1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè đi xa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Ngumo, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Khi bạn bè đi xa

    Sao dạo này mình hay fải chia tya bạn bè thế nhỉ,điển hình như em kat_girl hay một số người nữa cũng hay tham gia cái FPT-chat này thế cơ chứ.Chia tay, tuy chưa fải là bạn thân, sao nó cứ thấy thế nào ý, một cảm giác không tên.

    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đi xa là khổ rồi, rất cần sự động viên tinh thần của bạn bè, cám ơn bạn ngủ mơ đã nhớ đến mình, thời gian rồi cũng mong chóng trôi đi, chia li rồi lại hội ngộ, chỉ có tình cảm con người là đáng nhớ. Kat cũng luôn nhớ đến mọi người ở nhà.
  3. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đang ở quen 1 chỗ mà phải đi là chán lắm rồi nhưng mà dần rồi sẽ phải quen vượt qua hết được thôi mà có gì đâu Trong cái FPT cũng đông người đi đấy chứ có phải ít ỏi gì đâu nhỉ ai cũng buồn thì tẽo hết à
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic, hôm nay cũng phải tiễn một đứa bạn nữa abroad. Buồn thật.Ra sân bay Nội Bài mà sdao mình ghét nó thế cơ chứ(kể cả những lần đi công tác cũng thấy mệt mỏi nên cứ nhìn thấy cái máy bay là ghét roài). Sao mà cứ ra đến sân bay là tiễn chứ ko đón được ai vì những đúa bạn về, chẳng đứa nào chịu báo, toàn làm mình đột ngột khi xuất hiện ở nhà vào buổi tối ngay sau khi xuống sân bay. Và rồi lại say mèm
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic,quên ko viết tái bàn phím
    To Kat-girl:Nhớ chứ sao ko nhớ được. Ngumo còn nhớ tối Noel xuống Hà Đông xong đi về đối meo bụng lại còn tắc đường nữa chứ. Cố gắng hoịc xong nhanh nhanh lên còn về đi ăn ốc. E hèm, mà còn vụ Bảo oanh nữa chứ, e hèm, lại tháy thèm thèm mấy thứ roài.
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi du học mà :-( Biết thế này em ở nhà cho xong :-(
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hic hic,đi ra sân bay về mà lòng nặng trĩu như đeo đá. GIá như các bạn ko đi học thì bây giờ mình có thể đi chơi ko, hic hic.Ghét nhất cái kiểu cảm giác này, ko tên vu vơ, tức tối, mừng rỡ. Vu vơ vì không hiểu mình đang có cái cảm giác gì, ko tên, ko gọi ra được hiện tượng, Mừng rỡ vì bạn bè mình đã tiến bộ hơn mình, ra được nước ngoài học. Buồn vì ko còn bạn thân vì đã đi xa hết roài. HIc hic, ghét cái cảm giác này vật. Chỉ có mới làm mình hết cảm giác này được
    To POCKET: Chú này hình như ở Pháp. Xa nhà máy năm roài?Bao giờ vìa?
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hic, trước hết bác cho em sửa cái nick gì gì mà bác viết ở trên , ko phải nick em ạ
    Hic, tiếp, khổ là năm nay là năm thứ 3 em bỏ cái Tết ở HN rùi bác ạ .. Biết bao h mới đc về ăn Tết thì em chịu ...
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  9. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ngumo hè này lên kế hoạch đi chơi đi, nhớ rủ cả vợ ngumo nha, cái ông ngumo này vợ con đề huề rồi nhưng mà vẫn còn ham chơi lắm, có cần phải kể hết cả ngày xưa ra thế không, ngại quá. Chỉ sợ đến lúc về rồi lại phải đi ăn ốc một mình thôi ( vì ngày nào mà chả ăn)
  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bè đi xa thì trong lòng người đi và người ở lại bao giờ cũng buồn. Nỗi buồn đó, tuỳ mỗi người, có thể sẽ qua nhanh hoặc có thể còn dai dẳng mãi. Bởi ít ai đã ra đi không có chút thay đổi bao giờ...
    Hôm nay chia tay đứa bạn, nó đi Mỹ, nói 2 năm về, cũng chẳng biết bao giờ thì hết 2 năm. Bởi cuộc sống của nó sẽ thay đổi từng ngày mà. Có mấy ai đi rồi muốn về đâu.

    Chán!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói

Chia sẻ trang này