1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè đi xa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Ngumo, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nhân đôi khi bất cứ cuộc chia tay nào mình cũng là người ''lên đường'' và nhìn mọi người ''ở lại'' .. Mà lạ 1 cái là lần đầu tiên sướt mướt, nhưng lần thứ 2 mình lại ko định hình đc là mình sắp phải ''ra đi'', cố gắng gượng cười mà chả biết nói gì, để rồi khi khuất bóng người thân ta chợt nhận ra ''Mình phải đi xa thật rồi sao ?'' Mặc dù ở cái khoảng cách 15.000 Km hay chỉ vỏn vẹn có 1.000 Km cũng vẫn là như thế thôi ... Cảm giác vẫn là hụt hẫng .. Tại sao mình ko phải là người đc ở lại ??? :-(
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  2. my_love87

    my_love87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ua kat di dau vay hoi tham cai M_L cung vua di dang o malai choi ( truoc khi di toan di voi vo len it khi len mang moi nguoi khong bit thi` h bit nhat :D )


    Đời là cái đinh tình là cái que không ah .........
     
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    To M_L87: Kat dang ở London, xứ sở chẳng có tí sương mù nào nữa cả, hình như mọi người bảo trong các nước Châu Âu thì Anh là xấu nhất
    Ngày xưa ở nhà mình vẫn thấy mọi người bảo ra nước ngoài sướng, đẹp v.v lắm, sao bây giờ ở đây chả thấy nó lấp lánh như mọi người vẫn nói. Nhiều người sợ ai đó ra nước ngoài rồi chỉ thích ở lại, thế mà những người mình quen, ai cũng bảo VN là sướng nhất, chẳng gì thì các món ăn ngon chẳng đâu bằng, chạy một cái là ra đầu ngõ có hàng quà vặt rồi, chứ ở đây, muốn ăn món gì thì tốt nhất là tự lăn vào bếp, được cái mình cũng đảm đang ra, về nhà nấu cho bọn bạn ăn kiểu gì cũng lác mắt, nhất là mấy thằng bạn chuyên gia nói mình tráng trứng cũng không biết, sau này ai lấy phải thì khổ, bây giờ thì nghĩ lại là cái chắc rồi. Mấy tháng nữa, lại một mùa hè đầy nắng và mình lại được thở khí trời của Hà nội, mong thời gian trôi nhanh.
  4. cafe_sua_da

    cafe_sua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hehehe !!! Cái iem Kat này đi đâu cũng gặp . Ngày trước ở FPTchat Cafe đã nói rồi . Chưa xuất ( xuất ở đây là xuất ngoại nhá ) thì cứ nghĩ là sướng . Mà xuất xong rồi ( cũng lại là xuất ngoại nhá ) thì mới biết là chẳng sướng tý nào Hehehe !!!
    Đùa vậy thôi chứ đường đời đâu có ai giống ai đâu , mỗi người một số phận ,vì thế đừng có nghĩ đến ai là người ở lại , ai là người ra đi . Trich câu nói cua Nguyễn Tất Thành ( Văn Ba ) truớc lúc ra đi : Con đường tôi đi không biết ở trước mặt hay sau lưng .................... Nhưng hẹn gặp lại ............ HÀ NỘI . Hehehehe !!!
    ******************************************
    Khắp quê hương anh đã từng đi vạn nẻo đường , đường anh đi vẫn nhọc nhằn và nhiều gian nan ...............
    Cafe.sua.da
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mọi khi mình là người tiễn bạn bè đi xa,lần này thì sẽ đến lượt mọi người tiễn mình. 6 tháng xa nhà sao cảm giác nó dài dằng dặc thế ko biết. Thế này thì mình mới biết thương những người xa nhà,xa những người thân yêu. Và, tất nhiên, những lúc rảnh rỗi, mình cũng sẽ có nỗi buồn nhớ nhà như tất cả mọi người xa xứ. Và,dù chỉ 6 tháng thôi cũng đủ nhớ mọi thứ ở nhà như bún ốc, canh cua....Nói chung là nhớ nhiều nhiều. Những lúc xa nhà như thế này, có lẽ là tốt nhất để quên cảm giác cô đơn.
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền

Chia sẻ trang này