1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn cáu,tức giận........bạn thuờng làm j?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_never_die, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi bạn cáu,tức giận........bạn thuờng làm j?

    Khi tui cáu ai đó là tui chui vào phòng đắp chăn ngủ khì lun!hoặc cùng lắm là đắm mấy con gắu bông to xù trên giương cho bõ ghét!híc sau đó lại thuơng gấu cưng quá!Nói chung lúc tức thì ko ra ngoài dễ giận cá chém thớt!khỏ nguời khác chứ ai
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng nên cáu giận . Cáu giận là cái đứa làm mình cáu nó sướng lắm đấy . Còn nhỡ cáu rồi thì cãi nhau với nó luôn
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy mình có chuyện zì đó không vui,hãy tìm đến với biển...
    Hãy hét thật to để giải toả những ức chế trong lòng,hãy tận hưỡng tiếng sóng biển dạt dào ,tiếng gió biển dịu êm...
    Biển thật hiền hoà....Xa Oz,trong tim tôi mãi có hình bóng của nơi tôi đặt chân đến...
  4. akita_sc

    akita_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hì còn tui thì đi tắm
    Tắm xong đi choi cho đã luôn
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cáu giận là hơi tệ nạn... Không dám kể, chỉ sợ các bác chê iem...^_^...

Chia sẻ trang này