1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BẠN CÓ MỘT NỖI BUỒN TO ĐÙNG...BẠN SẼ LÀM THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi royalsalute, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    KHI BẠN CÓ MỘT NỖI BUỒN TO ĐÙNG...BẠN SẼ LÀM THẾ NÀO?

    Hôm nay, tôi cãi nhau với ba ngưòi. Đó là những ngưòi thân yêu của tôi. Và tôi có một nỗi buồn to đùng trong trái tim. Tôi chẳng biết làm gì với nó cả???
    Có ai đó giúp tôi được không? Khi rất buồn, bạn đã làm thế nào?
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm đúng đấy thôi . Viết ra những bức bối , giận hờn buồn vui bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì kiếm lấy 1 người bạn để kể lể như thế cũng giải toả được ít nhiều .
  3. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về lời khuyên. Thế nhưng tôi lại đang giận chính cái ngưòi mà tôi vẫn mang ra để kể lể về những vấn đề sướt mướt của tôi thì phải làm thế nào nữa??
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tức quá thì xả vào topic hoặc im lặng đi chơi , đi lang thang , đi siêu thị ngắm lượn rồi về ...
    Hiện giờ tớ đang có một nỗi buồn có thể là rất lớn nhưng tớ đã có thể khẳng định là lấy lại được niềm tin bằng cách lao vào học , học với những con số nhảy múa loạn cả lên , lao đầu vào học và cố gắng để gạt nỗi buồn sang một bên
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 01/04/2006
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề,đừng lo lắng quá với chuyện này,khi bực tức,hãy cứ xả nhiệt,nếu họ là người thân yêu nhất của cậu,họ sẽ bỏ qua thôi,nhưng cũng xin nhắc cậu,đôi khi phải biết kiềm chế đến mức có thể,cho dù chuyện có xấu nhất đi chăng nữa.Chúc mọi việc suôn sẻ.

Chia sẻ trang này