1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bực tức hay nóng giận ai đó, bạn thường làm gì ???

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi congaisg82, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui cũng đã nghĩ đến và cũng đã định làm! Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn có cái gì đấy chưa được thoả mãn lắm!!!
    1. Nhiều khi cơn bực tức trong người chúng ta muốn bùng phát tức thì, tức là vớ gì đập nấy! Ai mà để dành cơn tức, đến chỗ chúng ta để rồi đập cũng thường là loại ác liệt!
    2. Đập phá hét hò mãi mới sướng 1 tí, ra nhìn cái bill, chắc lại phải quay vào đập phá tiếp mất
    Đồng chí có ở HN ko? Nếu ở HN thì PM cho tui nhé!!!
  2. miss_fashion

    miss_fashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không làm gì cả. Có bao giờ bạn giăng buồm khi trời giông bão không?
  3. null_7x

    null_7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Công ty "Bụp Chát Hự" xin trân trọng kính chào quí khách.
    Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp giảm xì trét tức thời -hay dài hạn của quý vị bằng cách quý vị có thể làm bất cứ điều gì mình thích với người mình tức giận (trừ các nhân vật tế nhị). hoặc đập phá đồ vật để quý vị giảm căng thẳng, bực tức. Với sự giúp đỡ chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sỹ tâm lý giàu kinh nghiệm và nhân viên chuyên nghiêp bạn sẽ thấy hài lòng sau khi ra về.
    Địa chỉ liên hệ 143 phố Cào Máng Thanh Xuân Hà Nội
    Để biết thêm chi tiết bạn có thế truy cập website bupchathu.com
    PS: Nếu bạn muốn đánh đập ai đó xin gửi cho chúng tôi 2 kiểu ảnh chụp nhân vật đó bạn sẽ đc toại nguyện bằng các thiết bị điện tử hiện đại, chúng tôi sẽ tạo ta 1 nhân vật như thật để bạn trút cơn thịnh nộ.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưi tục" Mẹ nó chứ "
  5. tangkiemthieugia

    tangkiemthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đau quá các bác à .
    Hôm qua mới ăn lô .Đang còn xiền hôm nay định mần phát nữa .Thằng bạn khốn nạn hãm tài .68 &43 về cả ,thế mới đau.
    Ai cho tôi tiền
  6. alex191019

    alex191019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến quá tuyệt, nhưng đế cấp phép hoạt động là không tưởng. Hoạt động chui thì quá mạo hiểm.
    He he góp ý chút đừng giận nhé bro.
    Mình cũng thích như vậy lắm.
    Nhưng thực tế luôn phũ phàng :D
  7. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết của @Chungmayyeutao vào đây nha, vì nội dung tương tự
    ===========================================
    Chán, bực mình, khó chịu....Bưk xuk quá.....
    Tại sao lắm thứ trên đời nó quái đản thế nhỉ?????????????????
    Thật là chả ra làm sao cả...
    ----------==================-------------
    Dù sao cũng từ mấy cái dở hơi, bưk xuk ý mà mình nảy ra 1 ý tưởng kinh doanh khá hay ho.
    Thanh niên Việt Nam thiếu chỗ vui chơi giải trí trầm trọng.
    Cuộc sống ngày càng phưk tạp, lắm vấn đề nảy sinh khiến ta khó chịu. Những khi bưk xuk như vậy, ko có chỗ giải quyết, sẽ làm cho con người ta trở nên hoang dại, dễ có những hành động ko kiềm chế được kiểu như đánh nhau, đua xe hay 1 cái gì đó đại loại như vậy.
    Nếu thế, tại sao mình ko kinh doanh 1 cái gọi là " Giải quyết ưk chế ? "
    Đây sẽ là 1 chỗ để cho những người có vấn đề bưk xuk đến để xả giận. Họ có thể đập phá cho xả cơn tưk giận về 1 vấn đề gì đó trong cuộc sống.
    Cái này có thể hình dung như 1 câu lạc bộ, tại đây, mình có thể kinh doanh các hình thưk giải trí bạo lựk 1 cáck an toàn.
    Khi bạn bựk, bạn sẽ thik đập phá 1 cái gì đúng không?
    Vậy, tại CLB này, bạn sẽ được thỏa mãn điều đó.
    ----------==================-------------
    ----------==================-------------
    Tại đây, với căn phòng cách âm, chúng ta có thể bật nhạc thật to,hò hét,chửi bới thoải mái
    Với 1 bưk tường trống, những cái vỏ chai, các bạn có thể ném nhưng cái chai vào tường, cho nó vỡ,
    Cũng có thể có những bao cát, cho các bạn đấm đá, hoặc là có những cái hình nhân, như kiểu bọn tập võ có các cái cột gỗ , các bạn có thể coi như đó là 1 kẻ nào đó mà mình đang căm ghét trong c/sống mà tha hồ oánh nó.
    ----------==================-------------
    Để đảm bảo vấn đề an ninh, với những người khách- những người đang vô cùng ưk chế, luôn sẵn sàng choảng nhau- ta có thể không cho họ vào trong cùng 1 phòng rộng, ta có thể làm thành những phòng nhỏ,rộng chừng khoảng từ 4 -> 10 (m2) tùy theo số lượng người đi với nhau.
    ----------==================-------------
    Mỗi căn phòng chỉ là những phòng trống, có loa thật to, có thể trang trí căn phòng thật hầm hố, thật máu (VD: sơn hình đầu lâu, máu me, hoặc cái gì đó kiểu thế...). Trong phòng có thể làm sẵn các cái móc để có thể treo thêm bao cát, gắn thêm các hình nhân tùy theo yêu cầu của khách.
    Ở đây, chúng ta có thể thu money bằng cách cho thuê phòng, ngoài ra, có thể bán vỏ chai, cho thuê các dụng cụ để đập phá như chày, gậy gộc, hình nhân, rượu mạnh....
    ----------==================-------------
    Hãy thử tưởng tượng, bạn đang rất ưk chế, với 1 chai rượu mạnh, bạn có thể vừa uống, vừa đập chai vào tưởng, rượu bắn tung tóe.
    Vậy là bạn sẽ lại phải mua 1 chai rượu khác. Ôi, thật là đã, người đang tức cũng đã, mà chủ của clb cũng đã vì bán được nhiều rượu....
    ----------==================-------------
    Ý tưởng là vậy, ko hiểu bao giờ mình mới có đủ vốn để thựk hiện cái ý tưởng điên rồ này nhỉ?
    Mọi người cho em ý kiến được không ạ? em xin cảm ơn
    Mọi chi tiết xin liên hệ Tex, Yahoo ID: chungmayyeutao
    hoặc vào đây
    http://blog.360.yahoo.com/blog-EXRaSgA8eKBoiU4JcP7RzA--?cq=1&p=531
    Được chungmayyeutao sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 16/04/2006

  8. cocoxinhxan

    cocoxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ít khi bực tức lắm. Nếu có bực gì thì đi lang thang một lúc tìm cách giải quyết là ok
  9. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi mình bực tức thì hay rủ mấy thằng bạn đi nhậu, nói chuyện tếu và nói luôn cả chuyện khiến mình bực tức và thế là có một số thằng quay sang an ủi ngay ..thế là hết chuyện
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng tuyệt vời !
    nhưng cần đề phòng các cô cậu choai choai chẵng có gì bức xúc, nhưng muốn mướn chổ để chơi thuốc...lắc ! Thì e rằng cả chủ lẫn khách lại phải " đâu cái điền " với CA thì khốn .

Chia sẻ trang này