1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn buồn, làm gì nhỉ??

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn em lấy sách vở ra học ---> Bon
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhìhi xiec ko doa

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tui có cách này để giải buồn hơi kì cục và ko phải lúc nào cũng áp dụng được,kể ra để cả nhà tham khảo nhé
    Khi buồn đến mức phát khóc,tui sẽ vào phòng khoá cửa lại,ngồi trước gương ngắm mình...khóc để rùi tự phì cười vì bản mặt kì cục của mình,thế là xong

    ...eyes on me...
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ,nhìn vào gương rồi,mình còn buồn thêm thôi
    hic
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha cái bác Giemi có kiểu giải quyết nỗi buồn hay nhỉ đúng là bạn của Melfice có khác !
    Tui là người chẳng bao giờ buồn cả nên tui chả quan tâm đén chuyện của mấy bác làm gì
    Mà tốt nhất là mọi người cứ sống vô tư như tôi đây này chả buồn phiền gì cả có phải tốt hơn kô
    ARSENAL NUMBER ONE
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    buồn thì vô wc chứ làm gì nữa ! người ta bảo nhịn lâu là bị sỏi thận đấy !
    ngocthang
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    các bác vui tính gúm nhờ .... không biết các bác có làm theo những lời các bác nói ko nữa

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    sao lại thế, tuổi chúng mình dở dở ương ương lúc nào cũng la buồn la chán thế có khổ không cơ chứ, nhân đây mình cũng không muốn bạn one-courage làm như thế lần nữa đâu nhé, làm tui cũng thấy không được vui tí nào cả, hic, chán cậu quá đi mất, đừng thế nữa nha
    HI@
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    tốt nhất là nghĩ về bản thân nỗi buồn, từ đâu, đến từ khi nào, do ai, nhiều hay ít, khi nào hết, vv....
    nghĩ được câu trả lời thì hết buồn!
    Hasta La Vista
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thực sự mình chán quá, mình nhận được mail của bạn , người ấy nói rằng hình như thời gian quá giữa mình và người đó có sự xa cách, mình chả biết có phải thế không nữa,.nhưng mà biết nói gì bây giờ???KHi mà mình đâu có thể gặp được người đó?
    Thế là mình vào TTVN và mình post bài thật là nhiều, cuối cùng chả hết buồn mà còn buồn hơn do nhìn vào phiếu thanh toán tiền(lại còn trả hộ bạn nữa chứ)
    hứt hứt , thương quá
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này