1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN BỊ MỘT CÔ GÁI ĐÁ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boysevenlove_2k3, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SexC

    SexC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đang yên đang lành tự dưng đâm ra đổ đốn. Ở VN thì là "con nhà lành", "con nhà gia giáo". Ra đến nước ngoài được đúng một năm. Chịt. Cám dỗ cám dỗ, thiện tai thiện tai. Đời *** thật.
    Nói thẳng thì chẳng có ai đâu. Thường là người ta lừa nhau khoảng vài tháng nửa năm. Lúc đó là bắt cá hai tay. Chứ chẳng có ai bỏ rồi mới kiếm người yêu khác đâu.
    Người ta nói có bồ ra nước ngoài giống như để cái xe @ ở Bờ Hồ nổ máy sẵn, không khóa. Tui không tin, chịt. thiện tai thiện tai. Các bác con trai cứ lấy đấy làm gương cho "vợ" ra nước ngoài thì đến 99% là đứt đó.
    Cám dỗ cám dỗ. Đời *** thật.
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là cho Bồ(con gái)đi nước ngoài thì được ví giống như là để con @ ngoài Bờ Hồ nổ máy sẵn,không khoá phải ko a.Thế các bác thư phán xem là nếu như cho Bồ(con trai) đi nước ngoài thì sao ạ?nếu vậy thì nó sẽ được ví với để cái gì ở ngoài Bờ Hồ bây giờ nhỉ ?...hehe...Nói vậy chứ theo mình thì con trai hay con gái cung vậy thôi các bác à, chúng ta ko thể phê phán mỗi con gái đượcc bởi sự chung thuỷ hay sự phản bộii đều do cá nhân mỗi con người mà thôi.Họ có bản lĩnh,quyết tâm cũng như sự duy trì tình cảm của mình với người yêu thì mới có thể giư được trọn vẹn tình cảm của mình đối với người yêu đưọc.Dù biết rằng khi ra nưóc ngoài rổi thì ai cũng vậy thôi đều có những lúc ý trí và quyết tâm trở nên yếu đuối bởi sự buồn bã,cô đơn và thiếu thốn tình cảm khi phải sống ở nơi đất khách.Cho nên họ có thể rất dễ dàng khi chấp nhận một cuộc tình mới như thể để lấp vào khoảng trống đó cho dù lúc đó họ cũng chẳng thể phân biệt được đó có phải là tinh yêu hay ko nưa(nếu như họ ko thể quyết tâm,ko thắng nổi sư ham muốn trong con người họ).Nhưng mình cũng công nhận một điều này là khi con gái đã từng được sống trong tình yêu rồi thi khi phải cách xa người yêu rồi thì sư chịu đựng khi phải sống một mình ko thể bằng con trai được phải ko a.
    Còn điều nữa cũng cần nói đến đó là khi 2 người yêu nhau mà phải chia tay bởi một người phải đi xa thì liệu một người ở xa một người ở nhà thì có thể đợi nhau được ko?tình yêu xa cách cũng lắm chuyện khó nói lắm nó phải la từ cả 2 người cùng giáng đợi nhau,luôn yêu nhau cho dù xa cách.Cũng co nhiều trường hợp người đi xa có thể đợi được,tình yêu đói với người ơ lại vẫn còn thắm thiết nhu ngày nào nhưng trái lại người ở lại thi ko thể giư nổi lòng mình.Cho nên tóm lại là tình yêu có thể còn nguyên vẹn được khi 2 người phải "xa mặt cách lòng" đuợc là phải do cả 2 người thôi chứ ko kể trai hay gái,người đi xa hay người ở lại.Đó cũng chính là sự thử thách tình yêu khó khăn mà một số người phải tụ chính tỏ bản thân mình,nếu như được thì thật là điều tuyệt vời,hạnh phúc biết bao."Tình đẹp là tình giang dở"ko biết có phải vậy ko nhỉ?nếu đúng vậy thì..............ôi thôi phiền phức quá đi yêu với cả đương"tình là gì,tình khiến sinh tử tương hứa" phải vậy ko nhi?chăng nhớ nữa thôi tạm vậy hehe
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thấy thì phụ nữ vẫn chiếm phấn nhiều hơn. Phụ nữ luôn sợ cô đơn mà, đặc biệt là nơi đất lạ nữa.
    James_Bond viết rất đúng khi nói con gái đã sống trong tình yêu rồi thì sẽ không thể chịu đựng được cô đơn vì xa cách. Tớ chưa thấy 1 cặp yêu nhau nào mà quay trở về được với nhau cả (tất cả là con gái đi, con trai ở lại)
    Nhưng 1 phần cũng do mấy thằng con trai cả, tớ biết 1 thằng ku chuyên môn đi dụ khị mấy em gái sống xa nhà, sống cách chổ tớ gần 200 cây, tỉ lệ thành công của hắn là ... 100% (thành công tức là đã make... ) theo lập luận của nó là tấn công gái đang cô đơn vì thiếu tình cảm bao giờ cũng "thú" và dể dàng hơn. Chưa kể là không phải "gánh" hậu quả. m...e kiếp. Hỏi nó tại sao không tán gái Hàn thì nó bảo đã thử nhưng đếk thành công , hehehe. Ban đầu cũng muốn đập nó 1 trận nhưng thấy vô khối thằng như vậy làm sao mà chửi hết được.
    Cứ nghĩ bạn gai mình mà cũng gặp 1 tên như hắn thì .... Âu cũng là sự thử thách thôi. , nếu vượt qua được thì sẽ cực kỳ hạnh phúc, còn không thì cũng chỉ biết chúc em hạnh phúc và mong em không gặp đúng thằng họ Sở thôi.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  4. hoanngoc

    hoanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ta không cần mình nữa thì mình cũng thôi luôn , chả việc gì phải níu kéo cho nó mất công, nếu mình yêu người ta thì mình hãy tạo cho cô ta một hạnh phúc , không nhất thiết là phải với mình, đấy mới là người đàn ông cao thượng và chân chính.
    NGOC
  5. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ừa, pác Mai nói đúng. Chỗ tớ thấy đầy thằng chuối, trước mặt các em là bộ mặt nhân nghĩa, tử tế, đàn ông. Nhưng sau lưng các em thì...... ******** vô cùng, nhưng thôi mặc kệ các em thích nghe lời đường mật, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, bó tay.
    Và ngày mai...,z'.
  6. comet148

    comet148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. SexC

    SexC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    *** Tỷ lệ vượt qua được thấp quá! Có vẻ như là không thể vượt qua!!!
  8. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    khi mình bị một cô bạn đá , điều đầu tiên bình tĩnh đừng tỏ ra gì cả nếu như cảm thấy buốt giá tê tái con tim cũng đừng tỏ ra như thế . Cứ làm như không có chuyện gì . Lạnh lùng tìm hiểu lý do nếu như do mình mà bị đá ( Tại sao do mình tức là không yêu người ta hết mình chẳng hạn ) . Thì chấp nhận bị đá về nhà lấy cao soa vào cho đỡ đau. Còn nếu như không do mình mà bị đá thì lôi cổ cô ta ra đá lại cho một phát . Hê hê
    Chữ ký sắp hợp lệ.​
  9. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nếu bị một người con gái đá thì không nên tỏ ra chán chường,chán ko buồn sống,hãy bình tĩnh và tự tin để sống tiếp.Tôi thấy có một số người cũng vì chuyện này mà tính đi tự tử đúng là chẳng đáng mặt đàn ông.
    Em đã sang sông với một người
    Anh còn chờ đợi nữa hay thôi
  10. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác ***C có vẻ cay cú cô ấy nhà bác quá, đành là cô ấy đáng trách rồi, nhưng mà có lẽ do bác không sống ở nước ngoài bác không hiểu hết nỗi khổ của cô ấy đâu. Suốt sáng suốt tối phải nhìn người ta quan tâm chăm sóc nhau. Khó chịu lắm chứ. Ở nước ngoài chị em phụ nữ phải chịu nhiều áp lực hơn anh em nhiều.

    Em thì lại đi xa, cô ấy của em ở nhà một mình. Cũng hứa chờ nhau thế này, thế kia. Đươc vỏn vẹn 5 tháng, cô ấy cũng bye bye em rồi. Em không trách, khi tình yêu không còn thì tốt nhất là nên chia tay. Nhưng ra đi nghĩa là không có đường về. Thế đấy

Chia sẻ trang này