1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN BỰC MÌNH, BẠN SẼ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ GIẢI TỎA???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Nostalgy, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nostalgy

    Nostalgy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KHI BẠN BỰC MÌNH, BẠN SẼ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ GIẢI TỎA???

    Hi mọi người, nếu bạn đang bực mình thì bạn sẽ làm gì để thoát khỏi nó? hãy nói cho mình biết với. mình rất dễ nổi nóng ( lý do thì cả khối nhưng cóhiều lý do hơi bị tưng tưng) vì vậy mình rất muốn biết làm thế nào để thoát cơn nóng giận. bạn sẽ ăn thật nhiều( để "nuốt" cơn giận) hay sẽ phóng xe đi "nhông nhông" ngoài đường....???
    trả lời đi nào bà con....



    Funny
    : )
    [/size=10]
  2. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tức giận , tôi ngồi chơi điện tử , đập phá bàn phím cho đến khi mệt quá thì đi ngủ . Làm thử đi , sẽ thấy hiệu ngay .
  3. Hot-Blood

    Hot-Blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bực mình à? Nghe rock đi, bạn sẽ thấy cả thế giới đứng về phía mình.Muốn chửi ai, bạn hãy gào lên **** U!!!!!!!
    hehe, chỉ có nghe rock mới đã tức thôi
    I'm an old gun 1
  4. The_Great_Lord

    The_Great_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cái này tui hổng tán thành nha. ntt, U đúng là thằng con trời đánh đó. tội nghiệp ba mẹ U ghê, đồ con bất hiếu, phá phách tiền của cha mẹ làm ra. bác bỏ ý kiến này.
    hehe, được ko U?
    khi tui buồn , tui sẽ.... nằm ngủ một giấc. vì khi ngủ tui có thể tạm khiến cho cái đầu của mình bớt nhiệt ... hìhì, đó cũng chưa hẳn đã là hành động khiến tui bớt bực nhiều nhất. thường tui sẽ nghe nhạc, nhưng tiếc là tui hay nghe nhạc buồn wa, -----> đã buồn lại càng buồn thêm. hichic, chắc tui sẽ thử nghe 1 đĩa nhạc rock há, hot-blood?
    tui có nghe thử nhạc của "the wall" rồi, cũng tàm tạm. ko biet cái đó đã được gọi là rock chua hả blood???

    BILL_the Great
  5. nguoideplopc

    nguoideplopc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui có một cách giải toả tâm lí tốt lắm, muốn nghe thử ko?Những lúc bực bội chuyện gì tui thường mua một đống bong bóng về nhà, kiếm chỗ nao kín kín thì chui vô; sau đó ngồi liệt kê từng chuyện bực mình,rồi lấy hơi thổi bong bóng thiệy căng. Xong xuôi thì mắm răng mắm lợi bóp bể bong bóng đi. Tui nghiệm ra là trong lúc minh thổi bong thì bực tức cũng "ra" hết rồi."Phẻ" dễ sợ!!OK???
  6. meoconxauxi

    meoconxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    neu toi ma buon bua y ah , toi se xe giay , xe tat ca to giay nao ma toi nhat duoc , xe vun ra de khi nao ko the xe duoc roi dem chat lai dot di , the la xong , coi nhu dot luon chuyen buc minh .
    meo meo meo
  7. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe em thì hơi khác.Mỗi lần em bực mình là mỗi lần em thấy đầu óc mình cực kì tĩnh táo.Do đó mỗi khi bực mình em khoái lắm( lúc đó có thể suy nghĩ và giải quyết nhiều thứ rất phức tạp mà bình thường mình không thể nào giải quyết được)Giải quyết xong thì hết bực mình...
  8. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hay lên ttvn nói nhảmHết bực liền
  9. The_Great_Lord

    The_Great_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    còn tui thì khi nào tui bực mình tui sẽ ... phóng xe máy ngoài đường , đi dạo mát thành phố ( thường là vào ban đêm) ... và nếu bạn gặp tui những lúc đó, bạn sẽ bảo rằng:" đồ điên, chạy xe gì mà cứ như ăn cướp..." hichic, đó là cách giúp tôi quên bén đi chuyện buồn. nhưng phải là chuyện cực kì buồn bực cơ thì lúc đó tôi mới nổi khùng lên như vậy. còn bạn ? bạn sẽ làm gì khác nhỉ? hay nói cho tôi với. chứ giải quyết chuyện buồn như cách của tôi thì thế nào cũng có ngày...hichic... vào viện gấp....

    Mecholary
  10. donald8564

    donald8564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Còn tui khi bực mình mà có ai đứng bên cạnh cho tui chửi là sướng nhất. Nhưng mà đâu phải khi nào cũng được như vậy, dù có làm gì thì vẫn bực mình thôi, thôi thì đừng nghĩ tới nó nữa cho đến khi cơn bực mình qua đi.

Chia sẻ trang này