1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn buồn, làm gì nhỉ??

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì đi tìm 1 đứa bạn. Trút hết tâm sự với nó hoặc oánh nó 1 trận, rủ nó đi lang thang. Kể chuyện vui để mình cười, đi ăn uống no say ~> sẽ quên hết sạch buồn ngay. Khi đi về nhà 1 mình, lại thấy buồn, nhớ lại buổi đi chơi với nó - lại vui

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người hết buồn nhanh thế nhỉ ? mình thì ...
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Lại buồn cả về chuyện điểm chác nữa sao, nếu mà như thế có mà tụi ta buồn cả ngày à hì hì , vui lên đe!. 12 rùi, nhiều cái mà dđâu có cần điểm cao hĩ hĩ,đua` tí !

    Đối với tôi tình đầu là tình cuối
    Nếu lỡ rồi tôi chọn kiếp cô đơn

  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua mình ngồi viết hết 4 mặt của tờ giấy A4 đúp ... rồi gửi cho 1 người chứ ko xé đi... bởi nó mang đủ cái tâm trạng và những lời mình muốn nói với người ta ...-> bây h thì hết buồn rồi ...
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ai được POKET viết nhiều như thế nhỉ,chắc lại có tâm sự buồn gì đây đúng kô nào?
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    To King : cám ơn bạn nhiều nhé , bạn có biết là hôm trước nói chuyện với xong mình rất vui không ???? Rất vui vì được làm bạn với bạn .....

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To King : buồn thì cũng ko hẳn là buồn lắm vì chẳng nhẽ viết thư cho người ta viết về toàn những cái mình buồn thôi sao -> sẽ có cái gì đấy kìm nỗi buồn lại... Người ta sẽ hiểu mình nói gì mà...
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Phải như thế bạn nhỉ,có nhiều cái chính những dòng chữ sẽ nói được nhiều điều,có những việc tưởng như kôthể nóiđược thì những phong thư đã làm được cái điều "kì diệu" đó!
    Khi buồn,khi vui ,muốn được nói với ai điều gì đó,được nghĩ về người thân thương nhưng có phải là lúc nào cũng có được điều kiện đó đâu! Cậu đang ở xa HN ,xa mọi người, chắc có nhiều cảm xúc lắm phải kô nào,chắc chắn là ở nơi xa , bạn luôn dành về quê hương những tình cảm thân thương nhất và sẽ có thêm tự tin cũng như là nguồn tình cảm vô giá được gửi đến từ .................!
    ++++++++++
    To hoasimtim: Bạn đã vui lên chưa nào,đừng buồn nhiều như thế nhé,tớ cũng cóbiết gì đâu ngoài an ủi bạn thôimà,nở nụ cười nào!
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy King ạ, đôi khi chúng ta phải cảm ơn những lá thư ấy...
    đó cũng là lí do mà mình muốn viết mỗi khi mình buồn... hình như đối với mình, giấy và bút gắn với mình nhiều lắm thì phải ??...
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Vậy là POKET có nhiều tâm sự quá, đúng là tâm trạng của con gái và cũng là của con người đang xa quê hương!
    Giấy và bút còn gắn liền với bạn nhiều lắm, điều đó cũng là muốn bạn sẽ còn học hành được nhiều điều hay và học nữa học mãi nhé, gắng lên để cho box ta có thêm nhiều những "tinh hoa thế giới" được các bạn ở 'đất khách " gửi về nhé!
    Thân!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!

Chia sẻ trang này