1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn bị bỏ rơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viaipi_lonely, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bị bỏ rơi bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng biết bao ,đầu tiên bạn sẽ buồn ,nhưng điều đó không đáng sợ bằng khi bạn buồn sẽ chẳng có ai để tâm sự ,mọi cảm giác kể cả nỗi buồn và niềm vui và cảm giác cô đơn lại chất chứa ,bạn lại muốn tâm sự nhưng vẫn không có ai . Bạn đi ra ngoài đường vào buổi tối vì chẳng lý do gì cả ,sau đó bạn đi về ,bạn nhấc máy lên định gọi điện thoại ,nhưng chẳng nghĩ ra ai để gọi ,bạn chán nản giở 1 list các danh sách ra cố để đào bới cái thời hào hùng tươi đẹp của mình khi mà mọi người vây quanh bạn những lúc bạn cười và khi bạn khóc ,nhưng trong cái list dài dằng dặc đấy bạn chẳng thể gọi cho ai ,bạn nhấc di động lên ,vẫn hiện lên cái font màn hình ảm đạm mà bạn đã từng có lúc cảm thấy ấm áp mỗi khi nhấc điện thoại , ....không có cuộc gọi nhỡ ,không tin nhắn . Bạn xuống xem tivi ,toàn những bộ phim Hàn quốc dài lê thê mà khi xem bạn đã biết kết cục và chẳng thể ngồi quá 1'' để tận hưởng cái kết cục đấy ,bạn chuyển kênh ,1 bộ phim trung quốc ,bạn cảm thấy ngán ngẩm, chuyển 1 lượt 25 kênh của truyền hình cáp ,bạn cũng chẳng biết mình muốn xem gì nữa .........Bạn lại đi lên bật máy tính lên connect vào mạng ,cái danh sách yahoo của bạn dài dằng dặc ,có người invisible nhưng cũng có người avaiable ,nhưng bạn chẳng muốn " hi " người ta 1 cái ,đương nhiên bạn toàn invisible để đỡ bị ai làm phiền những lúc chán như thế này .Bạn mở 1 bản nhạc yêu thích của mình lên và nghe ,nhưng cái gì cũng thế bản nhạc yêu thích của bạn nó cũng có giới hạn của nó ,nghe mãi rồi cũng chán ,bạn bật lên nhưng bạn chẳng mấy khi nghe và cảm nhận như bạn đã từng ......Bạn vào ttvn và đọc những suy nghĩ và cảm nhận của mọi người ,nhưng đọc mãi cũng vậy và ngày mai khi bạn thức dậy bạn sẽ thực sự cảm thấy bạn như vừa đánh mất đi điều gì đó quý giá vậy .
    Đừng tha thứ cũng đừng căm hận ,điều đó sẽ chỉ làm cho bạn đắm vào những cảm xúc do bạn tưởng tượng ra , chúng ta cần lấp đầy khoảng trống thời gian của mình bằng những việc có ích và vô ích ,với những việc vô ích thì sau đó bạn lại cảm thấy chán vì chẳng có ý nghĩa gì ,với những việc có ích ,một thời gian sau bạn lại cảm thấy mệt mỏi và .......
    Hết rồi cảm xúc của mình chỉ đến đó thì tắt rồi
  2. ComeRecharge

    ComeRecharge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thanks Becomeman va Linhlinhxin. Rất thích bài viết của các bạn.
    Mình đã từng bị bỏ rơi và mình cũng đã từng bỏ rơi ng khác. Mình cũng đã có giai đoạn như trong mô tả của Linhlinhxin, uống ruợu một mình, khóc một mình, cảm thấy cô đơn n ko muốn nói chuyện với ai cả vì biết chắc rằng chẳng ai hiểu được mình (thật ra thì có lẽ mình cũng ko hiểu được mình luôn). Nhưng cần có những lúc như thế để biết quý những phút giây hạnh phúc vui vẻ mình có được. Đôi khi, con ng ta như một ng khách bộ hành mải miết đi trên con đường đời dài hun hút, cũng cần thiết phải có những khoảng lặng, khoảng nghỉ chân để nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và định hướng cho con đường sắp tới.
