1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bước vào 20

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn bước vào 20

    Khi ta 20 , khi ta đuợc tiếp xúc với cuộc sống ..ko fải là lăng kính màu hồng nữa ..ta bỡ ngỡ , ta hụt hẫng ..hay ta đầy tự tin ???

    Khi ta 20 ..ta chuẩn bị bước vào thế giới của người lớn ...có fải ta sẽ thu lại .. có fải chỉ đơn độc một mình mình ..có fải trong mọi hành động của ta sẽ có những sự tính tóan.. có fải ta sẽ mất đi hết những lòng nhiệt huyết và chạy theo cuộc sống đang cuốn đi..

    Tôi cũng ko biết lúc thật sự là người lớn mình sẽ như thế nào..nhưng mà lúc này đây ..một mình lo đủ chuyện , lo cuộc sống , lo học hành ..lo tiền bạc ..tôi bỗng nghĩ đến ..

    Chúng mình đã lớn hết rồi ..20 tuổi ... TRong con ngưòi 20 có một ngọn lửa muốn thách thức thử thách ...Và chúng mình muốn được bứt ra khỏi bố mẹ, được tự lập , được tự mình giải quyết mọi chuyện ..để có thể tự khẳng định mình ..để sau này xa xa hơn một tí ..mình có thể bắt đầu được cuộc sống của chính gia đình mình , có thể vững vàng vượt qua được nhiều khó khăn .

    Tôi muốn rời xa khỏi gia đình để tự lập .. rời xa về phương diện khoảng cách thôi ..chứ còn về tinh thần thì ko bao giờ xa được.
    Tôi tự chọn cho mình con đường để đi ...mặc dù đằng trước có gì sẽ chờ đón mình thì mặc kệ .. Phiêu thật .. Nhưng mà ở tuôi 20 ..chắc chắn chúng mình sẽ chấp nhân chọn và bước đi một các vui vẻ , và ko hề than vãn ...

    Thế nhưng .. có một điều fải đối mặt.. đó là sự cô đơn ..

    Tôi thấy bạn tôi .. một đứa con gái từ Đà Nẵng vào .. Trong mắt tôi nó can đảm ,rất mạnh mẽ ...
    Nó rời xa gia đình của mình ..xa người yêu , xa bạn bè ... cũng nuớc mắt ở sân ga ..cũng hẹn gặp nhau ở thành phố ...cũng hẹn quay lại vào năm sau ..
    Nhưng bạn tôi .. chắc bạn tôi ko biết rằng gần 2 năm ở đây nó đã thay đổi rất nhiều ..
    Con người nó đang thu lại .. Nó ít nói hơn ....bạn bè thân ư ... bạn bè thân của nó ở đây nhiều lắm ..nhưng sao giờ gặp nhau lại cảm thấy kì lạ đến vậy. Bạn nó thay đổi hay nó thay đổi ..
    Những phiền toái của nơi nó ở ...nhưng vấn đề mà nó fải suy tính ... đã làm cho con người nó ..thu lại .. thu lại rất nhiều ..
    Thu lại ...ko có nghĩa là nó e dè , mắc cỡ hay ..sợ sệt cuộc sống ở Thành Phố ..có khi nó còn bạo dạn hơn ...nhưng những tình cảm ..những cảm xúc thật trong con ngưòi nó .. đang bị nén lại..vào một chỗ khuất nào đó ..mà it người nhìn thấy ...Nó sợ bị tổn thương ư???
    Nó sống ..có một mặt nạ cho riêng mình ....và nếu ai đó tinh ý sẽ nhận ra được con ngưòi nó sau mặt nạ ấy .. lãng mạn , tốt bụng , thích thơ , thích nghe nhạc Trịnh , có những ước mơ rất đẹp ...và có nhiều lúc khóc thầm một mình ... nhưng nó ko hề yếu đuối..nó biết khóc và biết tự lau nước mắt .

    Khi ta 20 ..ta chưa lớn hẳn .. ta chập chững buớc vào cuộc sống với những hoài bão và ước mơ .. nhưng ở ngưõng cửa này .... một mặt nạ.. đã dược hình thành ... Một mặt nạ ..cho mình tồn tại ...

