1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn của ta thăng quan, tiến chức ...........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi exmarketing, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tình cảm bạn bè với nhau thì vẫn là tình cảm chứ thách thức gì ở đây nhỉ? Công việc thì vẫn phải theo quy định của cơ quan thôi.
    Phỏng ???
    Bạn bè mình lên sếp hết dồi, mình vẫn nhân viên quèn, lương lại thấp, nhiều lúc cũng buồn. Chả biết làm thế nào nữa. Nhưng cơ bản bạn phải là bạn chứ, kiểu gì chả cùng hội cùng thuyền, vẫn đú đởn tụ tập tẹt ga
  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bạn xã hội thì mới buồn chứ bạn bè k xã hội thì fải mừng cho bạn chớ.
  3. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    só ri anh, hồi nãy em dùng từ nhầm
    cơ mà bài anh dễ sương nhờ iêm kết nhứt câu nì "Nhưng cơ bản bạn phải là bạn chứ, kiểu gì chả cùng hội cùng thuyền, vẫn đú đởn tụ tập tẹt ga"
    Các bạn chú ý câu dzàng dzàng ná, đừng nàm khó cho bạn mình ná

  4. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng làm quan rồi này. Hình như có vẻ là vẫn gàn gũi mọi người. Nếu thế thì còn được, không hiểu bạn của bác chủ topic có được thế không nhỉ
  5. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè nào mà chả là bạn
    Buồn là buồn cho mình ấy chứ. Cùng tuổi - học hành như nhau giờ người ta vợ con đề huề, công việc ngon lành, có chỗ đứng vững. Còn nhìn lại mình thì..... dư lày. Chả buồn sao
    Còn vui cho bạn là đương nhiên dồi
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ai biết được những người bạn của anh lại đang ước được như anh
    mỗi người mỗi cảnh mỗi niềm vui khác nhau căn bản là tình bạn giữa mọi người ko thay đổi là đc rùi nhờ

  7. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là bạn muốn có vợ con đề huề, muốn "có chỗ đứng chứ giề.
    Theo kinh nghiệm của miềng, muốn có - chỗ - đứng thì fải cứng - chỗ - đó Từ đó thì mới có vợ con đề huề đc
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cứ khăng khăng như thế cũng không ổn lắm, đừng để tớ cáu lên là tớ khóa bạn lại nếu chả may bạn lang thang vào bóc của tớ
    Tớ tặng bạn câu thơ nì:
    Tiến lên ta quyết tiến lên,
    Tiến lên để gọi cấp trên bằng thằng!

    Trường hợp này thì câu thơ phù hợp với bạn. Cứ bình xờ là đẳng đê. Bạn của bạn không nghe thì lôi nó về đáy giếng mà ở chung!
    PS: Kái T.H vừa ném Ếch 1 nhát bên lớp học giao thông kìa, lớp trưởng về mà đỡ đạn
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thể lên sếp ở chỗ mới, thì bạn cũng đã chuyển chỗ mới, đỡ khó khăn cho bạn bạn và cho cả bạn trong những lúc bạn muốn "khởi nghĩa", chả nhẽ bạn không chuyển được sang chỗ khác
  10. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu chỗ làm này tốt, có cơ hội thăng tiến mà chỉ vì 1 thằng bạn mình fải đánh đổi cả sự nghiệp của mình???
    Nếu cứ nhảy việc vì lý do như thế thì chả bao giờ lên Sếp đc
    Nói chung fải tuỳ cơ ứng biến.
    Pê Ét: Kô giáo k chơi trò chỉ điểm nhá

Chia sẻ trang này