1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bị lấy mất trái tim bởi con trai Xây dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi casauxd, 21/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bị lấy mất trái tim bởi con trai Xây dựng !

    Có lẽ đó sẽ là một ngày không thể quên trong cuộc sống của bạn, khi mà bạn bị một tên trộm ( vì chỉ có trộm mới ăn cắp ) lấy đi một thứ mà nếu không có nó, tất nhiên bạn sẽ chẳng thể sống nổi ! Là trái tim của bạn ! Mà tên trộm này thì cao thủ dã man, vì lấy cắp mà như không lấy, sở hữu nó trong khi nó vẫn đang được bạn giữ, uầy , nói chung là không có gì để nói, bạn thua trong tâm phục, khẩu không phục 71 ! Mà theo như một điều tra xã hội mới đây người ta bảo giờ trộm cắp trình độ ngày càng cao, tên trộm ăn cắp của bạn , hắn cũng nằm trong số đó, chẹp chẹp , kĩ sư tương lai cơ đấy , ......và mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn, kể từ ngày hôm đó....Cũng bởi vì bạn đã bị mất trái tim, hay tinh vi hơn là trái tim đấy, nó ở trong bạn đấy, nhưng phức tạp thay là nó không phải của bạn và bạn cũng chẳng còn là bạn của ngày xưa nữa,........ từ một đứa nhí nhảnh , hay cười nhưng cũng chảnh đúng lúc, luôn biết tận dụng thời gian dù chỉ là một chút, để giờ đây, bạn hay vu vơ bất chợt, và trở thành đứa thích đi mua đường ( theo đúng những gì con bạn thân càu nhàu ) .....014 !
    Ừ thì vu vơ bất chợt, cảm giác đấy điên thật , khi mà chả bao giờ một người bị trộm đồ lại luôn thầm cảm ơn kẻ ăn trộm đồ của mình đến thế - như bạn. Rồi lại còn hay cười tủm tỉm , khi nghĩ đến kẻ trộm trình độ cao, rồi thì suốt ngày mong được gặp cái tên trộm đội lốt kĩ sư nữa chứ.....! 78
    Ừ thì từ một đứa biết tiết kiệm thời gian một cách triệt để, và luôn tuân theo qui tắc đó, bạn biến thành một đứa giết chết thời gian, trong khi bạn chẳng thừa nó ! Ai mà chẳng biết đi từ đường Đại Cồ Việt về phía trường bạn , đi đường Kim Liên là nhanh nhất , tốn ít thời gian nhất.....Ứ, nhưng bạn cứ thích vòng vào Trần Đại Nghĩa rồi đi qua Lê Thanh Nghị ra Giải Phóng đấy. Mặc cho con bạn mè nheo, càu nhàu, bạn cứ đi, miệng bạn cứ chu lên giải thích này nọ, nào là đường này thoáng hơn này, đi rẽ vào Phương Mai tránh tắc hơn này...v..v.009 ..Tất cả chỉ là ngụy biện,vì chỉ có một lý do đơn giản , đi như thế bạn sẽ được đi qua cổng trường Xây Dựng "những" 2 lần, uầy, thích thật đấy, chả biết có đứa nào hâm như bạn không nhỉ ??? 006 ! Mà không hiểu sao đi qua trường XD, nơi mà đào tạo cái tên trộm đồ của bạn , cứ làm sao ý , tim bạn như nhảy múa, rồi thì có lúc như ngừng đập...Tức không thể chịu nổi ý 20, những lúc như thế bạn chỉ mong gặp ngay tên trộm đồ và cho hắn một trận.......014 !
    Rồi từ một đứa thích trà sữa , bạn đổi khẩu vị , thích một thứ nghe mà đã không thể tin nổi,( nói ra cấm tên trôm kia cười nhé ), ừ , đúng là "trà đá" đấy ! Vì có lần có một tên nói với bạn , "trà đá là một phần không thể thiếu của trai XD ", ! Èo,người ta thích trà xanh, trà sữa, trà hoa sen, .....sao lại có người sống không thể thiếu trà đá nhờ , hic !65, rồi bạn cũng tập tành uống, mặc dù hôm nào như thế, y rằng bạn sẽ thức đến khuya không thể ngủ sớm được, chẳng hiểu tên trộm kia ngày nào cũng vài cốc, hắn làm gì với số thời gian không ngủ được vào ban đêm nhờ006 ?
    Rồi từ một đứa thích nghe ghita , bạn bất đắc dĩ trở thành người cũng tập tành ghita như đúng rùi ý, hic ai bảo cái lớp học ghita đấy nó ở đối diện cổng trường XD........!-----------------------------
  2. congaiV

    congaiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, trái tim E gái, lưới tình ***g lộng, tình trường mông lung, bảo trọng, bảo trọng.........
  3. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với bạn nhé. Thêm 1 nạn nhân nữa của nhân những con ma họ Hứa. Tiếc cho bạn là bạn học trong môi trường XD mà vẫn ko rút ra cho mình bao kinh nghiệm là mấy =)).
    À có vấn đề này nữa. Ko phải thằng XD nào cũng thích ruợu, cũng thích trà đá và hút thuốc. Và cũng tương tự như thế là ko phải thằng nào học XD cũng là dân XD bạn ạ .
  4. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân,ko những bị ăn trộm mà còn bị lừa đảo nữa
  5. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không bắt thằng trộm đấy đi !?
  6. khoaisong123

    khoaisong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    mấy cái số sau cuôí đoạn là gì ý nhỉ?
    71
    .....014
    .....! 78
  7. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    mật mã nào đó chăng

    nói vậy thôi, mình đoán đấy là emo, giống kiểu này này
  8. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    Bạn này giỏi dã man , thật ra, đấy là do copy-paste, , mình đăng tin tìm kẻ trộm trên tất cả các forum bất kì của XD
  9. tancodon

    tancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    kẻ trộm này xin tự thú
  10. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    liệu bác có nhận vơ ko đấy? nhận vơ là ko đc đâu nhá

Chia sẻ trang này