?Đã ai trong đêm khuya một mình chùm chăn kín nghe Khánh Ly hát "Em còn nhớ hay em đã quên" với điếu thuốc trên môi chưa?Đã ai ngồi trong quán vắng nhâm nhi ly cà phê đen mà nghe Hồng Nhung hát "Còn ai có ai" chưa?Nếu đã từng nghe hẳn bạn sẽ thấy hình bóng mình, tâm trạng mình đằng sau những ca từ đó: còn nếu ai đó chưa từng nghe, chưa từng buồn vì tình thì hãy một lần nghe khi thích hợp đi, bạn sẽ thấy mình được đồng cảm, được chia sẻ và nỗi buồn của bạn chắc chắn sẽ vơi đi, bạn sẽ lac quan hơn, sẽ yêu đời hơn đó.
  6. 1702

    1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em đang ở nơi nao?Chắc em 0 ở diễn đàn đâu nhỉ.Nhưng tôi mong những dòng này sẽ tới được bên em.Giờ đây chúng ta dường như đã mất hết liên lạc của nhau(nói đúng ra là em 0 muốn gặp tôi, còn tôi thì 0 thể làm phiền em mãi, em đã có người yêu rồi mà, lại còn 2 kì thi lớn đang chờ đợi em trước mắt nữa chứ) thế nên tôi mong em sẽ hiểu được tôi nhiều hơn, đừng quá thờ ơ, miễn cưỡng với tôi như bây giờ nữa(tôi 0 có ý trách em đâu, và tôi cũng 0 định xin lòng thương hại của em đâu, đừng hiểu lầm).Tôi chỉ muốn nói với em rằng "hãy mở lòng mình ra, hãy mở cả tầm nhìn ra, đừng mu muội nữa" tất cả những gì tôi muốn nói với em là tôi xin em hãy nghe, dù chỉ 1 lần thôi, em hãy nghe ca khúc "ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI" của cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN nhé, em hãy coi đó là tiếng lòng của tôi.Chúc mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này sẽ đến với em.Vĩnh biệt tình yêu của tôi.
    TB: Những dòng này tôi gửi tới người tôi yêu(chứ chưa bao giờ yêu tôi, có lẽ ghét tôi là đằng khác), người đó hiện đang học NQ, tên là THH.Vĩnh biệt tình đầu-mối tình đẹp nhất của tôi.
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi ...
    Nhạc Trịnh hay thật !Đầy những suy nghĩ trải nghiệm dễ nghe mà lại khó hiểu khó có thể đoán hết những tâm sự trong nhạc của ông .Tôi yêu vì yêu đơn giản là thế đầu tiên thì vì một nguời bạn thích nghe sau thì thích và cảm thấy hiểu nhạc của ông đơn giản thế thôi
  8. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    bác nào nói ghê gớm nhỉ? có lé bác đúng là fan thật sự của rock! vì thế bác ko thích linkin park cũng fải! nhưng bác đừng đánh đồng linkin park với rock vì linkin park đơn giản là linkin park họ chơi nhạc theo kiểu alternative! họ nói rằng sai lầm của họ là làm cho các fan tưởng nhầm mình là một ban nhạc rock .
    và làm ơn bác đừng chê linkin park của em ! ok?
    DOHKO
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Đơ à, tui nói tui ko thích LP bao giờ, mắt đồng chí có đờm à, bảo rồi, trước khi nói thì uốn lưỡi 7 lần ???
    One thing, I don't know why ...!!!
  10. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đừng hồ đồ quá thế chứ? như thế thường hỏng việc đấy ông bạn! chẳng qua em ngại trích bài của đồng chí manchesterfanus thôi ! nên em lấy bài của bác! mà bác đọc thì cũng fải biết là đứa nào nó chê LP chứ?
    DOHKO

Chia sẻ trang này