1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè vượt rào ăn ??otrái cấm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào,chuyện này thì có jì đâu mah phải bàn cãi nhỉ.Nói thiệt chứ con gái bây h có con nào là còn đâu,mất hết rồi.U17 trở lên là theo gió theo mây hết rùi.Ko tin,hôm nào theo anh lên mạng vietfun hay anhyeu 1 vòng thử xem.Chưa 1 tiếng sau là có thể đưa 1 iem về nhà.Chán,con gái bây giờ chẳng còn ai ngây thơ,thành quỉ hết rồi.Chẳng còn ai nói câu........''''em ko biết,em sợ lắm,em chẳng biết hình dung nó ra thế nào.Anh từ từ thôi nha,đừng làm em đau''''...........mà hôm nay nó toàn nói thế này ko àh.......''''sao của anh to thế_em thích ko?_thích lắm''''............potay với mấy con nhỏ bây giờ lun.
    Nhưng nếu lên mạng chát màh có được 1 iem dễ thương xin xắn về nhà thì theo thôi hành trang các bạn cần có là.Bạn ko có nhà và ko là người SG thì học cách như tôi_bạn nên thuê 1 ngồi nhà nhỏ chừng 1.5 triệu/tháng trở lại để làm cơ ngơi,nên thuê nhà ở Bình Thạnh hay Gò Vấp cho rẻ màh nhìn kha khá,thứ 2 bạn nên có 1tay ga:Attilla,Spacy,Sh,Dyland.....nhưng ko là Mio hay Nouvo là ok rồi_thì tôi bảo đảm bạn sẽ có 1 iem xinh tuơi chấp nhận mọi điều kiện của bạn nhưng quan trọng là nick name bạn đặt thế nào và cách trò chuyện ra sao(nói ngon ngọt vô xíu nghen).Vì khi iem i'' màh đã ngồi trên xe mình rồi thì muốn gì chẳng được.Với lại mấy con nhỏ mới quen trên mạng xíu màh chịu đi chơi thì cái ngữ đó tim nó cũng đang đập nhanh,máu nóng và lòng thì rạo rực.Dạn tay 1 xíu.Tất nhiên nếu bạn ko có tay ga,thì ít nhất bạn cũng phải có xe nhưng đừng là Cup thì ok rồi và nên tìm thuê cho mình 1 căn fòng riêng biệt,giờ giấc tự do.Bảo đảm,còn ko thì thuê 1 căn nhà nhỏ như đã nói trên,good luck
    Nói chung con gái bây giờ nhìn qua nhìn lại toàn là Second hand cả mah thôi
  2. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này ăn nói nghe có vẻ ghê nhỉ?Đừng quy chụp mọi thứ như thế!Ông bạn cũng có vẻ nhiều kinh nghiệm trong việc này thật đấy.Đừng có mạnh mồm như vậy.Ông bạn đã tìm được bao nhiêu đứa mà dám kết luận rằng bây giờ chẳng còn con nào?
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này thì nguyên văn phải là "Nói chung con trai, con gái bây giờ nhìn qua nhìn lại toàn là Second hand cả mà thôi
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bạn hoangnt kết luận hay, thêm cái 149 là ngày sinh của tui nữa, kết bạn quá, vote ***** liền
  5. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    người ngoài cuộc thì có thể có nhiều ý kiến,nhưng khi trong cuộc rồi thì hình như ai cũng chẳng biết phải ntn
  6. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật. Con trai bây giờ thật là không còn gì để nói nữa rồi. Đem mấy cái chuyện này ra mà nói.
    Bạn nói con gái như thế là vơ đũa cả nắm. Tôi không đồng ý với cái lối nói của bạn mặc dù sự thật là có một phần trong số con gái như thế đang tồn tại.
    Nhưng hãy suy nghĩ lại đi. Bạn chê con gái không còn manh giáp. Mà bạn đang ở vị thế nào? Bạn chính là người lợi dụng đấy thôi.
    Giống như bạn, tôi cũng không đồng ý với cách sống của những bạn gái đó. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ đến những nguyên nhân của lối sống đó.
    Lẽ ra tôi không tham gia topic này, nhưng tôi cảm thấy bức xúc quá, bạn (xin lỗi) đang xúc phạm đến một nửa thế giới đó.
  7. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 hồi lại thấy trong mình có 1 thắc mắc lởn vởn.........mà thực ra cũng là sự day dứt.......
    Có 2 người, 1 trai, 1 gái làm cùng 1 chỗ, ngày nào cũng gặp nhau, người con trai đã có người yêu gần 4 năm, người con gái thì cũng có bạn trai gần 2 năm.....
    Có lẽ " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", mối quan hệ riêng của 2 ng vẫn tốt đẹp, cả 2 cùng nói "rất yêu ng` đó"..... ấy thế mà, có 1 ngày, sau khi đùa nghịch, chòng ghẹo nhau...họ lại ôm nhau rồi hôn nhau... nụ hôn đầu tiên, ng` con gái trốn chạy...nhưng hôm sau lại gặp nhau ...1 cái nhìn ái ngại...ngày hôm sau nữa...thì lại có thêm 1 nụ hôn nữa.....
    Ng` con gái thấy khó hiểu quá??? Cô vẫn yêu ng` con trai của mình, nhưng lại ko có đủ sức cưỡng lại nụ hôn kia.....
    ????
  8. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    =======>ko hiểu
  9. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi có con bạn thân, nó yêu 1 anh đén 2 năm rồi và còn đang chuẩn bị cưới, vậy mà có 1 hôm 12h đêm nó gọi điện cho tôi khóc lóc kể là đã không thể cưỡng lại nụ hôn của anh chàng bạn thân cùng cơ quan.
    Nó kể cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy đam mê khi hôn anh chàng đó, thứ mà nó ko thể có với anh người yêu nó. Nó kể cho tôi cảm giác tội lỗi mà nó cảm thấy với người yêu nó khi làm như vậy.
    Con gái hay con trai cũng vậy, có những lúc "desire" nó trỗi dậy, và "say", ko tránh được. Quan trọng là trong giới hạn. Theo tôi, ko nên đi đến xxx khi mà chưa kiểm chứng lại tình cảm. Vì cái xxx mà thiếu tình yêu thì nó bản năng lắm, tức là phần "con" nhiều hơn phần "người". Mà phần "con" nhiều hơn thì ko nên dành cho lần đầu tiên, ko đáng.
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nụ hôn thôi, nhưng sao lại có thể để nó đến khi trong thâm tâm mình đã có hình ảnh của 1 ng`, tôi ko có đủ dũng cảm để kể cho bất cứ ai xung quanh tôi về điều đó, mặc dù nhiều khi hận mình chết đi đc...
    Liệu ng` đó biết có thông cảm và, tha thứ ko???

Chia sẻ trang này