1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn của ta thăng quan, tiến chức ...........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi exmarketing, 08/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn của ta thăng quan, tiến chức ...........

    Đang chơi với nhau bình đẳng trong cùng một môi trường, ngang vai phải lứa với nhau, trêu chọc nhau thoải mái.
    Đùng 1 cái, bạn mình thăng chức.
    Oái oăm hơn, cái chức bạn mình lại có quyền sinh sát với mình.
    Phải đối xử ra sao với người bạn - cấp trên mới của mình? Mình băn khoăn quá. Có nên vô tư như trước không?
    Trong cuộc sống, bạn sẽ ứng xử như thế nào?
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Miình thì bình thường thôi nhưng sợ nhất là ông bạn kia, thường thfi lên quan rồi đôi khi cũng khác lắm.
    Cũng muốn vô tư lắm nhưng mà không hiểu nên thế nào nhỉ, cũgn khó nghĩ quá
  3. chaithonque3

    chaithonque3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này quả thật rất khó nhưng mình nghĩ rằng người bạn đó có thể sinh sát người khác nhưng anh em trong nhà thì không sinh sát đâu.Thế nên bạn cứ yên tâm là bạn mình thăng chức mình sẽ được nhờ nhiều lắm.Còn được nhờ những gì thì mình chưa nghĩ ra.Bạn nào nghĩ hộ tiếp cái.Thế mà!
    Theo bạn có bao nhiêu ngưòi cùng suy nghĩ với mình?
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chẳng ai biết trước được điều gì.
    Danh vọng mà. Người ta có thể hy sinh nhiều thứ vì cái danh vọng ấy lắm.
    Hy vọng là bạn mình không thay đổi.
    Hy vọng thôi!
  5. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm mí bác lày.
    Hôm nào mình muốn thử mượn chức quan của bạn bác xem sao............
    Ối quan với chức......
  6. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Vâng mình cung thế, nhưng mà không biết có mượng quan được không nhỉ.
    Trong cuộc sống làm quan thích phết
  7. chaithonque3

    chaithonque3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói đi nói nhiều vào có khi mai toàn bộ cái số nhận làm bạn với quan leo cột cũng nên ý chứ.heeee.Theo các bạn là chúng ta có bị leo cột không?Bởi nghe giang hồ đồn bên này toàn sát thủ xoá bài và treo nick .Thế mà!
  8. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy làm quan sướng thì có sướng đới nhưng mờ cũng có khi éo le lắm . Ví dụ như bạn bè làm sai chẳng nhẽ bênh bạn, ko fạt mà fạt thì ăn nói làm sao . Thế nên khó ngĩ lắm í, chậc. Mình là mình thông cảm với người bạn của bạn lắm í nhưng mờ nói thật là ng ta bẩu "1 ng làm quan cả họ đc nhờ" nên với bạn bè rùi ng nhà thể nào mà chả có tí thông cảm, có tị ngoại lệ nhỉ, các bạn thấy có đúng thế ko nào
    Nếu mình nói đúng các bạn vỗ tay khen mình nào
  9. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

  10. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn cùng 1 tổ con chuồn chuồn. Khi cùng lính tráng với nhau, chúng tớ thân thiết và phối hợp rất ăn ý trong công việc, trong cuộc sống và trong cả chiện... đòng đưa mí em chưn dài
    Rồi một ngày, bạn tớ lên chức
    Tớ để ý thấy nó rất khó khăn khi quyết định những gì liên quan đến tớ. Nó thậm chí không dám nói gì với tớ. Nhưng rồi cũng có những việc phải quyết chứ. Khổ thân nó!
    Về phần tớ, những lần tớ với nó "khởi nghĩa" trốn việc đi bia bọt đã là quá khứ. Tớ cũng chả dám khởi nghĩa nữa vì nó biết tỏng bài của tớ rồi. Chẹp, Chắc nó cũng biết tớ rất khó khăn khi phải kìm những cơn cảm hứng "khởi nghĩa". Khổ thân tớ!
    Cuối cùng, tớ quít địn: sang chỗ khác làm sếp! Và tớ với nó bây giờ ngang nhau, công việc lại hay phải liên quan đến nhau nên chúng tớ lại phối hợp nhịp nhàng, keke
    Tớ rút ra vài cái dây chun là:
    1. Bạn mình bắt đầu làm sếp, mình phải biết thương cho nó, và thương cả cho mình
    2. Nếu bạn của mình lên mốt, đừng sờ pam theo cách cũ kẻo có ngày mất bạn bè như chơi Đổi mới tư duy đê, ngồi đáy giếng ngột ngạt nhắm!
    3. Thống nhất là em chuồn

Chia sẻ trang này