1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè vượt rào ăn ??otrái cấm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secretxxx

    secretxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay lắm. Để hum nào tui thử chút coi.
  2. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    chòy đây kô phải là ý tưởng mà là tui muốn hỏi ý kiến của mọi người
  3. Summer_night

    Summer_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chịu các bác đi thôi, bạn bè gì mà...hôn thì còn có thể và tuỳ tình huống, chứ chân tay đi du lịch trên thân thể người ta thì mời ông đi chỗ khác cho.
  4. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của bản thân tớ : Tớ và 1 người bạn , chơi với nhau là bạn bè rất tốt . Tớ đã có người yêu trước đó và đã chia tay, cậu bạn đó cũng đã chia tay bạn gái rồi . Tớ và cậu đó gặp nhau như cái duyên phải có . Lúc đầu chỉ là đi chơi , nói chuyện và tớ ở gần cậu ấy như 1 đứa bạn thực sự, ko nghĩ là sẽ có chuyện j xảy ra. Nhưng có 1 lần tớ đồng ý đi biển với cậu ấy và cũng nghĩ sẽ chẳng làm sao cả , 1 người bạn với 1 người bạn cũng ko có vấn đề j với nhau nếu có đi cùng nhau ra biển.Có chuyện ôm và hôn xảy ra nhưng ko hề có xxx. Tớ biết cậu ta sẽ không làm thế với tớ mặc dù cậu ta bị kích thích quá nhiều. Cho đến bây giờ tớ và cậu ấy cũng ít gặp nhau , vì cũng khó làm người yêu của nhau, 2 đứa khác nhau nhiều quá , ko hợp nhau về tất cả mọi thứ .
    Nếu ko làm bạn được thì cũng đừng làm chuyện đó, vì có làm xong cũng không đi đến đâu cả ,con gái lại là người hay nghĩ ngợi, ko như con trai, người ta có thể ko yêu mà có xxx nhưng con gái tớ nghĩ khi yêu rồi thì đắm đuối nên lại khổ thôi.
  5. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào trường hợp giống như bạn,chỉ khác một điều là tụi mình kô làm chuyện đó ở biển ma` là ở nhà mình.Cũng ôm hôn nhưng kô có xxx mặc dù cậu ta thừa khả năng làm chuyện đó(mình ở nhà 1 mình) và chúng mình vẫn là bạn của nhau, nhiều vấn đề thắc mắc vẫn chia sẻ với nhau.Mình kô biết cậu ta nghĩ gì nhưng mình xem cậu ta là người bạn thân duy nhất của mình,nhiều chuyện rắc rối của mình nhờ cậu ta mà đc giải quyết.
    MÌnh kô biết ý kiến của các bạn ntn nhưng nếu như các bạn có ý kiến gì thì cứ nói thẳng cho mình biết.
  6. tomato8688

    tomato8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ủa bạn bè cũng hun nhau được hả, mình lại nghĩ chuyện đó chỉ có trong tình yêu ?? ai giải thích giùm .
    Còn theo mình tốt nhất không nên, như thế dễ gây hiểu lầm từ tình bạn sang tình iu. còn xxx thì lại càng ko thể
  7. Summer_night

    Summer_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng hay bị cám dỗ, hay tưởng bở, mình luôn thể hiện chính kiến của mình để tụi nó đừng nhầm lẫn. Có những lúc quá buồn, hay cảm thấy cô đơn, mình muốn dựa vào một ai đó mà lũ bạn gái chỉ giỏi buôn dưa lê và đôi khi thảo mai đến phát chán. Lúc ấy chỉ muốn có một gã con trai đủ tin cậy, ở bên cạnh mình, đừng hỏi gì cả đừng bắt mình nói gì hết. Mình cần cái phẩm chất gentlman của tụi nó. Nó rủ mình đi nhảy cho khuây khoả- nơi mình chưa bao giờ đến, rủ mình đi dự sinh nhật những người mà mình chưa bao giờ quen. Khoác vai mình qua những cánh cửa chật ních những người. Nó làm mình tự tin hẳn lên, biết được nhiều điều. Có những lúc trong không khí cuồng nhiệt huyên náo, mình ước ao được nó ôm lấy mình giữa lúc ấy cho mình biết nụ hôn của một gã con trai như thế nào. Không hiểu nó có biết không, nhưng chẳng thấy gì. Ý nghĩ ấy rồi cũng thoáng qua. Bọn bạn gái thì tò mò muốn biết mình và nó có chuyện gì có yêu nhau không? Mình khoái trá vì điều ấy và không bao giờ phủ nhận, cũng chẳng bao giờ khẳng định. Nhưng mình biết đấy chưa phải là tình yêu. Nó cũng vậy giữ nguyên bản chất của một thằng con trai thích chân trời góc biển, thích khám phá, không thích sự ràng buộc, nó biến mất không một lời nhắn không hò hẹn gì hết. Những người bạn khác không ai lặp lại được vai trò của nó, mình hay phải né những cú "xé rào" của mấy ông bạn, nhiều chuyện rất tức cười, cũng chẳng buồn giận, nhưng chẳng thấy ham hố gì chuyện ôm hôn, cũng chẳng còn thấy tò mò. Nhưng với nó không bao giờ tiếc một nụ hôn, ngoài anh yêu, chỉ có nó.
  8. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cũng có ý nghĩ giống như bạn,nhưng mình vẫn chưa có anh yêu,cho nên vó vẫn là người đứng thứ 2 sau gia đình mình.Có nhiều lúc mình nghĩ là mình đã cảm nó.Nhưng thật ra chỉ là cơn say nắng thôi,mình vẫn coi nó là bạn,là nơi mà mình chia sẻ những lúc vui buồn,là chỗ dựa đáng tin cậy của mình.
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    bó toànthân.hết......hixxxxx...ghê wá..nhưng có phải ai cũng đc như bạn pác đâu...
  10. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Vượt rào cũng có sao đâu chuyện này cũng bình thuờng mà! yêu nhau rồi thì muốn làm nhiều chuyện cùng nhau, yêu nhau-------->. xxxx ko có vấn đề gì, còn mấy đồng chí viết bài ở trên này bảo bạn bè mà cũng xxxx thì đó chỉ đơn thuần do nhu cầu đòi hỏi cái này mới có vấn đề!
    Bi giờ lớn cả rồi làm gì thì tự chịu trách nhiệm thôi

Chia sẻ trang này