    Các bạn nghĩ rằng bị bỏ rơi là khổ, ng bỏ rơi mình là xấu, mình ko nghĩ thế đâu. Mình chỉ nghĩ rằng ng nói lời chia tay trước là ng nhận ra trước 2 ng ko hợp nhau, và đã thẳng thắn nói ra điều đó. Càng sớm càng tốt đúng ko, để các bạn còn có thời gian tìm ng hợp hơn với mình. Đối với mình, mình ko cảm thấy hối hận hay cắn rứt lương tâm gì vì đã "bỏ rơi" ng kia, và mình cảm thấy biết ơn ng đã "bỏ rơi" mình. Thậm chí mình sẽ rất giận nếu ng nào đấy ko iu mình mà vẫn ko chịu "bỏ rơi" mình đấy. Như thế ko thành thật chút nào
    Còn về chuyện tha thứ hay ko, mình ko nghĩ là có gì đáng được gọi là tha thứ ở đây, vì ko ai có lỗi cả Mọi thứ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Phải tìm nhiều thì mới hiểu được ng khác cũng như hiểu được mình muốn gì chứ đúng ko? Đâu phải cứ tìm là thấy đâu Giống như đi chợ xem hàng vậy, nếu bạn nhấc lên món đồ nào mà ng bán bắt bạn mua luôn món đấy thì làm sao bạn chịu. Bạn sẽ nhấc lên, nhìn ngắm các góc độ, thử đi thử lại rồi mới qđịnh mua. Vậy mà có khi mua xong về nhà thấy ko ưng lại ra đổi
    Đi chợ chọn nhầm đồ, đi đường vấp ngã là chuyện bình thường. Nếu bạn có thể quên được chuyện cũ đi để tiếp tục sống vui vẻ, như thế là bạn đã tự giúp mình rồi đấy.
    CHúc vui vẻ
  3. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ComeRecharge đã nói giúp tôi gì muốn nói.
    Thật ra tôi đã từng từ chối 1 người và bị 1 người từ chối. Thật sự lúc này khi bị từ chối tôi mới thấy thwơng ngwời bị tôi từ chối.
    Trách sao đwợc khi con tim không cùng một nhịp.
    Khi bạn bị bỏ rơi, đừng tha thứ, đừng căm giận, hãy nghĩ là tương lai bạn không có người đó. Hãy bình tĩnh và tập trung cho công việc, bạn dành thời gian xem ti vi, chơi thể thao.
    Nếu bạn còn cảm xúc dù ở bất kỳ trạng thái nào, bạn sẽ thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã ở trong trạngt hái đó hàng tháng nên rất hiểu nó. Bởi nếu mà kết thúc hoàn toàn ko sao, người ta từ chối bạn nhưng rồi vẫn nhắn tin gọi điện quan tâm, vẫn muốn làm bạn. Lúc đó bạn lại suy nghĩ, lại lúc thì tự an ủi, lúc thì tha thứ, lúc thì căm tức, lúc thì cay cú, lúc giận giữ, lúc yêu thương. Rồi những cảm xúc đó không trút đi đâu được, bạn cảm thấy đau. Và ngwời đó lại không quyết định được.
    Mỗi trường hợp mỗi khác. Tôi chỉ muốn viết để chấm dứt cái gì đó thôi.
    Hãy tìm người yêu mình và hết lòng vì người đó.
  4. motminhmotbong

    motminhmotbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc 1 topic moi: cảm giác của người bị bỏ rơi. Em chợt nhận ra mình bị bỏ rơi từ lâu trong trái tim anh. Thế là em chả còn gì. Bạn bè rồi ai cũng có việc của người đó, hơi đâu mà quan tâm tới em mãi được. Em dần mất hết bạn rùi. Giờ anh cũng bỏ em nữa.
    Hôm nay lại có người rủ em đi chơi mà em không thể đi. Em không thể quên anh ngay được. Ai cũng khuyên chuyện gì cũng qua thôi mà. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Em đã nghĩ hay là có ngay một người yêu mới để quên anh đi. Vậy mà chỉ nghĩ đến anh thôi.Em thấy sợ phải đi với người khác. Em thấy sợ khi phải cố yêu người khác. Em luôn tự băn khoăn, bây giờ anh thế nào, có vui không? Anh có đau khổ không? Tại sao khi yêu nhau đến vậy, giờ anh bỏ em chỉ cần câu nói: không hợp? Em vẫn mong anh quay lại, mong được thấy rằng anh ân hận khi bỏ em. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Em thật là ngốc.
    Ngày mai lại bắt đầu bao nhiêu điều, bao nhiêu việc mới trong đời. Em chỉ muốn guc ngã mà không được phép gục. Em sợ bị hỏi thăm, em sợ phải chứng kiến niềm hạnh phúc lứa đôi của người khác. Vậy mà ngày mai, có cô bạn thân ở đại học lại lấy chồng. Giá mà lúc khác, em sẽ rất vui mừng cho bạn, nhưng lúc này, em chẳng muốn gặp ai cả. Em thấy mình chỉ là người thừa trong cuộc sống này.
