1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn cảm thấy cô đơn...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_stylish, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cám ơn summer-doll nha!
    mình cũng biết là mình còn rất may mắn và hạnh phúc, nên mình cũng rất trân trọng những gì mình có...
    mà bạn cũng đôi khi gặp những nỗi buồn giống mình sao...bạn biết không, mìng đặc biệt thích trời mưa đó,thế nên suốt ngày cứ bị lũ bạn chọc là "đa cảm", rồi "lãng...xẹt"...nhưng, dù thế nào thì mình cũng vẫn vậy...
    vui lắm vì đã gặp được bạn đó...
    tặng bạn nha! Chúc luôn vui vẻ!!!
  2. vule

    vule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  3. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Toi cung dang co don va khong biet lam gi ca . Chan qua !
    hyvong
  4. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Tôi biết phải làm gì nhưng tôi không thể, buồn, càng buồn hơn
    ...Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao..._The Wall_
  5. Bang_tan_new

    Bang_tan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi, chu de nay hay day. Khi cam thay co don, viec dau tien cua toi la goi cho mot nguoi ban than. Nhung thong thuong la toi khong gap duoc ho vi ban toi la nhung nguoi rat ban ron. Vi the toi thuong ap dung cach : AN. Toi ca voi ban la khi an nhung thu minh thich thi noi co don se voi dan di boi vi luc do tam tri ban hoan toan don cho viec thuong thuc cai mon an tuyet voi kia. Toi da thu nhieu lan roi va cam thay rat hieu qua. Thu deeeeeeeeeeeeê.
  6. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn, bạn chán có chuyện gì vậy ?, nói sơ sơ qua cho mọi người cùng nghe đi, (nếu không ngại), biết đâu mọi người sẽ góp ý cùng bạn một điều gì đó hay thì sao ?, và nếu có thời gian rổi thì bạn co' thể đọc lại các bài viết ở đây nữa, cũng bớt buồn đấy chứ ! Chúc bạn vui vẻ hơn, yêu đời hơn và tỉnh táo hơn !
    CHỊ NHỚ NHÓC NHIỀU
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn???
    Thì làm việc cho quên đi thôi nhưng lúc không làm thì ... chả biết diễn đạt như thế nào nữa vì mình ít bạn bè mà bạn bè thì giờ giấc lại lệch nhau. Mình chỉ đơn giản muốn có ai đó hợp tính cùng nói chat linh tinh cho vui vẻ thôi, cùng nhau nói về chuyện về kỷ niệm thời đi học này, nói về tương lai này, nói về cuộc sống hàng ngày quanh ta này... nói chung là nói chuyện phiếm. Thời gian sẽ qua đi, mỗi người sẽ tự tìm được cách giải quyết vấn đề của mình, mình thì lại muốn nói chuyện với người không quen biết, chứ kể cả bạn thân nhiều khi thấy khó nói ....
    Nếu ai đang cô đơn, wanna to talk with me??
    AIM: thundervn2002
    Mail: thundervn2001@yahoo.com
    I'm waiting U!!!!!
  8. maimailaban@hellokity.com

    maimailaban@hellokity.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ban oi minh cung giopng ban moi khi buon lai an the nen bay gio mjinh beo qua
    ban oi ma chang hieu sao con trai co the ko nhi
  9. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng có lúc nào đó có cảm giác cô đơn. Dĩ nhiên là mình cũng thế.
    Để quên cảm giác cô đơn thì mình đọc sách, nghe nhạc hay suy nghĩ và bắt tay vào những công việc đang chờ mình! Chỉ vậy thôi! Còn các bạn khác thì sao?

    Puppy
  10. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ..biết là khi cô đơn bạn nên bắt tay vào làm một việc gì...nhưng có nhiều lúc, bạn chán nản đến độ không có tâm trạng để làm gì cả...cả nhạc cũng không muốn nghe, chỉ muốn tránh xa tất cả mọi thứ chung quanh....
    những lúc đó thật đáng sợ

Chia sẻ trang này