    .......

    hihih nãy giờ căng thẳng nhỉ .. hichic cái gì mặt nạ ...cái gì ..cô đơn ... Sợ thật!!! Uống nước cái đã .... thôi mặc kệ nó .. quay lại diễn đàn Chi Hội Sài Gòn đây !!!!..hcihci dạo này sao mọi người cứ đua nhau đi tìm vợ thế nhỉ...
    À!! Đúng rồi!! Khi ta 20 ..ta bắt đầu đi kiếm chồng ..kiếm vợ là vừa !!! Fải ko các cún !!

    " Ta đã 20 rồi đấy. Nhanh thật nhỉ!!"
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chà em yêu bây giờ mới xuất hiện ..chững chạc hơn rồi thì fải...post bài hay lắm....
    Khi vẫn còn ở độ tuổi 18, 19 thì vẫn thường mong làm người lớn...được bước sang độ tuổi để có thể được coi là người lớn....nhưng bây giờ khi đã thực sự bước qua tuổi có số 2 rồi thì lại thấy sợ....
    Vì làm người lớn không fải là trong cách cư xử , hành động fải đúng mực , sao cho người lớn ...mà vì làm người lớn ta sẽ fải cảm nhận ra rất nhiều điều của cuộc sống...thế giới của người lớn làm ta bị shock thật sự...nó không thật sự đẹp như ta nghĩ...nếu thế giới của trẻ thơ là màu hồng nguyên thuỷ...thì thế giới của người lớn fa lẫn nhiều sắc màu...khi lung linh huyền ảo...khi u tối ảm đạm...khi buồn chán ...cô đơn....và cả gam màu lạnh lẽo nữa...thật đáng sợ....
    Ta đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời...nửa vẫn còn trẻ con ...nhưng nửa kia đang bắt đầu già dặn....đang biết oằn mình vì những nỗi đau đời....đó là tuổi 20 đấy....không sao đâu...rồi ta sẽ nhanh chóng thích nghi thôi...lúc đó thì lại già dặn quá thể...dấu hiệu của tuổi 30.......
    Số 2 rồi sẽ đi qua.....rồi sẽ tới số 3....khi đó ta sẽ nhìn lại số 2...như có ngày ta đã nhìn lại số 1...như thế....đâu đây bài hát Xa rồi tuổi thơ của Ngọc Lễ " đã qua đi rồi tuổi thơ....đã qua đi rồi mộng mơ.......Cuộc đời cuốn tôi đi qua những cuộc tình...xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây .....xa rồi tuổi thơ......"

    CKA
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hic.... hic.... tui và các bạn đã 20 rồi ư ?
    không ... tui vẫn thích mình ở mãi 19 thôi ...
    19
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 ! Cái tuổi mừh Cô Đơn được phụ huynh tin tưởng hơn , cái tuổi mà phụ huynh ít nhắc nhở hơn , cái tuổi màh Cô Đơn phải tự thấu hiểu những gì mà ông bà đã nhắc nhở mình năm xưa nói một cách khác là tự do trong cách nghĩ ,trong cách sống và phải biết đương đầu với những gì mình làm ( chịu hậu quả tàn khốc cho những việc dại dột đó mà ! " Có sứ chơi có sức chịu " ) .
    Nhưng ở cái tuổi này khó khăn nhất vẫn là thắng được bản thân mình , chính xác là thắng được những dục vọng xấu xa của mình để vươn tới những mục đích khác hay hơn , tươi sáng hơn.
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  5. McBin