    Có lẽ sống nốt cái kiếp này, vì gia đình mình , còn kiếp sau, em xin được làm một hạt cát, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa, và sẽ không yêu ai, cũng không ai phải đến mình.Mình sẽ trở nên vô tri, vô giác.
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cảm giác bị bỏ rơi không bao giờ là một cảm giác dễ chịu cả !!! bị bỏ rơi bởi tình yêu, bởi bạn bè, bởi công việc, hay gia đình và xã hội cũng đều như nhau thôi ! Nó thật đau xót và thất vọng. Nhưng bạn mới chỉ có cải cảm giác của tình yêu thôi, cuộc sống còn rất dài ở phía trước và con người ta luôn phải cố gắng phấn đấu, điều chỉnh mình để thích nghi với môi trường. Hãy coi như đó là một tai nạn, một cơ hội để nhìn lại mình và cũng là một badluck trong đời bạn ạ. Không cần phải quá serious như vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn và xung quanh ta còn có rất nhiều người lo lắng cho ta. Ta có thể buồn nhưng hãy chỉ cho cái cảm giác đó tồn tại một thời gian thôi, để nó quá lâu là ta đang ích kỉ với mọi người đó bạn biết không ??? sau mỗi lần thất bại bạn sẽ cảm thấy mình vững chãi hơn, người lớn hơn và cũng nhân ái hơn với mọi người !!!
  6. bunvailua

    bunvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết như vậy có gọi là bị bỏ rơi hay ko ? có thể người khác lại nghĩ mình bỏ rơi người kia...... nhưng cả 2 cảm giác đó không khác nhau nhiều.. nếu bạn thực sự ko muốn điều đó xảy ra... ko muốn bỏ rơi cũng như ko muốn bị bỏ rơi........
    Đó đều là cái cảm giác trống rỗng. vô nghĩa.. mất lòng tin vào một điều mà ta đã từng tin tưởng.. có thể là tuyệt đối.. in the past....
    Đã có những lúc tôi có cảm giác bị bạn bè bỏ rơi, công việc thì căng thẳng... cần thực sự một nguời chỉ có thể nắm tay mình thật chặt.. hoặc ôm mình động viên...... dù cảm giác đó..nó rất ít xuất hiện thôi.... chỉ có những lúc thực sự cô đơn.. bạn bè lại bận... ko trách họ.. chỉ thấy mình bị bỏ rơi........ thật ngốc.. tôi đã nghĩ thế....... bạn bè là điều quý giá mà tôi sẽ ko bao giờ mất đi, tôi có thể mất người mà tôi thương yêu nhưng bạn bè thì vẫn luôn bên tôi..
    Bị bỏ rơi...... bởi TY......Nó ko phải là điều tồi tệ nhất..... nhưng nó sẽ là một trong những điều tồi tệ nhất mà mình trải qua trong cuộc đời
    Với mình sức khoẻ của mình và của người thân là điều có thể làm nên cái gọi là.. điều tồi tệ nhất......... vì thế mình luôn độngv iên rằng nếu ta giữ được SK thì sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn.. là ngồi đó buồn não nề, tiếc nuối, trách móc.. rồi thì,,,,,,,,, cũng đổ bệnh......... và khi đó thì đúng là điều tồi tệ nhất đã đến đấy..
    Mình cũng luôn bảo chính mình phải nhìn đời tươi sáng, lạc quan hơn.. vì đúng là mình đã có thời là một con bé ngốc... hihi.. nhìn cái gì cũng màu hồng........ mình thích được ngốc như thế......... bây giờ cuộc sống của mình ko phải là màu đen xì như những ngày mà mình nghĩ là thật tồi tệ........ nó chuyển sang xám và sắp chuyển sang xanh.. mình thích màu xanh... cũng ko hi vọng là nó sớm có màu hồng nhưng được sống trong một thế giới màu xanh của chính mình là tôi sẽ thấy hài lòng........... vẫn mong sao........ mọi người cũng đừng quá tuyệt vọng vì bị bỏ rơi.. cũng như vì bỏ rơi một ai đó...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 30/10/2005
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần bị bỏ rơi là mỗi lần trở nên lạnh lùng hơn 1 tí
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    cảm giác bị bỏ rơi.....thật là tồi tệ....nhưng sau mỗi lần như thế....bạn đã lớn hơn nhiều....Và....nên ít bị như thế thui...

Chia sẻ trang này