1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn cảm thấy cô đơn...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_stylish, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    sao các bạn gái chúng ta lại hay khóc thế nhỉ? tôi chẳng biết phải làm thế nào để có thể khóc cho nhẹ người được đây. chỉ buồn thôi , và chỉ đến thế
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. vuhongkhoa

    vuhongkhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextban oi toi nay toi cung dang co don boi vi ngay nay moi nam doi voi toi la ngay cuc vui vi la ngay sinh nhat ban gai toi nhung bay gio chia tay nen hom nay toi ko biet lam gi vay toi chi co moi cach la nen mang thoi vao fỏum nay thi thay loi tam su cua ban nen toi danh vao ban oi ban co noi buon hay su co don gi tu nay minh co the tam su cung nhau cho voi bot noi buon va su co don nha
    ĐẨYHẾTNỖIBUỒNVASỰCÔĐƠN

    khoa

  3. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết nữa khi cô đơn nhiều chuyện xung quanh xảy ra tôi không còn tâm trí mà để ý đến chúng
    không có gì cao quý bằng tình bạn
  4. baby_stylish

    baby_stylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    uh, chào các bạn
    mình thấy lúc buồn cũng có nhiều cách để xử lý nó nhỉ
    nhưng mình hy vọng la trong những ai đọc dòng này thì đừng có ai "1 mình " nhé!
    bởi vì lúc cô đơn mà 1 mình thì đáng sợ lắm
    mình cũng đã từng như vậy đấy,lúc đó mình cảm thấy thất vọng ghê gớm
    mình chỉ mong khi mình cô đơn có ai đó cho mình mượn vai nhỉ hay đơn giản chỉ là một tờ giấy ăn và : "ấy đừng khóc!".............
    quynhgiang
  5. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời nơi đây có mấy khi mưa vào mùa này đâu, vậy mà hôm nay lại có một cơn mưa rất to, mưa như trút nước, tôi nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên lúc đó bao nhiêu kỉ niệm, kí ức về bạn bè, gia đình, rồi những buổi đi picnic lại cứ hiện về trong đầu tôi, tôi cảm thấy buồn quá, mà chẳng khóc được, bởi vì bây giờ tôi đã cảm thấy mình già hơn một hai tuổi, nỗi nhớ cứ quấn quanh lấy tôi, không chịu buông tha cho tôi, nhưng mà thôi, tôi sắp thi kì thi cuối rồi, nếu buồn bây giờ thì có lẽ thi xong tôi sẽ còn buồn hơn đúng không?, tôi nói nghe có mít ướt quá không các bạn, có bạn nào ở đây giống tôi không?, cái kiếp sống xa nhà nó khổ thế đấy các bạn ạ!
    CHỊ NHỚ NHÓC NHIỀU
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    tôi k nghĩ là xa nhà lại cảm giác cô đơn đâu. tôi đây , ở riêng từ năm lớp 5, đến bây giờ học năm 1 ĐH rùi , thấy như thế này là hơn.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. baby_stylish

    baby_stylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có phải khi cô đơn bạn thường đóng cửa trái tim mình?
    tôi cũng thế, cũng chẳng muốn tiếp xú với ai nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình ,tôi vẫn muốn có 1 người bạn ở bên mình những lúc như vậy
    nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy ai đủ để cho tôi tin tưởng
    vì bạn tôi quá vô tâm hay tại tôi quá kén chọn??????????
    quynhgiang
  8. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...bạn ơi,
    hình như mình cũng giống bạn đấy....
    mình chẳng hiểu sao nữa...nhưng mỗi khi trời mưa là mình thấy buồn...rất buồn...mình cũng chẳng hiểu sao...
    ngày còn học cấp 3, mình rất hạnh phúc, có bạn bè quan tâm, có bố mẹ thương yêu, thế nhưng nhiều lúc mình vẫn cảm thấy rất cô đơn...đôi khi vào lớp, đền giờ ra chơi ngồi nhìn bạn bè quây quần bên nhau chơi trò này trò kia, nhưng mình thì không biết chơi cái gì cả, thế là ngồi một mình....những lúc ấy cảm thấy bơ vơ,trơ trọi làm sao ấy...mà chung quanh càng đông người thì mình lại càng thấy cô đơn....và thời gian đó, không hiểu sao mình không thể tâm sự với bố mẹ được , thế nên mỗi khi co chuyện buồn thì chỉ biết chạy vào phòng đóng cửa lại, rồi khóc và viết vào nhật ký...đôi khi mình còn khờ khạo đến mức ôm lấy con Teddy bear của mình mà tâm sự, nói chuyện với nó....
    hiện giờ mình đang phải đi học ở rất xa, xa gia đình và xa bạn bè...đôi khi có chuyện cũng chẳng nói được với ai...chỉ biết khóc thôi...ở VN thì co mưa, còn bên đây thì có tuyết....mỗi khi nhìn trời tuyết rơi, mình hình dung đên những cơn mưa mùa hạ cua saigon...nhớ quá đi thôi....lại càng cảm thấy cô đơn, bơ vơ nơi đất khách quê người....
    nhưng lúc này rất may là mình không cô đơn, cũng có một người đặc biệt luôn lắng nghe mình nói...thế nhưng anh lại đang ở quá xa...đôi khi muốn khóc trên vai anh, và để anh vỗ về an ủi cũng không được........
    ....mình nói nhiều quá nhỉ...nhưng thật hay la trong topic này, mình thấy mình không lẻ loi nữa, vì ít nhất đã có những người có cùng tâm trạng như mình.....
    mong rang tat ca chung ta deu se khong con buon nua, va tat ca moi nguoi deu duoc vui ve, hanh phuc
  9. anhgato

    anhgato Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói phải đấy ,trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc buồn ,nhất là những người đa cảm.Tuy tớ la man nhưng cũng nhiều lúc tớ cảm thấy lòng mình trống vắng,giá mà có một người bạn hiểu minh ở bên cạnh để chia sẻ vói mình thì còn gì bằng.
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rớt buổi chiều thơm ngát..
  10. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi danlelion, bạn cũng có những nỗi buồn giống mình nhỉ, nhưng bạn còn sướng hơn mình ở chỗ là bạn đã có người để mà có thể nghe thấy những nỗi niềm tâm sự của bạn qua đây chẳng hạn(hay là qua những bức thư), còn mình thì...............hì hì, mới đáng buồn làm sao, nhưng thôi , đừng buồn nữa bạn nhé, cố găng lên................vì tương lai con em chúng ta, he'he', mình nói nghĩa đen đấy chứ không phải nghĩa bóng đâu nhé bạn, mình sắp về vn rồi, khi đó mình sẽ tìm lại bài thơ về cơn mưa mà một người đã chép tặng mình,và mình sẽ chép tặng bạn!, Thế nhé, danlelion, đừng buồn nữa nhé, mỗi thành viên của ttvnoline luôn muốn các bạn của mình vui vẻ và hạnh phúc mà!
    CHỊ NHỚ NHÓC NHIỀU

Chia sẻ trang này