1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn buồn bạn thường làm gì?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyrose, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn buồn bạn thường làm gì?????

    Lúc bạn buồn nhất lúc bạn cô đơn nhất bạn không có một người thân bên bạn( trừ bố mẹ ra) thì lúc đó bạn sẽ làm gì? ngồi một mình lại một góc, đi chơi, đi nhảy, uống rượu? Ai có ý kiến gì về chuyện này không? nói cho mọi người cùng tham khao?

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi buồn thì tui hét thật to, hát một bài hát xuyên tạc lại mấy sao ca nhạc của Việt nam, nhưng lâu rùi kô buồn, Bạn đang buồn à, nếu thế bạn se buồn hơn vì rất có thể chủ đề của bạn được coi là không phù hợp với box TBTY, biết đâu ngày mai nó được chuyển qua box tam sự. Lúc ấy thì bạn sẽ làm gì? Làm gì nữa, khóc thôi!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn à! tớ hay nghĩ linh tinh ,nếu ở nhà thì bật nhạc lên nghe (nhạc vàng đó)
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  4. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của mình khi buồn bạn ấy thường viết tất cả mọi điều bực dọc ra giấy xong rồi xé đi . Cũng là một cách để vơi đi nỗi buồn phải không ?
    Lavender
  5. haitacdethuong

    haitacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn , con trai ... thường đi chơi game, đánh bài, nhậu nhẹt ....
    Khi buồn , con gái... đi tán dốc...
    www.thanhnienvn.com
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu

    Trẻ con hay khóc, đàn ông cũng hay khóc, chỉ khác là trẻ con khóc ngay khi nỗi đau vừa đến.Còn đàn ông khóc khi nỗi đau đã qua
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào Gà con buồn, gà con luôn tìm đến người bạn thân nhất của Gà con. Với nó, Gà con có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình, được khóc, được nó an ủi và được nó phân tích cho Gà con hiểu đúng sai như thế nào. Nó chưa bao giờ bỏ rơi Gà con bất kỳ lúc nào Gà con gặp chuyện rắc rối. Với Gà con, nó như 1 người chị lớn vậy. Rồi 2 đứa ngồi tâm sự cho nhau nghe, nó là đứa vui tính nên nó luôn có thể giúp Gà con vui lên nhiều mỗi lần nó fá trò đúng lúc . Kể ra thì Gà con là 1 người quá may mắn vì có người bạn thân như vậy nhỉ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    được đấy
    tớ cũng hay thế mà say là ok hết buồn ngay chỉ tội hơi đau đầu tí nhỉ?
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  9. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rượu làm con người ta quên đi tất cả, quên đi sự tồn tại của mình trên đời, quên đi nỗi buồn họ đang buồn.... Nhưng đó ko phải là cách giải toả nỗi buồn 1 cách tốt nhất. Mỗi lần mình cảm thấy buồn, mình hay đi dạo 1 mình ( đi dọc bờ biển càng hay), hoặc mình hay leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng ngắm sao, gió hiu hiu nhẹ.... Cảm giác vô cùng dễ chịu, nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt nước, nhìn những ngôi sao trên bầu trời, những cái đó là vĩnh cửu và giúp mình cảm thấy cuộc sống này còn có 1 ý nghĩa gì đó để mình sống xứng đáng hơn với cuộc đời này. Và rồi mới biết Life Is So Short nên hãy tận hưởng cuộc sống này 1 cách có ý nghĩa nhất.
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    I'm Stress....
    Nghe nhạc nhưng cũng vấn vậy. Sao tự nhiên lúc này mọi khó khăn cùng đến 1 lúc thế???


Chia sẻ trang này