1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè về TB.Biết rủ họ đi đâu?????

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguoinoithat, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bè về TB.Biết rủ họ đi đâu?????

    Nếu như có bạn về TB.Thì lúc đó các bác sẽ rủ đi đâu ạ.Có 1 lần em rủ được thằng bạn về TB nhưng không biết rủ nó đi đâu.Hic mò cả thị xã không có gì vui chơi đặc sắc cả.Ai biết chỗ nào hay hay thì chỉ cho anh em biết mới.Hay là căng lắm chỉ lên cầu bo hóng mát.
  2. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    theo mình được biết thì ở tỉnh thái bình rất nhiều chỗ để đi đó bạn ơi Bạn có thể dẫn bạn của bạn xuống biển hoặc là đi thăm quan 1 số chùa chiền của thái bình mà tui thấy chùa keo cũng đẹp đấy chứ !
    <marquee> я лZблZ ,ебя,жизнO
    </marquee>
  3. lovehntg

    lovehntg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đâu có. cứ thử lên trên Kì Bá xem. đảm bảo không muốn về. hay dạt về đâu đò dã ngoại. đợi tui thi DH xong tui sẽ về dẫn đi. hoòo......ơ ơ ơ i......
    Tôi đi không nhanh nhưng cũng không bao giờ thụt lùi.
  4. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    thật ra thì thái bình rất ít chỗ chơi như bác xứ lạnh nói thì chỉ đi đc đến chùa keo là hết còn biển thái bình thì chán hết
    ở thị xã quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy quán khu kì bá lê lợi hay trần hưng đạo là hết
    phố xá thì ko có gì buồn thật
    nhưng hình như bây giờ mới có thêm khu quảng trường và đoạn đường quang trung ngồi hóng gió cũng đc đấy các bác ạ
    khi nào về nhớ đi thử xem
    IOSHA
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Các bác này, sao lại nói là không có chỗ chơi khi dẫn bạn về Thái Bình... Các bác cứ dẫn xuống nhà tôi, nhà tôi có đủ vườn rộng, ao sâu... tha hồ cho các bác câu cá, đuổi gà... nhưng phải nói thật là Ao sâu nước cả khôn chài cá. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà...
    Trước cửa nhà tôi lại là một con sông khoảng 4m chiều ngang... hơi bị nhiều cá rô nấp ở bè rau muống, thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước búp một cái... thích lém... cho các bác mượn cái cần câu thì có mà câu được khối cá. Các bác gom cá rô lại em về kho với chay khô, đảm bảo các bác ăn được 10 bát cơm là ít... có khi lại đánh thủng nồi trôi rế ấy chứ... Phía ngoài lại có một cánh đồng rộng mênh mông... bác nào thích thả diều thì cứ gọi là vô tư đi...
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất nếu bạn muốn đi đâu xa xa như kiểu đi dã ngoại thì có thẻ về Chùa Keo hoặc đền Tiên La. Khu đền này là một quần thể gồm 5 đền lớn nhỏ nằm cách nhau ko xa lắm, đền lại gắn với một nhân vật, một câu chuyện riêng.
    Bạn cũng có thể đưa bạn mình đi thăm biển TB, đừng nói là biển TB chán chết. Bạn thử về Diêm Điền rồi đi cano ra còn Đen xem, cát trắng, nước trong xanh... buổi chiều bancọ thể đi dọc ra đường cầu cảng Diêm Điền và ngắm hoàng hôn , tôi nghĩ là bạn sẽ nghĩ khác đi đấy
    Ở Thị xã thì bạn có thể ngồi uống cafe ở Kì bá, nhug tôi ko thích chỗ này lắm vì nó quá ồn ào. Bạn nên uống cafe Mơ, tôi ko nhớ chính xác tên con phố, chỉ nhớ nó nằm ở con phố nhỏ nối đường Lê Lợi và Trưng Trắc, đoạn giữa phố Hoàng Hoa Thám và Phan Châu Trinh. Nó là một đoạn phố ngắn khoảng 300m nên chắc chắn ko qúa khó để bạn tìm ra nó đâu
    Bạn cũng có thể ăn chè ở nhà Thiđấu, nhớ nhé, ở đó bạn nên ăn chè bưởi cho thêm một chút cafe, một chút dừa và cốt dừa,kèm thêm một chút trân châu nữa. Bạn tôi bảo,ăn nhiều chè rồi nhưng chè TB là ngon nhất đấy. Không những ngon mà lại rẻ nữa
    Buổi chiều mát, các bạn có thể cùng ngồi chơi ở hai bên bờ đê, hay đơn giản chỉ là đứng trên thành cầu Bo, để thấy gió sông mát dịu
    còn nhiều, nhiều lắm những nơi mà bạn có thể đi, chỉ sợ bạn ko muốn, ko biết chứ đừng nói là ko có
  7. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn kể mà tui muốn về thái bình wa' trùi hi vọng khi nào bạn đi ra nhà thi đấu ăn chè bưởi nhớ ăn giùm tui một bát nhé
    я лZблZ ,ебя,жизнO
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ukie, vì đó cũng là món tủ của tớ muh,... Lần nào tớ về mà ko đi ăn cái món ấy mới là lạ...Ăn hộ cả phần của cái đứa đã chỉ cho tớ cái món hay ho ấy, bi h thì còn lâu nó mới được ăn... hic... 20 năm nữa nó mới được về TB muh , liệu lúc đó món chè này có còn hông nhỉ???
  9. xulanhnhoem

    xulanhnhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gì mà ghê thế tạn 20 năm lận thế thì chết vì thèm mất
    я лZблZ ,ебя,жизнO
  10. iosha_vn

    iosha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vườn rộng ...ao sâu thích thật đấy
    khi nào về bác connector cho em về nhà bác chơi với nhé em thích câu cá đuổi gà lắm. trước kia lớp em cũng có nhiều đứa dưới huyện nhưng ko nhà đứa nào như nhà bác cả, thích thật
    còn caffe thái bình thì nhiêù lắm nhưng cái quán caffe MO của gungcay thi tui chịu quán đó nổi tiếng của gới anh chị thái bình rồi ở thị xã chỉ có quán caffe huyền thanh ở trần hưng đạo là số một
    IOSHA

Chia sẻ trang này