1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn buồn bạn thường làm gì?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyrose, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ngủ
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  2. nhocvivi

    nhocvivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi nhóc buồn tự nhiên người nhóc lạnh lắm,chẳng hiểu sao lại thế.Mới hôm qua thôi lại thế nữa,tự nhiên đang ngồi mà lạnh thật là lạnh mà chẳng hiểu là tại làm sao mình lại như thế.
    Rồi nhóc gặp bạn của nhóc,người bạn mà nhóc coi là bạn thân và rất quý mến,nó nói nhóc hãy đến chỗ nó,nhóc đến và nó bên cạnh nhóc,nhóc lại cười(nhóc không hiểu tại sao lại thế).Nhưng nhóc thấy vui lắm,chỉ cần có những người bạn của nhóc bên cạnh là nhóc cảm thấy vui lắm rồi.
    Mặc dù chúng không hiểu hết được con người nhóc,nhưng chỉ cần chúng luôn bên cạnh nhóc là được thôi.
  3. nguyennga

    nguyennga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng đóng kín cửa, bật nhạc thật to, rồi khóc. Khóc đi, khóc cho thoả, rồi tỉnh táo mạnh mẽ hơn.
    Thế nhưng, có những nỗi buồn mà không thể khóc được, biết giải quyết thế nào đây??

    Tớ sợ lắm, tớ vừa mới mất một người bạn, một người bạn chơi với nhau đến ngót mười năm trời, và tớ sợ mọi việc lại trở lại như cũ, tớ lại mất ấy... Tại sao chứ, bọn mình đang vui vẻ lắm cơ mà, tại sao cứ phải như thế, để rồi cả hai cứ phải tránh mặt nhau? Để rồi mình mất đi một thứ còn quý giá hơn rất nhiều...? Tớ thật tệ. Người ta bảo thời gian sẽ giải quyết tất cả, nhưng tớ không muốn thế. Bọn mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, và tớ sợ tớ sẽ mất ấy vĩnh viễn.... Phải sao đây???
    kh
  4. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn à? Buổi sáng, chiều hay tối đều có những giải pháp cả,hì hì riêng tôi thôi.
    Nếu là buổi sáng thì có gì tuyệt bằng mở nhạc to rồi gào theo nhỉ , rock chẳng hạn vì tôi đam mê rock mà, nếu bạn không thích nghe nhạc hoặc ghét ở nhà thì rủ thêm 1 đứa bạn nữa đi ngắm mặt trời hoặc chui vào quán cafe dân dã nào đó tán phét(sáng nay tôi cũng buồn và đi tán phét hơn 2 tiếng) còn không thì shopping , nếu không có tiền thì đi ngắm cũng chả sao , đâu có ai đuổi ra đâu mà sợ .
    Nếu là chiều thì có gì khoái hơn là đi tắm biển nhỉ, nhà tôi gần biển nên đã lắm, ngắm hoàng hôn cũng rất tuyệt.
    Tối thì hơi khó đây, nhưng hầu như hầu như nhiều chỗ để đi và giảm stress lắm, đi hát karaokê đi mọi người, cũng đã lắm, không thì online, vào ttvnol share cũng hay mà.
    Dù sao sống thì chả nên buồn nhiều làm gì, chóng già và hay rụng tóc , cứ vui vẻ là thượng sách, mà không còn cách nào để hết buồn thì đi ngủ vậy, hehe!
  5. Lajang

    Lajang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều việc để làm khi buồn lắm : đi lang thang một mình, nhậu, nghe nhạc ...
    Nhưng nói chung chẳng việc gì mà phải buồn cả, chỉ tổ mệt người.
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mối người một tính.Khi buồn thì tôi gọi điện cho thằng ban,tâm sự mà nếu không dc thì đóng cửa phòng lại rồi" Nổi Rock lên" hâh đã đời là quên ngay

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    buồn hả?thường thì lôi Metalica ra phê,nếu không thì Gun hoặc mấy band rock khác.dạo này toàn đâm đầu vào tự truyện của Baggio,đọc đi đọc lại chục lần vưỡn không thấy chán đôi khi hâm hâm,mưa lất phất lại đi lang thang một mình,phê lòi mắt luônthi thoảng lại phone cho mấy thằng bạn thân buôn chút.thế là ổn thoả
    Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính
    Được baggio182 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/06/2003
  8. Zaiba

    Zaiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn hết buồn khi ta đang buồn cách duy nhất của mình là lấy xe đạp ra khỏi nhà chạy thật nhanh (giống như người điên) ở ngoài đường, chạy đến khi nào mà mệt thì thôi, xong rồi lúc đó mà về nhà ngủ là hết ý.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    như ai đó nói, nổi Rock lên.....thỉnh thoảng phang thêm Rap vào ...giải toả phết...yum yum.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ngày trước mới xa nhà, sống một nơi gần biển và sân bay quốc tế, nhiều buổi tối buồn nhớ nhà và mọi người, mình toàn ra bờ biển ngồi, ngồi đó rồi đếm và nhìn những chuyến bay liên tiếp hạ cách rồi cất cánh, vào đêm trông chúng thật hay vì chúng giống như những ngôi sao bay nhanh vậy, mỗi chuyến bay cất cánh dường như cũng mang theo và làm vơi một chút nỗi buồn của mình cho tới khi cảm thấy hết buồn hoặc buồn ngủ thì về, hihi... Còn bây giờ không còn sống ở đó nữa nên mỗi khi buồn chạy vào phòng tắm xả nước một trận cho mát mẻ và nghe nhạc "ầm ĩ" vậy là nỗi buồn cũng trôi tuột theo cả những dòng nước mát và tiếng nhạc đó.
    Mong tất cả mọi người vơi đi nỗi buồn và có nhiều niềm vui hơn nữa!
    ^ o ^ I'm all out of love ^ o ^
    ... Em ơi em có thấy
    Sóng đang cuộn trong tim...

Chia sẻ trang này