1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè vượt rào ăn ??otrái cấm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stphuong

    stphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thoi dai nay chuyen do cung say ra nhieu lam!!!
    Nhung da trot dai thi ko nen lap lai nua or neu co lap lai thi nen yeu nhau that su or co y dinh ket hon thi hay lam , noi thang mot cau thi bay gio an com truoc keng la chuyen cuc ki binh thuong
    Tham chi vua moi quen vai ba ngay da trao roi...
    Cang nghio cang thay so...
    Thu that minh la con trai nhung cu nghi den la thay


    Ko biet sau nay yeu mot nguoi co con gi ko nua
    Sorry!!!
  2. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    kô vượt rào nhưng ôm hôn thì sao ?
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cái trái đó nó ngon, nó ngọt, nó thơm thế cơ mà, sao mà không ăn được chứ, nhất là tuổi học sinh cảm tưởng là ngậm vào tan ngay trong miệng, không ăn mới là phí. Chẳng thế mà ăn rồi lại muốn ăn hoài đó sao, có ai muốn dừng đâu. Ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba ăn bốn lại đòi ăn năm
  4. mai_40

    mai_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ hay nóng vội thích ăn trái cấm khi gặp người yêu nên đã bị 2 nàng cắt đứt mối quan hệ. Biết làm thế nào được, đàn ông nhu cầu ******** cao lắm nữ giới có hiểu thấu đâu. Nỗi đau của người thất tình chẳng biết bày tỏ với ai.
  5. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Chí phải,nhưng mày mình biết kìm nén 1 chút nên vẫn chưa bị đá,ha ha ha
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bác chưa gặp người hợp tính và...hợp suy nghĩ của bác thôi...hè hè...
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông yêu ngưòi ta rồi nhăm nhăm đòi cái đó thì mấy cô con gái sợ chạy là phải. Bó tay
  8. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    mấy người vô đây 8 n` wa'', mấy cái đó đâu phải là bạn bè mà là bồ bịch gòi.
    Bạn bè kô vượt rào nhưng ôm,hôn,sờ mó thì sao nhỉ
  9. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân của tớ chắc nằm trong số 1/1000 rồi. Đầu tiên tớ cũng khuyên can nó nhưng sau dần thành quen, tớ không thèm xâm phạm đời tư của nó nữa, nó bảo bạn nó và nó không thể thiếu nhu cầu đó, nhưng cả hai đều chưa nói lời yêu. Cả hai đều đi làm, thỉnh thoảng gặp nhau, tháng trước nó bảo nó lỡ để có thai, híc... tớ cứ tuởng là hai người đó quyết định bỏ baby nhưng tuần trước họ vừa cưới nhau vì anh bạn nó khâm phục nó về khoản lì lợm và cá tính của nó ( nghe hai người nói dzậy, hổng bít đúng hông?)
  10. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoa

Chia sẻ trang này