1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè về TB.Biết rủ họ đi đâu?????

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguoinoithat, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ai bảo cafe Mơ là của giới anh chị đấy???Tớ với mấy anh bạn hay ngồi ở đó, có làm sao đâu???Toàn tin đồn thất thiệt thôi à
    Nhắn xulanhnhoem: Cô bạn của Gungcayvn 20 năm nữa mới về nước, dĩ nhiên là lúc đó mới được ăn rùi...hic...chứ nó mà ở Vn thì đâu đến nỗi thế.....
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em thì chưa được xuống Diêm Điền bao giờ, nhưng nói chung cứ có biển là em thích lém lém roài...tuy nhiên biển Tb công nhận hơi tẻ một chút,nếu tâm trạng thì ko nói làm gì, nhưng nếu để dẫn bạn đến thì hơi chán, vì dù sao n` ta cũng muốn thấy một cái gì đấy hào hứng 1 chút..còn nếu họ muốn 1 nơi cho tâm hồn thanh thản thì okay !
    Em cũng bít cái quán cafe Mơ í roài, hờ sao lại bảo nó là nổi tiếng của giới anh chị nhỉ? Quán đấy nói chung là đc, đồ uống ổn, nhưng công nhận là vào đấy thường là những n` có vẻ kiểu cách gì đấy (ko fải anh chị nhá), nói chung thì ai cũng muốn thể hiện địa vị của m`
    Quán Huyền Thanh thì lại dành cho n` nhớn mất roài ạ..quán này cũng hao hao như quán Mơ thôi ạ...nếu muốn ngồi nhâm nhi cafe vừa nói chuyện hàn huyên thì vô đấy
    Mấy cái quán ở Kì Bá thì dành cho thanh niên là chính...tuy nhiên chỉ buổi tối mới ồn ào thôi.Pác lovehntg nói lên đó mê ko muốn về có quá ko ạ, hix...
    Hì, còn cái vụ ăn chè, có fải hàng chè cô Dung ko hả chị gungcay? Quán đó thường đông học sinh..Còn nhớ hồi giữa c3 suốt ngày ngồi đó, cứ chiều đi học về là chui vào chè bưởi ăn là fụ nô đùa nhau là chính...Lâu rồi ko đến đấy, nếu đến chắc cô chú ấy lại hỏi đi đâu mà mất tăm hihi..TB ít điểm chơi nên tìm đc điểm nào là cứ đóng đô rõ lâu đến mức ko biết bao nhiêu chủ quán đều thân quen hihi
    Ở Tb nếu muốn ko khí vui một chút thì chỉ có mùa hè, khi đấy Tb sẽ đông vui hơn, có lẽ do mọi n` về nghỉ hè...buổi tối đi đường quanh quẩn Lê Lợi, Trưng Trắc, Quang Trung...là chính...Nếu thích ko khí sôi nổi bạn có thể lên đê dạo một vòng hoặc ngồi vừa hóng gió vừa nhâm nhi cốc nước. Hoặc vào quán Trà hoa viên (nhưng cái này chỉ nên vào đông và muốn hâm nóng ko khí )...hơi ồn nhưng cũng vui lém
    Oa, nói chung là ở Tb lâu thì cũng cảm thấy hơi chán vì TB quá ít điểm chơi...chỉ quanh quẩn chuyện ăn uống đấy thôi...nhất là ban ngày muốn dạo qua fố fường dạo qua thị trường cũng chịu chết...kể ra đầu tư mở điểm vui chơi nào cho thanh niên thì hay
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. ichliebelinh

    ichliebelinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu như các bạn về Thái Bình tôi mời các bạn xuống biển Đồng Châu xem vịt bơi, nhiều lắm các bạn ạ
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ong nay que qua, toi 2 nam khong e Thai Binh roi nhung cung biet ve thi xa thi di nhung dau: toi vi du cho ong nhe, dem thi thuong an dem o duong cho san van dong y,uong ca phe o duong gi song song voi duong do nhi? toi quen mat roi. sang an bun ca , con nhieu thu vui nua chu, ong ve Thai Binh ma khong co ban a? chan nhi?The thi sang nam toi ve se sao day?
    [blue]
    ééáéẵẹO
  5. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ở TB chỗ nào bán bia ngon nhât nhờ bà con chỉ giùm coi..
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dẫn xuống nhà bạn connector? Nhà bạn ở đâu?
    [blue]
    винO
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    tại sao lai không tìm được chỗ nào chơi hay ở TB nhỉ ,đành rằng phố xá thì có ít thật nhưng chỗ để chơi được thì sao lại không có?ở TB có bao cái mà nơi khác không có ,sao mọi người không giới thiệu nhỉ .Nếu bạn tôi về thì tôi sẽ dẫn đi ăn canh cá này,ăn thịt chó này ,và cái nữa mà ở Hn không có đó là bún bung (ở đường ngang gần rạp Thống nhất ay) ,cả bánh cuốn Tb cũng ngon ấy chứ.Còn chỗ uống gì thì không thiếu nhé như mấy bác đã nêu ở trên rồi ấy .ĐI choi thì có thể xuống Đồng châu ,các bác nên đi qua đêm vì buổi đêm ở biển sẽ có cảm giác khác so với ban ngày nhiều ,và đã đi biển thì phải ăn đồ biển đúng ko ,ăn ở đó cũng rất rẻ mà.đấy là em mới nói sơ sơ thôi dấy chứ còn nhiều chỗ lắm đấy. hẹn gặp lại các bác
  8. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở TB người ta không tập trung ở một số điểm uống bia như truớc kia nữa. Vì Bia hơi đã về đến từng ngõ nhỏ.
    Tuy nhiên cũng vẫn còn một số điểm đông người ghé qua: như quầy tròn trước Khách sạn Thái Bình, một quán gì đó ở đường Lê Lợi, Đi từ Bảo tàng lên thì qua Siêu thi một chút, bên trái. Ở đó có món Trâu xào rau muống ăn cũng tạm được.
    Về TB nếu muốn uống bia thì nên uống Bia Ong cho chắc cú. Còn bia hơi HN hay bia Halida, ở HN còn có bia giả nữa thì chắc gì TB có bia thật. Với lại Bia Ong TB cực rẻ, uống no say mất có một vài chục nghìn...
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhưng đấy toàn là chỗ ăn uống thui chứ chơi gì đâu..nếu nói về ăn thì ở đâu chẳng có cái thú vị riêng...công nhận về Tb đưa bạn đi ăn nhiều món vừa rẻ vừa ngon mà nó lại chưa đc ăn...hix nhưng ở Tb lâu lại thèm ăn mấy món hn wá... Hì, lúc đấy lại kêu "mẹ ui con nhớ mẹ" để lấy lí do mau chóng vìa hn í chứ

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Bà kon ơi, hôm trước bà kon (bà chị Toét chủ trò) ăn canh cá ở chỗ nào ý nhở . Tui nghe bà kon quảng cáo, tui cũng làm thử một tô, ở đối diện vườn hoa, trên đường Trưng Trắc Trưng Nhị gì đó. Hẹ hẹ, chán chít.
    Canh cá kiếc gì mà lại rán lên rồi mới làm canh, thành ra tui ăn cứ như là canh cá ... khô ... ấy. Còn mấy cái món canh cua, canh cá rô "hương đồng gió nội" thì tìm mãi , chẳng thấy đâu bán cả. Nói chung món Canh Cá nổi tiếng của TB không có gì là ấn tượng lắm.
    Phải nói ăn uống đã chỉ có ở Hà Nội. Về Thái Bình tui không biết một chỗ nào ăn tạm được. Ăn hàng, ăn nhà đều cứ phải kèm theo một viên Cloroxit. Ở quê vẫn còn thói quen xào nấu dùng mỡ, thành ra thằng cu giạ dày của tôi nó hay cằn nhằn. Chỉ có món mỳ tôm nhúng nước sôi là "trưng trắc" nhất.

Chia sẻ trang này