    McBin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic...sang tuổi hăm rồi mà tớ vẫn còn phải ngửa tay xin xiền mama Phải tìm 1 việc gì đó làm thêm lấy tiền xài vặt thôi, cứ cái kiểu này thì.......
    Em ốm. Đời anh khổ
    MacBin
  6. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ừ, 20 tuổi, từ khi tôi đi qua tuổi 19, bước vào tuổi 20, bao trăn trở nó cứ dằn vặt tôi. 20 tuổii sao mình chưa làm được gì nhỉ> 20 tuổi sao mình còn hay chơi thế? 20 tuổi, mình đã là 1 thằng đàn ông rồi, thế đã làm gì cho đáng mặt chưa? Những trăn trởi đó đi vào cuộc sống của tôi, nó làm tôi ít nói hơn, hay cáu bẳn hơn, đã nhiều lần tôi cãi ba - mẹ chỉ vì mình thèm khát được làm theo ý thích. Nhưng một ngày kia tôi chợt hiểu, 20 tuổi chưa phải là quá lớn, mình vẫn phải tiếp tục nghĩa vụ của mình. Vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẽ ư? đôi khi chính điều đó sẽ làm cho ba - mẹ hạnh phúc, vì ba - mẹ vẫn cảm thấy còn có ích cho con, còn được theo con trong cuộc sống. Bạn có bao giờ hỏi ông bà xem ngày xưa, cái ngày mà ba - mẹ mình bắt đầu đi làm, cưới vợ, dựng chồng cảm giác của ông bà là thế nào?? Hãy hỏi, hỏi để có câu trả lời, hỏi để hiểu ba mẹ hơn, hỏi để cảm thấy mình có ích hơn, bỏ đi nỗi mặc cảm, mặc cảm với chính bản thân mình. Bỏ đi để sống vui hơn, yêu đời hơn, bạn nhé!!!
    FOOLDUCK
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bà con 20 tuổi hết rồi hả? Hahaha, già hết rồi, chỉ có tui thì mới 19 tuổi 7 tháng thôi !
    Nhân nói về chuyện tự lập, HTung có 1 chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Có 1 thời kỳ, hầu hết các bí thư Đoàn trường (PTTH lẫn ĐH) là các bạn học sinh, sinh viên nòng cốt của trường, những ngừơi được các bạn HSSV tín nhiệm và họ hoạt động rất sôi nổi, rất gắn bó với HSSV và có rất nhiều thành quả trong nhiệm kỳ làm việc của họ. Thế nhưng hiện này đang có 1 trào lưu ngược lại. Đó là các thầy cô trẻ được cử vào chức vụ Bí thư Đoàn, và chủ tịch HSV (đối với ĐH................................
    Còn kỳ hai, bây giờ đi ăn
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  8. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Oh, 20 tuổi thật là một lứa tuổi đầy biến động nhỉ? tôi cũng đã từng nghe một bài hát về tuổi 20 như thế này....
    Ở tuổi 20
    Nghe tiếng sóng trong vòng tay
    Hôn những chiếc hôn đầu tiên
    Tôi đã yêu người
    Ở tuổi 20
    Em như nhánh sông dần xa
    Xa như lá hoa thềm xưa
    Ngày tôi...mất người
    các bạn cảm thấy thế nào? Có đúng như vậy không?
    NGHIEMHOANG *(^_^)*
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ĐI QUA TUỔI ĐÔI MƯƠI

    Có thể là con sẽ khóc thật to
    Cho cả nỗi buồn và niềm vui đang chảy dài trong huyết quản
    Nếu khóc để thấy cuộc đời không đáng chán
    Hãy khóc một lần với tất cả trái tim...

    Có thể là con sẽ lặng im ...
    Tận hưởng niềm vui bằng suy tư day dứt
    Cuộc sống vẫn còn đấy những đều hư thực
    Xin cứ lặng im để hạnh phúc ngọt ngào ...

    Sẽ có một lần con cất tiếng hát thật cao
    Để nhớ về câu chuyện tuổi thơ mẹ thường hay kể
    Rằng cha là một chàng mục tử
    Mà chúng con là những chú cừu non trong vòng tay chăn dắt của người ...

    Đi qua tuổi đôi mươi ...
    Con không còn khóc cho niềm vui và nỗi buồn cùng một lúc
    Con không cười khi hoàn toàn hạnh phúc
    Cũng chẳng khóc than cho bất hạnh riêng mình

    Con sẽ biết cười và biết khóc riêng - chung ...
    Cho cả những người mình chưa hề quen biết
    Cuộc sống vẫn còn đấy những điều hư thực ...

    CKA
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 ... ừ nhỉ... có gì đâu !!!
    Vẫn một trái tim với dòng máu đỏ ...
    Vẫn những khát khao
    Ngọt ngào cháy bỏng...
    Vẫn những nỗi buồn
    Buốt giá tận đáy tim ...

    Ai dám nói rằng ... ta sẽ chóng quên ?
    Khi tuổi 20 tràn trề nhựa sống...
    Khi anh và em ....
    Một thời chung mộng
    Mây trắng vẫn bềnh bồng
    Lơ đãng phía trời xa...
    Người là người ...
    Ta vẫn cứ là ta...
    Nên mây trắng ... đi hoài không trở lại.

    Ta 20... đó là hiện tại ...
    Thơ thẩn làm gì ...
    Khi dĩ vãng đã trôi xa ...

    (st)
    19

Chia sẻ trang này