1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn buồn, làm gì nhỉ??

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Buồn là gì? Em chắc chả bao h buồn mất. Và giả sử có buồn thì, phản ứng tiêu cực : "tìm nguyên nhân nỗi buồn và triệt tiêu"
    magnetic
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Làm như dễ lắm đó không bằng ,nhưng sự thật là vậy tại sao lại có nỗi buồn nhỉ ,nó làm cho người ta trở nên chán nản hơn và làm cho cuộc sống trở thành màu đen ,mà lại rất khó có thể thoái ra khỏi đó được ,mà lúc nào cũng có thể buồn được .tôi phải làm gì bây giờ ????
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa.Đi đâu đó, ăn cái gì đó......Nói chung thi ra hồ chơi là thoải mái nhất.
    Believe In Nothing Even Love
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Các bác là ko nên ra hồ ,vì đang buồn thấy nước hồ trong veo,cá bơi vèo vèo, hứng lên các bác lại lao suống bơi thế là thôi rồi ,mọi ng thi nhau bơi ngửa ,he he.
    Thảo nào thăng bạn em nhà gần hồ bảo tối nào chim lợn cũng kêu ,thế đó.Đừng nghịch dại các bác nhé
    Bác king muốn hết buồn em cho mượn cái Cannibal corpse ,hay lắm.
    he he

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế nhỡ buồn mà ko có nguyên nhân thì sao, thế thì đi tìm nguyên nhân và triệt tiêu nó kiểu gì. Kiểu như Xuân Diệu ý : tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  6. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi buồn thường đi lòng vòng chơi lung tung,ăn hàng cho đỡ tức hoặc lên mạng xem thông tin.Nếu nỗi buồn lớn quá tức là lúc tôi khóc thì lên trên gác 3 ngồi một mình.Tôi ko có thói quen kể chuyện buồn cho bạn kiểu giải toả bức xúc đâu mà chỉ mình mình biết vì kể cho bạn để nó buồn lây cùng mình à!thôi một mình buồn đủ rồi.
  7. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tui muh bồn thì tui đi chơi đi ăn ,nói chung là không ở nhà và cũng chẳng phải khóc ,khóc chẳng giải quyết được chuyện gì cả ,muh đối với con gái thì chuyện khóc lóc ảnh hưởng đến vẻ đẹp lắm ,với lại khi buồn thì hãy nghĩ đến những chuyện vui vui hài hài thì minh hết buồn ngay muh!
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mua đĩa Cannibal Corpse xong. Hay dã man tàn bạo. Bác có thêm cho em mượn. Em mua cái Gallery of Suicide. Nhé thân!
    magnetic
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đang nói đến chuyện buồn vui thì lại nhảy sang chuyện đĩa mới chả bát???lạ thật
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đúng là lạ thật đó, mình chả hiểu sao nữa box ta đúng là toàn những nguời vui tính quá đi mất thôi nhà,, gắng lên chứ các bạn , phải đưa box mình đi lên nào, hãy vui lên và ở bên nhau, giúp đỡ nhau nhiều nhé
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này