1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè vượt rào ăn ??otrái cấm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    khi`khi`....đọc cái này....giật mìnhmay mà em cũng nghĩ được thế
    Tháng trước thằng bạn thân của em cũng có đề nghị em vụ này. Em chẳng ngạc nhiên, thậm chí cười ầm ĩ. Cũng tại em và nó thân quá, đến nỗi chuyện xxx với bạn gái nó cũng lôi ra tâm sự với em, em lại rất hào hứng bàn đi bàn lại với nó để rùi vô tình gây tính tò mò....
    Tất nhiên câu trả lời là ko bao giờ. Đơn giản là bởi ko thể dễ dàng đánh mất 1 tình bạn chỉ vì sự tò mò vớ vẩn thế được
    Đánh giá về vấn đề này: làm gì cũng phải nghĩ đến hệ quả. Có là bạn thân thiết lắm thì mới bị vướng vào vấn đề này. Sau "trái cấm", tình cảm sẽ ko thể như trước, là bạn thì ko còn vô tư, là người yêu thì càng khó (hiểu nhau quá rồi mà, còn mấy mà tìm hiểu, mà khám phá - điều rất cần thiết để duy trì tình yêu). Vậy là có thể coi đã đánh mất 1 tình bạn, mất 1 người để tâm sự mọi chuyện, mất 1 người để vui chơi trong tự do
  2. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Hơ nghe các bác nói buồn cười quá?! Em là boy đàng hoàng, mặt dễ coi tiền dằn túi, lúc nào muốn chẳng đc. Có cái điều con gái mà buông ra mấy câu "vui vẻ" thì em khinh đến bà ngoại. Đàn ông chỉ chăm chăm ngó các "iem" thì em khinh đến ông nội. Ừa thì em cũng công nhận nhiều lúc thích chết đc nhưng nó có giơ ra em cũng đếch cần.
    Nói cho thật thì bây h làm gì còn mấy cô còn "đai kiện" đến lúc lấy chồng(mà nói thật nếu em mà có vợ như thế thì em chỉ buồn chứ chẳng trách, vì con gái lắm lúc cả tin).
    Nhiều lúc muốn kiếm một cô hiểu mình đôi chút thì lại toàn những "bé" cứ nghĩ đâu đâu ý..
  3. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn chính xác,kô yêu thì có làm gì đi nữa cũng chẳng có cảm giác gì hết
  4. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bạn tốt, lại thật thà ...
  5. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hiểu gì
  6. beesixbee

    beesixbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thật dễ thương
    Trai_tim_vo_Hanoi@yahoo.com
  7. beesixbee

    beesixbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chát vói anh nhé Trai_tim_vo_Hanoi@yahoo.com
  8. beesixbee

    beesixbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Qúa tệ nhỉ, mà nếu không biết mình cần gì thì không phải là đàn ông rồi
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Mình có một bạn làm ăn, khá thân. Bố ấy quê ở Vinh. Có lần uống bia bố ấy bật mí với mình rằng: bố ấy có bà bạn rất thân, học cùng với nhau từ hồi cấp 3 ở Vinh cơ. Sau này hai người lại học chung Đại Học. Học xong ông bạn mình về Vinh xây dựng quê hương, chị chàng kia thì yêu được một anh có công ăn việc làm ổn định, tiền xèng tủng rẻng, người gốc Hà nội. Bố kia sau một thời gian cũng đã lập gia đình và có 1 con gái 4 tuổi rồi. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, chồng bà kia bị tông xe, gãy chân, chả hiểu làm sao bó các kiểu không khỏi, chân hoại tử, thế là cắt đi. Từ khi cắt một chân thì cái chân bên này nó cũng teo dần, teo dần, rồi phải ngồi xe lăn. Thế là cái khoản thuế má với vợ bị đình trệ vô thời hạn. Thực ra là thôi luôn chứ làm ăn chó gì nữa. Chị chàng kia chịu đựng không nổi, không "rịn" được bèn thổ lộ với ông bạn mình. Mọi người biết không, họ đi đến một thoả thuận: 2 tuần một lần, ông bạn mình khệ nệ "kéo pháo" từ Vinh ra Hà nội để giúp chị chàng nọ vơi bớt đi những "bức xúc", nói trắng phớ ra là họ "phang" nhau. Xong, nhu cầu của chị chàng được giải quyết thì ông bạn mình lại mồ hôi nhễ nhại mà "kéo pháo" về. Mình hỏi cảm xúc của ông ấy thế nào? Ông bạn mình trả lời: "Chơi với nó từ nhỏ, nhưng anh với nó chỉ là bạn thân thôi. *** bao giờ anh nghĩ anh có thể ngủ với nó. Anh vẫn nghĩ là giúp bạn thôi, nhưng sâu thẳm có cái gì đó giống như cảm giác tội lỗi". Mình lại hỏi tiếp về cảm xúc của chị chàng kia sao? Ông bạn mình trả lời: " Mỗi lần xong nó đều ngoảnh mặt đi mà khóc" .....

  10. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đang xem , nó hỏi "có tồn tại tình bạn giữa con trai và con gái ?"
    tiện thể hỏi các bác luôn

Chia sẻ trang này