1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn của ta thăng quan, tiến chức ...........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi exmarketing, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là bây giờ mình phải thay đổi cho băng bạn bằng bè
    Cuộc sống cũng phức tạp nhỉ
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    1. Đấy là bạn có thể lên làm sếp. Và lại phải chuyển sang chỗ khác nữa. Nếu tớ không thể lên làm sếp thì làm thế nào?
    2. Trong thâm tâm tớ vẫn xác định là vẫn là bạn với bạn mình. Nhưng cái tớ sợ ở đây là mình ứng xử như thế nào? Có sợ nhỡ mồm nhỡ miệng thì bạn ấy "sát" mình không?
    3. Tớ có spam đâu. Có ai spam ở đây đâu. Bạn thật là hồ đồ. Bạn hồ đồ thế mà làm sếp thì chết dân đen. Hy vọng bạn của mình không như thế!
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cứ vô tư như trước trong cuộc sống, còn trong công việc thì phải để ý chứ, vớ vỉn bị bạn trù dập thì toi
  4. march12

    march12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không thể lên làm sếp thì cũng phải lên
    Chả nhẽ mình chơi với ông bạn thân đến thế, người ta phấn đấu mà mình không phấn đấu được à. Không được mãi mãi mang cái tư tưởng dân đen nhá
    Các bác còn nói vấn đề này ở đây thêm 1 lần nào nữa là em lock topic này lại đấy
    Chết dở, hình như mình nhầm Box
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Vẫn là bạn , nhưng không phải như trước đây ngang hàng một lứa được .
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn ta thăng quan tiến chức trước tiên là mất chút tự do thoải mái khi ở cơ quan bạn làm sếp, phải giữ cho bạn & cho mình còn ở những chỗ khác thì cứ coi là bt đê, ném te tua xem thử cảm giác khi ném 1 dân thường với 1 quan khác nhau thế nào, thế mà!
    Đó cũng là thách thức tình cửm giữa bạn bè với nhau!
    Do đó đợi tgian trả lời, thế mà!

  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ừ, nhưng xử sự như thế nào nhỉ? Quen ngang hàng mất rồi!
    Có nên hỏi thẳng bạn mình không nhỉ?
    Mà nó còn nợ tớ khá nhiều xiền (Gold) Chẳng nhẽ dọa đòi
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    em ko sửa bài được nên mượn bài của bạn này để bổ sung ý em
    Khi bạn lên làm quan rồi thì cứ tự do thoải mái ở chỗ khác, đừng sớ rớ nơi bạn làm, ko thì bạn lấy quền ra giả thù có mà toai
    Bạn lên chức thế roài, bạn mai mối cho bạn của bạn vài ông quan ná! Chít dở, nói đến đoạn nài á, tự dưng
    Ngày xưa đang còn bt thì phân vân lắm, nhưng bi giờ sao thấy xôn xao lạ cơ mà lại ngại bạn bảo miềng thấy quan thì abc ... ngại nhắm

  9. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như Topic đang đi theo chiều hướng thảo luận nhỉ Có khi move sang Thảo luận nhỉ, bạn của ai kia nhỉ
  10. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Miềng lên làm quan đã mấy tháng mà chạ thấy mấy "ông bạn" băn khoăn giề như bạn cả. Bọn họ vẫn cứ coi miềng ngang hàng fải lứa, trêu nhau như ngày xưa thậm chí còn spam ác hơn xưa. Chả nhẽ miềng lại "cho lên đường" hết cả!? Thế thì họ lại bẩu "mới có tí chức đã lên mặt đe nẹt anh em". Giờ chả biết làm dư lào. Khổ thế chứ!

Chia sẻ trang này